Người vợ 37 tuổi 3 con quyết ly hôn khi bị chồng phản bội: “Sự tự lập của đàn bà trong mọi hoàn cảnh”
Mới đây, chị Nguyễn Phương Thảo, 37 tuổi, đã có những trải lòng đầy xúc động về mối tình đổ vỡ cách đây không lâu. Khi phát hiện chồng phản bội, chị Thảo đã mạnh dạn đưa đơn ly hôn dù khi ấy mối sinh em bé thứ 3. Điều này đủ cho thấy, chị Thảo là một người phụ nữ có nghị lực, dám buông bỏ để sống cuộc đời hạnh phúc.
Nguyên văn lời tâm sự của chị Thảo:
Với cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, thật lòng mình cũng không muốn nhắc lại nhiều. Bởi vì, đọc trên báo chí trước đó, nhiều người đều đã biết tới hoàn cảnh của mình. Mình đã quyết ly hôn chồng ngay khi phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ khác. Cho dù khi ấy mình chỉ vừa mới sinh cháu thứ 3. Hơn nữa, mình nghĩ, cuộc sống luôn thay đổi và con người thì phải dần thích nghi với hoàn cảnh mới.
Riêng với cá nhân mình, những vấp ngã đã trải qua là bài học để mình tự tin đứng lên và tiếp tục với con đường phía trước. Hiện tại cuộc sống của mình đang hạnh phúc với người chồng mới và các con của mình.
Khi đưa ra quyết định ly hôn là khi mình phải cân nhắc rất nhiều điều. Chính lúc đó mình lại càng phải tỉnh táo và tự tin để vượt qua những khó khăn đó.
Mình là người phụ nữ hiện đại. Đã toàn tâm toàn ý dành thời gian cho gia đình và thực hiện nghĩa vụ của người vợ, người mẹ. Nếu đã không thể thực sự hạnh phúc bên nhau thì mình thà buông bỏ sớm. Vì thế, khi chồng cũ phản bội mình để đến với người phụ nữ ấy, mình chợt nhận ra, mình đã hy sinh quá đủ rồi. Và đây là lúc mà mình nghĩ đến chính bản thân để làm những gì mình thích và mình muốn làm.
Khi đã suy nghĩ kỹ càng mọi vấn đề, mình đã bình tĩnh xây dựng lại một cuộc sống mới hoàn toàn với mẹ con mình. Mình cũng coi như, những đổ vỡ vừa qua, những ngày tháng chông chênh sau ly hôn ấy là một trải nghiệm của bản thân. Thực sự, chúng đã để lại cho mình những bài học vô cùng thiết thực: bài học về tình yêu, về sự hy sinh của phụ nữ; bài học về sự tự lập của đàn bà trong mọi hoàn cảnh...
Thay vì ngồi than thân trách phận, buồn phiền sau ly hôn, mình bắt đầu tập trung, tìm hiểu và nghiên cứu để xây dựng một công việc ổn định cho bản thân để có thể tạo dựng cho chính mình và các con 1 cuộc sống thoải mái và hạnh phúc.
Sau khi ly hôn chồng, đến cuối năm 2015 thì mình may mắn tìm được bến đỗ mới cho mình và 3 con. Đây cũng là người đã giúp đỡ mình rất nhiều để mình có thể đứng lên sau vấp ngã. Và mình cũng đã có một chỗ dựa và bờ vai vững chắc.
Dù là lần 1 hay lần 2 thì mình cũng vẫn là phụ nữ, vẫn cần một tình yêu, một chỗ dựa, một nguồn động viên và ủng hộ để bản thân có thể vững tâm trong cuộc sống. Chồng mình là một người đàn ông tốt, anh đối xử với 3 con của mình cũng rất tốt. Anh không bao giờ phân biệt con anh hay con tôi. Đặc biệt, anh là một người luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng.
Mình vẫn trêu đùa với bản thân và mọi người xung quanh rằng, một người phụ nữ có 4 đứa con cũng giống như đầu tư vào một dự án lớn của cả đời vậy.
Nhưng cũng chính vì các con mà mình và chồng cần phải cố gắng hơn trong hiện tại và tương lai. Hiện tại mình đang tham gia vào công việc kinh doanh. Được sự động viên của ông xã và những người bạn thân thiết, mình đang tập trung vào xây dựng vào một shop đồ thiết kế chuyên về đồ bộ cho mẹ và con.
Dù rất bận rộn, nhưng mình vẫn cố sắp xếp thời gian hợp lý nhất để có thời gian làm việc nhà, chơi với con. Nói chung, một ngày của mình cũng tất bật như nhiều phụ nữ khác thôi. Cá nhân mình luôn coi những gì mình đang làm là 1 đứa con tinh thần và cùng phát triển song song với chính cá nhân mình.
Ngoài ra, là một người vợ, người mẹ, mình chẳng mong gì hơn là nuôi dạy những người con của mình thật tốt và hoàn thành tròn trịa vai trò của một người vợ, người mẹ trong cuộc sống của gia đình mình.
Đọc tâm sự này của chị Thảo em mới thấy, ly hôn cũng như điểm khởi đầu lại để chị em sẵn sàng cho cuộc sống mới, hạnh phúc mới. Là một phụ nữ hiện đại, các bà vợ phải mạnh dạn đối mặt với rủi ro hôn nhân. Đừng tỏ ra sợ hãi khi bị chồng bỏ rơi hay phản bội, vì chồng là bàn đời nhưng không phải là tất cả.
Chị Thảo dù đứng tuổi, có 3 con, vẫn tự tin chấp nối cuộc hôn nhân mới. Chị không ngừng vun đắp yêu thương với chồng và các con. Ở chị Thảo, người ta không nhận thấy sự bi lụy của đổ vỡ mà là sức mạnh của ý chí vươn lên.
Kết thúc ở nơi này, khép lại cuộc hôn nhân ở đây, người ta hoàn toàn có thể tin vào tình yêu hiện hữu, để bắt đầu lại cuộc hôn nhân khác ở đằng kia. Không điều gì trên đời tồn tại mà không có ý nghĩa, nếu bạn nhìn cuộc đời bằng con mắt lạc quan. Đấy mới là điều quan trọng nhất mà chị em phải nhớ, để không thấy hối hận.
Ảnh: Chị Phương Thảo và những đứa con.
Cô dâu mơ làm công chúa, chú rể chi tiền tỷ tổ chức đám cưới trong lâu đài Lọ Lem ở Disneyland
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1