Sáng thức dậy, lướt quanh một vòng Facebook, tôi thấy những dòng status của chị trên New Feed nhà tôi, những lời tâm sự nặng lòng khiến tôi đồng cảm. Người ta nói, khi cô đơn và đau khổ thì người ta lại càng viết nhiều lên Facebook. Vì vậy, tôi hiểu chị đang rất cô đơn dù cố khoác trên mình vẻ kiên cường, dũng cảm.


webtretho



“
Cuộc sống của tôi bắt đầu từ 6h sáng khi ngủ dậy, lo cho các con đi học. Tôi mở tiệm và làm việc đủ 10-13 tiếng mỗi ngày ở cửa hàng. 9-10h khuya mới được tắm, lo cho con cái học hành rồi dọn dep nhà cửa, cho tụi nhỏ đi ngủ. 11-12h đêm mới được nghỉ ngơi, mới được đặt lưng xuống giường và rồi suy nghĩ công việc ngày mai... rồi thiếp đi. Và sáng mai lại bắt đầu 1 ngày mới như ngày hôm qua. Một tuần như thế và một tháng 30 ngày cứ đều đặn như vậy. Trong cuộc sống của tôi có quá nhiều thứ để làm và tôi bắt đầu cảm thấy dư thừa 1 người đàn ông....



Bởi vì mỗi sáng tôi vẫn phải chạy xe 1 mình đi làm, trưa vẫn phải tự ăn. Con cái đêm hôm ốm đau cũng phải tự lo. Ôi khổ nhất là những lúc cả hai đứa nhỏ đều ốm, thằng anh ho, con em sổ mũi, con mẹ thì nguời rã rời vì mệt. Trong cuộc sống và việc làm cũng như mọi thứ tôi phải tự làm tất cả… Tôi phải tự sửa cả cái bóng điện bị hư, cả cái ống nước bị nghẹt. Thậm chí đến ốm tôi còn không dám nữa mà. Vậy thì tôi cần gì 1 người đàn ông????



Có người cứ bảo rằng tôi yêu công việc đến nỗi quên cả bản thân. Vâng tôi trả lời với họ rằng: "Dĩ nhiên tôi yêu công việc hơn rồi, công việc nó không bao giờ bừng tỉnh vào 1 buổi sáng đẹp trời và nói rằng: "Anh xin lỗi em, Anh đã trót ngủ với cô ấy rồi"...



Và quan trọng, công việc bận rộn mang đến cho tôi 1 cuộc sống thoải mái hơn. Tôi có thể mua những thứ tôi thích. Mua cho con tôi 1 đôi giày đẹp, 1 cái áo mới mà chẳng cần xin xỏ ai…



Một ngày nào đó bạn bằng tuổi tôi, cái tuổi BĂM bạn sẽ nhận ra chân lý chẳng có gì quan trọng bằng con cái, và sức khỏe, bởi vì có sức khỏe mới làm việc và kiếm tiền được...
”



Có bao nhiêu người cảm thấy bóng dáng của mình trong câu chuyện trên. Hẳn là không ít người, đặc biệt là những chị em phụ nữ đã qua cái tuổi 20 sôi nổi và nồng nàn và bước sang tuổi 30, cái tuổi của sự chín chắn nhưng cũng đầy day dứt.



Trên Facebook của tôi chẳng hiếm những chị em vẫn ngày ngày khắc khoải trong sự cô đơn dù xung quanh là gia đình, bạn bè, chồng con. Nỗi cô đơn đó đến chính trong những lúc vui nhất, trong những lúc quây quần bên gia đình. Bởi lẽ, trong sâu thẳm tâm hồn người phụ nữ là những vết thương chằng chịt do chính người “đầu ấp tay gối” của mình gây nên. Những lỗi lầm, những lời xin lỗi muộn màng. Để rồi cho dù đã nhắm mắt bỏ qua để giữ gia đình cho mình, cho con, nhưng niềm tin trong các chị đã vỡ vụn. Một trái tim vỡ vụn thì làm sao còn có thể sưởi ấm cho bản thân mình, cho con?



Các chị em vẫn đang loay hoay trong cái suy nghĩ buông hay giữ. Và nhiều người đã lựa chọn như chị bạn của tôi: vùi đầu vào công việc để quên đi nỗi buồn của đời sống hôn nhân. Thế nhưng sau một ngày rã rời với công việc, đêm về, nỗi cô đơn vẫn bủa vây lấy những người phụ nữ yếu ớt.



Đời thật bạc, nếu đàn ông ngoại tình chỉ cần nói nhẹ nhàng: “
Anh xin lỗi, anh đã trót ngủ với cô ấy
” rồi lại ung dung như không có việc gì xảy ra. Xã hội và gia đình sẽ chép miệng nói với cô vợ: “
Tại vợ không biết giữ chồng
” hay “
Đàn ông ai chẳng ham của lạ
”. Còn người phụ nữ nếu trót lỡ dại như vậy thì bản án mà cô ấy phải mang sẽ là trận đòn ghen thừa sống thiếu chết và cái bia miệng thế gian sẽ đi theo cô ấy suốt đời.



Thế đấy, nên chị em thôi cứ hãy sống vì mình trước đã. Nếu tha thứ được thì hãy tha thứ và đừng tự dằn vặt mình nữa. Chị chẳng có lỗi gì, đàn ông họ có lỗi, họ không day dứt thì thôi chứ mình mắc gì phải day dứt. Còn nếu người chồng vẫn chứng nào tật nấy, không biết hối cãi thì cũng đừng tiếc làm gì bởi chị nói đúng: “
Phụ nữ 30
chẳng có gì quan trọng bằng con cái, và sức khỏe, bởi vì có sức khỏe mới làm việc và kiếm tiền được”.



Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/dung-co-ep-de-con-nua-moi-mot-dua-ma-doi-toi-da-tuot-doc-khong-phanh-2304574/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/dung-ngai-ngan-the-hien-tinh-cam-cua-minh-cho-ca-the-gioi-biet-neu-nhu-ban-da-biet-dieu-nay-2304634/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/con-gai-lay-chong-nhu-tre-mo-coi-nha-minh-thi-khong-ve-duoc-con-nha-chong-thi-xem-nhu-con-ghe-2304366/