Mặc kệ bị mỉa mai hám tiền, “Triệu Mẫn” Lê Tư vẫn cưới đại gia khuyết tật và cái kết khiến ai cũng choáng váng
Lê Tư sinh ngày 01/10/1971 trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội cô là Lê Dân Vỹ, một trong những người làm phim tiên phong của xứ Cảng thơm, được biết đến như "cha đẻ của ngành điện ảnh Hong Kong". Dẫu vậy gia đình Lê Tư bất ngờ rơi vào tai ương. Chính điều đó đã đưa cô đến
với người chồng khuyết tật hiện tại.
Lớn trong ngành giải trí, Lê Tư thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh, yêu thích ca hát, khiêu vũ và có ước mơ trở thành nữ diễn viên tài năng như bà. Những tưởng cuộc sống của Lê Tư sẽ trôi qua như một cuốn phim hạnh phúc nhưng mọi thứ lại trở nên tan nát khi gia đình cô rơi vào cảnh phá sản. Để hỗ trợ gia đình, từ năm 14 tuổi Lê Tư đã bước chân vào làng giải trí.
Sau tai nạn của em trai mình, Lê Tư rời màn ảnh cưới đại gia khuyết tật.
Trưởng thành với độ chín về nhan sắc lẫn tài năng, năm 2000, Lê Tư nhận được nhiều lời khen khi vào vai Triệu Mẫn trong bản phim Ỷ thiên đồ long ký của đài TVB. Năm 2004, Lê Tư vào vai Ngọc Doanh trong Cuộc chiến chốn thâm cung, vai diễn này mang về cho cô danh hiệu Thị hậu danh giá tại Lễ trao giải TVB năm 2004. Bên cạnh đó, cô còn giành được giải Single bán chạy nhất năm 1993 và Top 10 bài hát Hoa ngữ hay nhất năm 1994. Tuy nhiên chuỗi ngày tươi đẹp ấy chóng qua và xoay chuyển toàn bộ cuộc đời Lê Tư.
Tháng 5/2007, em trai Lê Tư lại bị tai nạn giao thông. Cô đành chạy vạy khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho em. Vụ tai nạn khiến gia đình Lê Tư kiệt quệ về tài chính lẫn tinh thần. Để chăm sóc em trai và tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, nàng "Triệu Mẫn" quyết định rút khỏi làng giải trí. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, đại gia Mã Đình Cường luôn bên cạnh giúp đỡ Lê Tư vượt qua tất cả. Rung động vì sự chân thành của Mã Đình Cường, tháng 09/2008, Lê Tư quyết định kết hôn cùng đại gia tật nguyền Mã Đình Cường.
Nhiều người cho rằng Lê Tư lấy Mã Đình Cường chỉ vì tiền bởi ông không những bị tật ở chân mà còn lớn hơn người đẹp rất nhiều tuổi. Nhưng Lê Tư đã bỏ ngoài tai mọi dị nghị. Chia sẻ về quyết định này, Lê Tư cho biết Mã Đình Cường dù không có một cơ thể hoàn hảo nhưng ông lại yêu cô theo cách hoàn hảo nhất. Trong những tháng ngày cô ở đáy sâu tuyệt vọng thì người đàn ông ấy vẫn luôn bên cạnh, chở che cho cô.
Hiện tại Lê Tư đang hạnh phúc bên người chồng đại gia.
Lê Tư cho biết, sau khi kết hôn, cô khiến dư luận phải ái ngại vì những lời mỉa mai xưa bởi cô và chồng càng ngày càng hạnh phúc. Ngay khi Lê Tư mang thai, Mã Đình Cường đã tặng ngay cho vợ một biệt thự bên Canada trị giá lên đến 90 triệu HKD (khoảng 263 tỷ đồng). Ngoài ra, người đẹp còn được tặng thêm du thuyền trị giá 15 triệu HKD (khoảng 44 tỷ đồng) cùng xe hơi, tiền mặt,… tổng giá trị lên đến 200 triệu HKD (khoảng 600 tỷ đồng).
Quả thật, việc một mỹ nhân cưới đại gia khuyết tật như Lê Tư dễ bị gièm pha, thậm chí mang ngay cái tội danh nào là bu bám, hám hiền, vụ lợi,... Nhưng đừng quên rằng, chính vị đại gia ấy đã “cứu” cô trong lúc đau khổ nhất. Mặc kệ người ngoài có nói thế nào, có lẽ chỉ riêng Lê Tư là người hiểu rõ nhất lự chọn của mình, và hiểu được nên đặt tình yêu của cô ở đâu. Hạnh phúc hôn nhân hiện tại của Lê Tư chứng minh cho niềm tin của cô ấy, rằng người phụ nữ không cần một người đàn ông hoàn hảo nhưng cần người ấy yêu họ một cách hoàn hảo nhất. Và rõ ràng, những gì mà “đại gia khuyết tật” làm được cho Lê Tư, đã khiến không ít người vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ.
Để rồi nhìn lại tất cả sau bao tai tương xảy đến, Lê Tư nhận ra một điều: “Cuộc đời của mỗi người phụ nữ còn gì hạnh phúc hơn khi có một người đàn ông nói rằng anh ta sẽ chăm sóc bạn cả đời.” Điều đó có lẽ hoàn toàn xứng đáng để người đẹp “Triệu Mẫn” chấp nhận rời xa màn ảnh, bất chấp lời gièm pha,... để lui về xây dựng mái ấm gia đình. Hạnh phúc nồng đượm của Lê Tư không phải may mắn, không phải hên xui, không phải đánh đổi mà có, mà đấy là quyết định sáng suốt của một người phụ nữ thông minh, biết đặt bản thân mình vào tay người đàn ông giàu có, và tử tế.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1