Tình yêu thật sự sẽ luôn ở bên bạn, dù bạn có là ai, có thay đổi như thế nào đi chăng nữa. Và điều đó đã được chứng minh qua câu chuyện của cô gái Turia Pitt (27 tuổi) – người bị biến dạng khuôn mặt sau một tai nạn, và chàng trai Michael Hoskins (30 tuổi).





Turia gặp Micahel lần đầu tại thị trấn Ulladulla, trên bờ biển phía nam bang New South Wales khi cô chỉ mới 14 tuổi và anh 17 tuổi. Sau nhiều năm ngưỡng mộ và tìm hiểu nhau từ xa, cuối cùng họ đã đến bên nhau và chia sẻ mọi thứ cùng nhau cho đến tận bây giờ.



Vào tháng 9 năm 2011, Turia đã gặp phải một tai nạn kinh khủng khi tham gia một cuộc thi marathon và bị mắc kẹt trong hẻm núi hẻo lánh ở Kimberley, khi ấy một đám cháy rừng đã càn quét qua khu vực này. Cô đã bị bỏng 64% cơ thể và đang trong trạng thái hôn mê khi được tìm thấy.



Turia đã phải trải qua 18 lần phẫu thuật lớn, hơn 100 ca phẫu thuật nhỏ và hàng chục lần ghép da. Dù đau đớn, mệt mỏi vô cùng nhưng Turia luôn có một nguồn động lực lớn lao, đó chính là Michael luôn luôn ở bên cạnh cô. “Cô ấy vẫn là Turia”, Michael chia sẻ. “Cô ấy vẫn là con người tôi biết. Dù hình dáng, làn da bên ngoài có thay đổi một chút, nhưng Turia vẫn là người mà tôi yêu”.








Turia đã từng chết lâm sàng 3 lần trên bàn mổ nhưng cuối cùng cô vẫn giành lại được sự sống. Cô nói rằng mình khó có thể sống sót nếu không có tình yêu của Michael.“Thật may mắn khi có anh ấy trong cuộc sống của tôi. Đôi khi tôi cảm thấy thật xấu xí và suy sụp rất nhiều, nhưng Michael đã giúp tôi lấy lại được tinh thần. Anhh ấy thường ôm lấy tôi và nói ‘Em luôn là người xinh đẹp.’ mỗi khi tôi thấy mình không ổn. Và anh luôn giúp đỡ, khuyến khích, động viên tôi rất nhiều trong những ngày hồi phục.”








“Thậm chí khi tôi đã trải qua những ngày đen tối nhất trong bệnh viện, tôi vẫn tự hỏi ‘Tại sao họ lại cứu mình?’, và tôi biết rằng bởi vì Michael đã ở đó vì tôi. Tình yêu của anh ấy và từ gia đình đã giúp tôi có sức mạnh để tiếp tục sống tiếp.”





Trong cuộc phỏng vấn cuối năm ngoái, Turia và Michael chia sẻ rằng cuộc sống gia đình và những đứa trẻ là dự định tương lai của cả hải. “Phần bụng của tôi không bị ảnh hưởng gì nên tôi vẫn có thể có con”.