Mới đọc qua tưởng bạn gái này “dại trai” nhưng hóa ra cặp đôi dễ thương này lại có trường hợp độc - lạ về tiền bạc như thế :)).


webtretho



#8166:



Sáng nay đi ăn sáng gặp đôi bạn đáng yêu ra phết =))



Mình trước học NUCE, hàng xóm của NEU nên nhìn áo đồng phục thể dục NEU là nhận ra ngay. Sáng nay ngồi ăn xôi, gặp đôi bạn nam nữ đều mặc áo đồng phục thể dục, đang ăn thì bạn nam quay sang.



- Này, cho tiền ăn sáng với tiền mua quần đi, quần bò bị rách 1 miếng gần túi rồi, với lại mua cho cái thẻ điện thoại đi.



- Hôm trước vừa cho tiền đi mua quần xong, giờ lại mua?



- Thì biết đâu được đấy.



Bạn nữ bắt đầu lôi cái balo, lấy ví ra xong rút ra khoảng hơn 300k, hình như gần 400k hay sao ấy vì mình chỉ chú ý có 1 tờ 100 và 1 tờ 200k.



- Đây.



- Gì, quần bò giờ phải 400 500k, mà ăn sáng giờ mỗi sáng phải 20k, điện thoại cũng phải 100k.



- Ăn tục nói phét nó quen đi, quần anh mặc toàn 250k-300k. Ăn sáng thì 7-10k thôi, điện thoại 20k, suốt ngày gặp nhau nhắn tin gọi điện với ai mà tốn nhiều, đưa như này mà còn đòi hỏi.



- Thôi thế cũng được


.


- Anh cứ hoang phí thế hỏi sao bác lại chuyển tiền vào tài khoản em.



- Này, có mà cái dạng em hôm trước về mách lẻo anh tiêu hoang phí nên mẹ anh mới bảo chuyển vào tài khoản em ý, chứ không còn lâu…



- Thích cãi không? Cho nhịn ăn sáng bây giờ?



Đến đây thì bạn nam ngồi ăn nốt gói xôi không nói gì nữa =)), giống kiểu ngậm ngùi chịu đựng ấy.



Mình thì đi làm rồi, hôm nay qua trường có việc nên tranh thủ ăn sáng ở đây, nhìn 2 bạn thấy đáng yêu thật vì từ lúc đi làm nhiều khi cũng muốn như các bạn lắm nhưng thực tế, hiện thực nó có nhiều thứ chi phối, không còn vô tư, lo âu lo nghĩ như ngày xưa nữa. Công nhận tình yêu sinh viên cũng thích, ngày trước mình lại suốt ngày đâm đầu vào học để ra trường cho kịp rồi tranh thủ đi làm cuối cùng chưa được hưởng cảm giác yêu sinh viên nó như nào. Giờ thấy hơi tiếc :D



Ôi trời, hóa ra chàng trai mạnh miệng kia lại đành ngậm ngùi nhìn bạn gái quản hết tiền bạc của mình như thế. Nhưng đọc thấy không cô gái có chút nào quá đáng cả đúng không mọi người :D Tất cả là do anh bạn trai hoang phí quá làm gì, với lại bạn nữ này cũng biết chi cái nào cho đáng chứ không phải dạng keo kiệt. Thêm nữa bạn nữ chắc phải thế nào thì bố mẹ chàng trai mới tin tưởng gửi hết tiền sinh hoạt của con mình như thế. Nghe đoạn nói chuyện của hai bạn mà thấy vừa thương vừa buồn cười vô cùng luôn :D Đặc biệt là do nó rất dễ gây hiểu lầm bạn trai là một kẻ đào mỏ.


Bạn
Anh Huynh
tếu táo: “
Nếu mà không có khúc sau là thành bạn nữ nuôi trai rồi, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ngồi nghe hết câu chuyện =))
”. Bạn
Võ Ngọc Sang
cũng mém chút có hiểu lầm tai hại đó: “
Mới đọc đoạn đầu tưởng bạn nam kia đảo mỏ, cứ nghĩ thôi chết mẹ rồi thằng này học đại học mỏ chứ có phải học NEU đâu :)). Xin lỗi bạn nam kia nhé. A di đà phật
”



Tuy nhiên phần nhiều ý kiến là đều bày tỏ sự “chia sẻ sâu sắc” với bạn nam kia khi rơi vào trường hợp mà nhiều người nói vui là “có thêm một người mẹ”. Nhất là cảnh bạn gái dọa: “
Thích cãi không? Cho nhịn ăn sáng bây giờ?”
khiến ai cũng thấy buồn cười kinh khủng. Một bạn tên
Đặng Thương Thương
bày tỏ: “
:)) Khổ thân đàn ông thật đấy :)))) giờ tôi mấy thấy cảm thông sâu sắc cho số phận các ông :))”.
Thậm chí có bạn
Lê Anh Nam
còn sáng chế ra một chuyện nhỏ về cặp đôi này như sau:



Sau này bạn nam ngồi kể chuyện cho con trai nghe:
- Con trai à, trước khi con lập gia đình ta muốn nói với con hai điều.



- Con lắng nghe thưa bố.



- Khi con bắt đầu cuộc sống hôn nhân, con sẽ hiểu khả năng chịu đựng của con người là có giới hạn.



- Còn điều thứ hai ạ?



- Hãy chuẩn bị tinh thần đón thêm hai bà mẹ nữa ngoài mẹ ruột của con.



Nói tóm lại dù có hơi “tội nghiệp” cho thân phận làm trai nhưng với những anh chàng hay tiêu quá tay thì đây cũng là một cách hay. Không lẽ bây giờ về nói ngay bạn trai/ chồng mình cần học hỏi theo cặp đôi đáng yêu này hay sao :)). Có một cô người yêu được bố mẹ tin tưởng, biết lo cho mình thì chàng trai này may mắn quá, khối người cảm thấy ghen tỵ luôn.



Vui thì vui thế nhưng nghĩ lại liệu việc bạn gái giữ tiền bạn trai thế này có phải là cách hay không. Là vợ chồng thì còn dễ thông cảm cho nhau hơn, nhưng nếu vợ lúc nào cũng thu 100% lương chồng rồi phát lại từng đồng thì cũng khó mà đảm bảo vợ chồng sẽ không có ngày lục đục về chuyện này cả. Đằng này chỉ mới là người yêu của nhau, không khéo có một ngày bạn nam này vì cứ phải đi xin tiền từ những thứ nhỏ nhặt nhất thế này cũng có thể sẽ thấy khó chịu, gò bó. Dù đó có là lệnh của ba mẹ đi nữa nhưng chỉ cần bạn nữ không khéo, bạn nam bị bạn bè bên ngoài khích bác một chút là “sợ gái, đội bồ lên đầu” thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tranh cãi, thậm chí là chia tay.



Tóm lại đụng đến tiền bạc là đụng đến một vấn đề rất nhạy cảm, nhất là khi cả hai chưa thật sự ràng buộc với nhau. Lo lắng quản lý tài chính cho nhau là tốt, nhưng thật sự mình vẫn thấy hơi lo ngại cho hai bạn này lắm nếu cứ tiếp tục tình trạng bạn trai xòe tay xin tiền bạn gái thế này :(



Mời bạn xem thêm: