Trong tình yêu và hôn nhân, luôn đòi hỏi các cặp đôi phải hòa hợp nhau trong suy nghĩ, tính cách và lối sống.



Người xưa có câu "tính cách tạo nên số phận''. Tôi có một đứa bạn cứ loay hoay mãi trong những chuyện tình rối ren, trắc trở, mãi không kiếm tìm được hạnh phúc. Rồi một ngày ngồi lại, tâm sự cùng nhau, cả tôi và nó chợt nhận ra rằng, trước khi oán trách đối phương, oán trách số phận, phải tự 'kiểm điểm' lại bản thân mình cái đã,. Bởi có những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt thôi, nhưng lại khiến chúng ta vô tình đánh mất cả một tình yêu.



Nếu nhận ra mình có những nét tính cách sau, hãy cố gắng khắc phục và thay đổi nhé, điều này sẽ giúp bạn vui vẻ. hanh phúc hơn và dễ dàng tìm thấy đâu là tình yêu đích thực của đời mình.



Bạn là người quá tham vọng



Dĩ nhiên, tôi và bạn tôi đều đặt ra những mục tiêu, những tiêu chuẩn trong tình yêu để cùng người ấy phấn đấu. Tôi nghĩ chắc hẳn bạn cũng thế. Việc này tốt thôi, không có gì sai cả. Tuy nhiên, nếu như bạn quá tham vọng, đòi hỏi quá nhiều ở người yêu bạn, bạn luôn muốn có được mọi thứ, đôi khi điều này tạo nên áp lực đối với người ấy. Đặc biệt trong tình cảm còn cần có sự đồng thuận và hy sinh của cả hai. Nếu bạn luôn muốn có mọi thứ, chỉ suốt ngày yêu cầu, đòi hỏi ở người yêu mà không chịu mất điều gì, tốt nhất bạn không nên xây dựng mối quan hệ với bất cứ ai, đặc biệt là 'người dưng'.



webtretho


Ảnh minh họa




Bạn không bao giờ thỏa mãn



Cô bạn tôi là 'chúa' ương bướng và ngang ngạnh, được bạn trai cưng chiều hết mực, thế mà tôi thấy dường như chưa bao giờ cô nàng hài lòng. Cô ấy thường xuyên so sánh bạn trai với những người đàn ông khác, muốn anh ấy phải thế này, thế kia. Quả thật, tôi nhìn vào cũng cảm thấy mệt mỏi thay anh ấy. Thật đấy!



Bạn không thể mong chờ người yêu sẽ khiến bạn hạnh phúc nếu như chính bạn cũng không biết thế nào là hạnh phúc thực sự, khi mà suốt ngày chỉ chạy theo những thứ xa vời, hão huyền. Hãy học cách sống có mục tiêu, nhưng cũng nên biết thế nào là đủ và trân trọng những thứ mình đang có, bạn nhé!



Bạn lười biếng



Đừng chỉ sống trong thế giới tình yêu như kiểu chỉ có "anh và em". Nếu bạn muốn xây dựng một mối quan hệ lâu dài, tiến đến hôn nhân cùng người ấy, hãy đừng ngồi một chỗ. Có nghĩa là bạn phải bỏ công sức để tiếp cận, tạo mối quan hệ với những người thân, bạn bè của người ấy. Thử nghĩ xem, nếu bạn là một người lười biếng, chỉ biết yêu và yêu, không quan tâm đến những gì xung quanh cả, thì đến một ngày về chung một nhà, bạn sẽ xoay sở thế nào với hàng tá việc gia đình, chồng con, nội ngoại.... Hãy thức tỉnh đi nhé! ;)



Bạn sống ích kỷ



Tôi hiểu rằng phụ nữ ai cũng có chút ích kỉ trong người. Đặc biệt, đối với tình yêu, chẳng ai muốn san sẻ người mình yêu với người khác cả. Nhưng ích kỉ quá chỉ khiến bạn và người ấy khổ mà thôi. Ngoài bạn ra, thì người ấy cũng còn rất nhiều mối quan hệ khác, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp... Đừng khiến người yêu bạn phải khó xử và cảm thấy bí bách trong chuyện tình với bạn.



Bạn có quá nhiều bất an



Khi bắt đầu một quan hệ yêu đương, ai cũng có một nỗi lo lắng, bất an là điều hiển nhiên. Song, người ta vẫn bảo cái gì quá cũng không tốt. Nếu như bạn hoàn toàn không có chút niềm tin vào tình yêu của mình và người ấy, bạn hay nghi ngờ, hay suy diễn quá mức những chuyện cỏn con. Chính điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cách người ấy đối xử với bạn. Họ cảm thấy mình không được tin tưởng, không được tôn trọng. Và chắc chắn tình cảm đổ vỡ chỉ là chuyện sớm muộn.



Bạn không tự lập, hay dựa dẫm



Cô bạn tôi là một ví dụ điển hình, ngay từ bé đến lớn đã chẳng phải lo nghĩ gì, mọi chuyện đã có bố mẹ, chỉ biết ăn với học. Đến khi ra trường, công việc cũng được gia đình lo. Chính vì thế, chưa bao giờ cô ấy tự lập trong công việc và cuộc sống, lúc nào cũng yếu đuối và thích được dựa dẫm, phụ thuộc vào người khác. Và chắc chắn khi yêu cũng vậy thôi.



Quả thật, nếu là bạn trai cô nàng như thế, người ấy sẽ vô cùng mệt mỏi vì phải giúp bạn giải quyết từ việc lớn đến việc nhỏ. Và dần dà điều ấy trở thành phiền phức. Đừng nói rằng, nếu thật lòng yêu thì người ấy sẽ phải chấp nhận và chịu đựng được. Tôi nghĩ chẳng có ai như thế đâu bạn ạ, nếu có bạn thử nghĩ xem người ta có thực sự hạnh phúc không?



Bạn nghi ngờ tình cảm của chính bản thân



Có những người không thể đặt toàn bộ tình cảm của mình vào một người. Dù đang yêu nhau, có một phần rất nhỏ nào đó trong họ vẫn luôn nghi ngờ, mong muốn một điều hoàn toàn khác với mối quan hệ hiện tại.


Sự mâu thuẫn này dù được đè nén, che giấu rất kỹ vẫn khiến bạn không bao giờ thực sự hạnh phúc.