Phụ nữ, yêu và sống đừng quá đặt nặng vấn đề, đừng quá để tâm mọi chuyện...
Sáng nay dạo quanh FB, bất ngờ em đọc được chia sẻ của chị Huyền Trang Bất Hối – một nhà văn trẻ khiến em ấn tượng với phát ngôn “dùng chung đàn ông bẩn lắm”. Tuy nhiên ở lần này, chị Trang không tỏ ra gai góc mà dường như nhẹ nhàng hơn khi nhắn nhủ với chị em, khi yêu phải tỉnh táo.
Trên trang FB cá nhân của mình, Huyền Trang viết: “Cho dù là ai cũng vậy, không nên ỷ lại quá nhiều vào một người, cũng không nên dựa dẫm toàn diện vào một ai đấy, bởi cuộc sống quá mức vô thường, không ai bên ai được một đời, nên thay vì sợ hãi và bối rối khi đối phương rời bỏ, thì thà ngay từ đầu không ỷ lại, không dựa dẫm thì cho dù họ ở bên hay rời đi, bản thân vẫn đứng vững.
Có câu “bớt hi vọng thì bớt thất vọng”, tất cả những đau khổ của phụ nữ đều từ hi vọng và mơ mộng mà ra, đến khi vỡ mộng thất vọng lại trách người khác bội bạc nhưng thật ra là do bản thân ảo tưởng quá nhiều.
“Bất Hối” chính là điều mà tôi muốn khẳng định, rằng tôi chưa từng hối hận. Quá khứ không, bây giờ không và mãi mãi sau này cũng không. Sai thì là bài học, đúng thì là kinh nghiệm, còn hối hận thì chính là hèn nhát, còn tôi không phải người hèn nhát.
Với em, khi người phụ nữ bước chân vào một cuộc tình, bản thân họ phải có một tâm thế nhất định, chứ không nên yêu theo “cảm hứng”. Một người không có cho mình một lập trường hẳn hoi trong tình yêu, sẽ dễ dàng chệch cả đường đời. Cái lập trường ấy không có "công thức chung" mà là kết quả sau vài lần vấp ngã.
Chân dung nhà văn trẻ Huyền Trang Bất Hối.
Trong một cuốn sách của mình, Huyền Trang thẳng thắn chia sẻ: Phụ nữ, yêu và sống đừng quá đặt nặng vấn đề, đừng quá để tâm mọi chuyện. Cái khí chất không sợ ngất ấy, chị Trang cho hay: Không phải rèn giũa khí chất, mà là rèn giũa sự tự lập, để khi có bị bỏ rơi, cũng không quá lao đao để rồi gục ngã.
“Đừng quá để tâm mọi chuyện”, khí chất không nằm ở chỗ, cứ để ý nhiều là khí chất, khí chất không nằm ở chỗ bạn để ý bao nhiêu, nên khí chất không liên quan gì đến chuyện để tâm. Và phụ nữ có chiều sâu, chính là phụ nữ biết cái gì nên để ý, và cái gì không, họ biết để tâm đến cái gì là tốt cho họ, và bỏ quên những thứ không tốt cho bản thân mình. Phụ nữ biết nhiều chưa chắc là tốt, và để tâm quá nhiều đôi khi là dại. Bởi cái gì quá nhiều thì đều không tốt, những thứ dừng ở mức độ vừa phải luôn đẹp đẽ hơn những điều thừa thãi.
Đa số phụ nữ khi yêu thường đánh rơi khí chất, bị lụy và ngã quỵ trước người đàn ông của họ. Họ bị “vỡ mộng” trước tình yêu màu hồng, hay cuộc hôn nhân rực rỡ do chính họ dựng nên. Họ oán trách quá khứ chứ không chấp nhận sự thật chính bản thân từng ảo tưởng quá nhiều.
Đừng nhầm lẫn giữa yếu đuối và nhu nhược, đừng lầm tưởng giữa yếu mềm và ủy mị.
Huyền Trang khẳng định: Có những chuyện không phải chúng ta không muốn là được, vì có những việc chúng ta chỉ có thể chấp nhận và thay đổi chứ thay vì phản kháng vô ích. Đừng nhầm lẫn giữa yếu đuối và nhu nhược, đừng lầm tưởng giữa yếu mềm và ủy mị.
Phụ nữ được phép yếu đuối với người đàn ông họ tin tưởng để dựa vào, bởi không có một người phụ nữ nào sinh ra để mạnh mẽ và chỉ có người phụ nữ tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chính mình.
Đàn ông không thích phụ nữ yếu đuối, nên đừng cho rằng phụ nữ yếu đuối là đàn ông sẽ yêu, cái đàn ông thích, là một người phụ nữ hiểu chuyện.
Giữ được khí chất của mình trong sự hiểu biết, đó là cách giúp chị em vượt qua mọi trắc trở của tình yêu, hôn nhân và cuộc sống. Chính điều đó giúp giá trị của chị em được nâng lên, và được cánh đàn ông tôn trọng. Ngược lại, đàn ông dễ đứng lên trên sự yếu mềm của chị em và tự mình đặt lên đấy một quyền lực thống trị.
Bao nhiêu người vợ khốn khổ, bao nhiêu phụ nữ lụy tình, bao nhiêu chị em điêu đứng trước nỗi bất hạnh. Không phải do đàn ông dẫm đạp lên đâu, mà tự chị em gục mình ngã xuống, rồi tự gồng lấy sự ảo tưởng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1