Nữ MC xinh đẹp của HTV đăng đàn “Tuyển chồng” dài như sớ Táo Quân, điều kiện đọc qua sốc tới óc
Dạo này em thấy người ta hay đăng đàn tuyển chồng/vợ quá các chị. Nhờ facebook mà việc “tuyển dụng” không tốn kém, lại phổ biến nữa. Tuy nhiên em khá bất ngờ khi mới đây, 1 MC nổi tiếng cũng công khai tuyển chồng trên FB cá nhân. Đọc qua, em thấy có nhiều tiêu chí đặc sắc lắm, kẻ chê người chống, không biết chị em thấy sao?
Chủ nhân của thông tin tuyển dụng này là nữ MC trẻ Ngô Như Quỳnh. Được biết, Như Quỳnh hiện đang làm người dẫn chương trình kiêm biên tập viên của Đài truyền hình TP.HCM (HTV). Với một vẻ ngoài xinh đẹp với gương mặt phúc hậu, thân hình săn chắc, quyến rũ cùng trình độ học vấn cao, Như Quỳnh khiến cư dân mạng choáng váng với tiêu chí chọn chồng khiến đàn ông đọc qua, bỏ chạy mất dép!
Nguyên văn bài KÉN CHỒNG của Như Quỳnh:
KÉN CHỒNG
(nghiêm túc xin đừng đùa)
Tình thiệt là em ế quá lâu rồi nên hôm nay muối mặt đăng đàn kén chồng cho cha mẹ vui lòng bè bạn khỏi trông mong, ai đang kiếm vợ mời vô, ai chơi bời mời đi chỗ khác giùm, tội em:
Hỡi đàn ông trai tráng bốn phương tám hướng, trai độc thân, trai chưa vợ, trai li dị, trai goá bụa, trai ế độ, trai gay quay đầu làm trai thẳng....Các anh có muốn lấy cô gái sau làm vợ:
Ưu điểm:
- Tuổi: ngoài 30 dưới 35 nhưng tươi như 25, chín muồi tuyệt đối, sẵn sàng cho hôn nhân
- Nhan sắc ưa nhìn, 90-60-90...
- Học vấn: thạc sĩ.
- Công việc: ổn định, lương cao, thu nhập mỗi tháng dư di du lịch châu Âu
- Tài chính: có nhà, có xe, có tài khoản 9 con số 0 trong ngân hàng, tự thân vận động mà có chứ không xin không lừa ai
- Cư xử biết điều, kính trên nhường dưới, biết thu xếp êm ấm trong ngoài.
- Lãng mạn, ân cần, hài hước, biết làm cho cuộc sống gia đình trở nên thú vị
- Đúng tiêu chí người phụ nữ mơ ước: nữ hoàng phòng khách - đầu bếp trong bếp.
- Có thể vừa là vợ vừa là tình nhân vừa là tri kỉ vừa là bạn đời với chồng.
- Khi chồng buồn có thể matxa, đờn hát, nhậu chung như...hai thằng đàn ông
- Yêu hết lòng, chung thuỷ.
Nhược điểm: Kén, cầu toàn, luỵ tình.
Với những điều kiện đó, tôi mong muốn chồng tương lai của mình những tiêu chuẩn vừa phải sau:
- Tuổi: 35-40, dân Saigon, miền Nam hoặc miền Trung từ Đà Nẵng trở vô.
- Học vấn: đại học trở lên, phải giỏi tiếng Anh.
- Công việc: ổn định, lương mỗi tháng bằng hoặc hơn tôi.
- Tài chính: có nhà, xe oto (miễn có, không quan trọng to nhỏ).
- Nhan sắc: không cần đẹp cỡ soái ca nhưng phải ưa nhìn, săn chắc, không bụng bự.
- Ăn mặc tươm tất, không xuề xoà cũng đừng điệu đà thái quá.
- Không hút thuốc, uống ít rượu, siêng tập thể dục, sống điều độ, đi ngủ sớm.
- Không hôi nách, hôi miệng, không ở dơ
- Tính cách bắt buộc cấm tuyệt đối: lăng nhăng, vũ phu, keo kiệt, đàn bà.
- Nghiêm túc tiến tới hôn nhân, sẵn sàng việc có con cái, yêu trẻ con, yêu chó mèo
- Khi sống chung phải chia sẻ việc gia đình, không chồng chúa vợ tôi.
- Yêu vì tâm hồn, tính cách chứ không phải chỉ nhan sắc. Yêu tôi nhất cho dù mai này bầu bì tóc bạc mắt nhăn bụng mỡ.
- Đối thoại được với nhau mọi vấn đề, nhất là lúc mâu thuẫn phải ngồi lại giải quyết.
- Quan trọng hơn hết: phải yêu tôi thật lòng.
Nhược điểm cho phép: có thể không cần quá giàu hay quá giỏi, không cần quá lãng mạn ngôn tình.
Chú ý: không kén chồng Tây, chồng ngoại, chỉ dành riêng cho "hàng Việt Nam chất lượng cao".
Ai đủ điều kiện như trên mà thầm thương trộm nhớ Quỳnh đã lâu thì mau mau ứng tuyển, xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp, được là tháng tới làm luôn. Tuyển được sẽ book nhà hàng lớn nhứt Saigon cưới cho thoả.
P/S1: Nếu không có ai đủ tiêu chuẩn kể trên thì tôi thà ế chứ không lấy chồng đâu nha, tuyệt đối không hạ mình.
Sau khi công bố, bài viết này nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ và bình luận. Bên cạnh những người đồng tình, thích thú với thông báo này của Như Quỳnh và cho rằng "con gái xuất sắc thì cũng có quyền tìm kiếm một người đàn ông xuất sắc" thì cũng không ít người cho rằng chuyện này có phần hơi lố và không cần thiết.
Tài khoản J.C bình luận: "Mình biết là ai cũng có quyền xây dựng hình tượng người trong mộng. Nhưng mà tình yêu đôi khi cũng là điều khó nói. Mình không thích cái kiểu "anh phải có cái này cái nọ thì tôi mới cưới anh, còn không thì đừng hòng!" của cô gái này.
Tại sao không yêu bằng cảm xúc mà cứ phải vịn vào những gạch đầu hàng như thế kia để tìm người đi cùng mình đến cuối đời nhỉ? Hoạ may tìm được một người đầy đủ những phẩm chất như thế nhưng lại không khiến mình rung động thì có phải là tự làm khổ mình trong cái bẫy của chính mình không?",
Không biết chị em nghĩ sao? Riêng em rất tâm đắc câu cuối trong bài viết: “Nếu không có ai đủ tiêu chuẩn kể trên thì tôi thà ế chứ không lấy chồng đâu nha, tuyệt đối không hạ mình.” Em thấy điều này đúng chứ không sai. Thời nay nhiều chị em hay than “ế”, rồi mặc kệ, cưới đại ông chồng cho có danh làm “vợ”. Không yêu mà cưới thế này khiến cho nhiều bà vợ nhận lấy kết cục đau lòng, sống không hạnh phúc.
Thật ra, ai cũng có tiêu chí chọn chồng riêng. Thế nên, chị Như Quỳnh có quyền đặt ra tiêu chí cho mình, và bày tỏ điều này trên FB cá nhân. Với em, em không quan tâm bản thân cô ấy thế nào, em chỉ chú tâm vào các tiêu chí ấy và tự hỏi: “Tại sao cô ấy lại muốn như vậy?”, “Có phải phụ nữ mong muốn điều đó không?”.
Thế nên em nhận ra điều này, tiêu chí chọn chồng của Như Quỳnh thực chất được xác lập dựa trên các vướng mắc mà các bà vợ phải đối mặt trong đời sống hôn nhân. Nói một cách khác, đây là điều kiện “cần” để duy trì hạnh phúc gia đình. Vì hôn nhân khác với tình yêu, tình yêu chỉ cần cảm xúc, nhưng hôn nhân cần nền tảng.
Thử đặt ra câu hỏi về điều đó đi, chị em có dám lấy chồng không có nhà cửa, ở thuê, chồng không nghề không nghiệp, chồng nghiện rượu mê chơi, lăng nhăng tán gái,... hay không? Nếu chấp nhận cưới chồng như thế thì chị em khỏi cần tiêu chí làm gì, còn không thì hãy nghĩ đến điều đó trước khi quyết định cưới một người. Vì đám cưới như 1 bản cam kết đầy thử thách, phụ nữ sướng hay khổ là do lựa chọn này đấy.
You made certain fine points there. I did a search on the theme and found the majority of folks will agree with your blog. food beverages, food beverages england, food...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1