Em đã có gia đình, bọn em yêu nhau cũng 5 năm rồi mới cưới, cũng có sống thử, em thấy khá thích thú và bọn em hiểu nhau. Nhưng sau khi cưới 4 tháng thì em thấy không ham muốn chuyện đó nhiều như hồi còn yêu cho dù 2 đứa em không thay đổi gì nhiểu.
Mỗi khi gần anh, em loay hoay và cố gắng để giàu cảm xúc nhưng lại càng khó, người em vẫn khư hạn hán không có mưa. Em sợ chồng buồn nên cố chiều chồng thì lại tai hại cho bản thân. Em phải làm sao với chuyện này, em sợ nó kéo dài lâu sẽ không tốt, em chỉ mới bị 2,3 tuần nay thôi. Chồng em ít lãng mạn nên thường muốn đi nhanh vào vấn đề, liệu đó có phải nguyên nhân làm em chán không ạ, trong khi công việc của em lên mạng nheiefu, nên em thấy em mộng mơ và tượng tưởng đến sự tuyệt vời nhiều hơn, em thủ thỉ với chồng nhưng chồng em chỉ cười và ôm em thôi. Em rất yêu chồng và chồng em cũng vậy, mọi người cho em lời khuyên với!