Có nhiều câu chuyện về người thứ 3 khiến nhiều người thông cảm, nhưng cũng có nhiều câu chuyện khiến các mẹ bỉm sữa vô cùng căm phẫn. Gần đây, một câu chuyện giựt chồng khiến chị em sôi sục là câu chuyện cô gái trẻ chửa hoang, được chị vợ cưu mang, không ngờ sau đó, cô ta không những không mang ơn mà còn tìm cách đeo bám, quyến rũ chồng ân nhân.



Câu chuyện thật cay đắng do chính người vợ, cũng là người cưu mang đứa con đẻ của cô nhân tình của chồng chia sẻ:



webtretho



"Em này đã nhỡ nhàng, mang bầu và đẻ một bé gái khi đang đi học với 1 bạn trong trường. Vì muốn tiếp tục đi học, nên đăng trên diễn đàn kể về hoàn cảnh của mình và muốn cho con để đi học.



Vợ chồng mình thông qua 1 người bạn thấy thương cảm nhận con bé về nuôi. Tuần nào P. cũng xin gặp con và mình cũng nhiệt tình mang con bé ra gặp mẹ."


Thế nhưng, thay vì biết ơn ân nhân, P. lại lợi dụng cơ hội đó để làm quen và dụ dỗ người chồng của chị luôn.


"Chồng mình đã thuê nhà và sống chung như vợ như chồng với P. trong 2 tuần. Sau đó chồng mình nhớ con, nên về nhà, nhưng P. tiếp tục nhắn tin dụ dỗ.



Chồng mình hơn P. 20 tuổi, nhưng vì chu cấp cho P. nhiều thứ như nhà, xe, người giúp việc, tiền bạc… nên P. nhất định không dời.



P. nhất quyết bám lấy chồng mình để lấy tiền ăn học và nuôi con."



Quá phẫn nộ trước hành vi của P, cô vợ đã tung toàn bộ thông tin của cô bồ nhí của chồng. Theo đó, nữ sinh này tên là N.L.L.P, quê tại Ba Vì và hiện đang học khoa Truyền hình tại 1 trường đại học ở thủ đô. Cũng theo lời kể của người vợ thì P. từng nhỡ nhàng trong 1 lần “quan hệ” nên dính bầu với 1 bạn trai cùng trường, sau đó mang thai 9 tháng 10 ngày rồi đẻ ra 1 bé gái khi còn đang đi học. Tuy nhiên, vì muốn giấu chuyện để tiếp tục đi học, P. đã tìm đôi vợ chồng này nhận nuôi con hộ mình.



Do thương cảm cho cô gái trẻ trung xinh đẹp, người vợ thuyết phục chồng đồng ý nhận nuôi con hộ P. và chấp nhận cho cô hàng tuần thăm con. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được là sau vài lần gặp mặt, P. lại không ngừng nhắn tin gọi điện và thậm chí là dụ dỗ chồng của ân nhân, người đang hơn P. tới 20 tuổi nhưng có khả năng chu cấp nhiều thứ, bao gồm cả nhà cửa, tiền bạc…


Sau 1 thời gian thuê nhà, chung sống và ăn nằm với nhau như vợ chồng, cuối cùng P. cũng khiến cho chồng của ân nhân quyết định về nhà bỏ vợ để lấy mình. Khi người vợ cũng là ân nhân phẫn nộ gọi điện, P. còn rất hồn nhiên trả lời: “Anh ý giúp mẹ con em nên anh ý muốn đến, cần gì em cũng đáp ứng hết.” Thiệt hết nói nỗi.


Trước đây 1-2 tuần mình cũng mới đọc được bài chia sẻ của chị vợ mang thai 6 tuổi tố cáo người mình từng giúp đỡ đã “cua” luôn chồng mình sau nhiều tháng cho ở chung nhà. Giờ lại đến vụ này nói thiệt là không còn tin vào câu “ở hiền gặp lành” nữa. Giờ toàn yêu tinh, quỷ dữ đâu không ấy chứ. Hèn chi mà con người ngày nay ngày càng vô cảm, dưng dửng trước nỗi khổ của đồng loại. Bởi vì những việc như vậy này, toàn cái lũ “ăn cháo đái bát”, “lấy oán trả ơn” vậy thì ai mà muốn cưu mang, giúp đỡ làm gì.


Còn chả hiểu cái thể loại đàn ông bây giờ họ nghĩ thế nào nữa. Một đứa con gái không chồng mà chửa, rồi cua luôn cả chồng người ta mà vẫn đút đầu vào. Ờ rồi thì khi không còn đủ sức chu cấp cho nó thì chuẩn bị khăn gói mà cút nhá. Mà khi đó thì đừng có quay lại với vợ con, xin xỏ kêu hối hận nha. Ta khinh cái loại đàn ông như vậy. Thấy con gái trẻ đẹp là ngu hết cả người, chẳng còn nhớ gì đến vợ con cả. Không biết cái thể loại đàn ông này nó sống trên đời làm gì cho chật đất nữa.



Giờ sự việc đã vậy rồi thì chị vợ nên bình tĩnh, lấy bằng chứng ra tòa đòi chia gia sản, chu cấp cho con cái mình đầy đủ (vì nó có gia sản mà, đừng dại đi tay trắng) rồi thì cho chúng ở với nhau đi. Cái dạng con gái trơ trẽn, không có liêm sỉ cũng loại đàn ông đầu đầy c*, háo sắc đó thì cho chúng ở với nhau đi, xem chúng hạnh phúc được bao lâu. Thiệt muốn chửi thề ghê vậy đó :(



Mời bạn xem thêm video Tổng hợp những pha đánh ghen bá đạo nhất


HObvIMc9Osk