Mình có một nhỏ bạn đang rơi vào tình huống khá khó xử:


+ Anh chàng số 1: yêu nó nhiều thì rất nhàm chán, không thú vị,


+ Anh chàng số 2: nó thích hơn vì anh ta thú vị. Nhưng lại có nhiều đam mê khác nên không nuông chiều và chăm sóc nó như anh chàng kém thú vị kia.


Nếu theo con tim thì nó sẽ chọn anh số 2, còn theo lý trí thì rõ ràng ở bên anh chàng số 1 được cưng hơn. Mà nó bảo "tuy được cưng như ở cạnh anh ta cũng đơ lắm, nhiều khi chả có gì nói!", còn ở anh số 2 thì đôi khi muốn gặp để trò chuyện thì anh ta bận hoặc dành thời gian cho bạn bè, đam mê.


Mình thấy con gái cũng đôi khi bị phân vân giữa: người yêu mình và người mình yêu =_=


Các chị nào có kinh nghiệm thì cho em/mình quan điểm về vấn đề này với ah :)