Bình thường tụi em có đời sống tình dục rất tốt, cả hai khá hòa hợp. Tuy nhiên, gần đây, không hiểu tại sao em cứ có cảm giác chồng em khá “cuồng bạo” trên giường. Điều này làm em hơi lo lắng vì sợ chồng em mắc bệnh “bạo dâm”.



Ông xã em gần 35 tuổi, hơn em 6-7 tuổi, tụi em cưới nhau cũng được hơn 3 năm. Trong những năm này tụi em cũng có lúc cãi vã, giận hờn. Tuy nhiên, nhìn chung là khá êm thắm. Ông xã em là người lịch sự, hiền lành, ít nói nhưng lại rất thích xxx.



webtretho


Trừ những ngày đèn đỏ hoặc khi nào anh ấy quá căng thẳng công việc, còn hầu như chúng em làm chuyện ấy khá thường xuyên. Anh ấy luôn khao khát được trải nghiệm những cảm giác mới lạ trong việc xxx. Vì yêu và cũng thoải mái nên em cũng cố gắng làm mới mình để cả hai thỏa mãn.


Thế nhưng mấy tháng gần đây, em thấy ông xã em ngày càng có xu hướng “bạo lực” trên giường. Lần đầu tiên, trong lúc đang ấy ấy, đột nhiên anh ấy tát em một cú nảy lửa khiến em ong hết cả đầu. Choáng váng chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh ấy lại ôm chặt lấy em xoa má em và hôn em rất nhiệt tình khiến em không kịp phản ứng.



Nói thật lúc đó em vừa đau vừa thấy sướng gì đâu, nhưng sau đó, anh ấy lại cho em thêm mấy cú tát nữa thì nói thật là em khá sợ hãi, em đã đẩy anh ấy ra, nhưng anh cứ ôm chặt lấy em mà lên đỉnh.



Sau đó, em nằm khóc, anh xin lỗi và nói sẽ không lặp lại chuyện này. Những lần sau tụi em vẫn quan hệ bình thường, anh nhẹ nhàng, âu yếm em như bình thường, vì vậy em ngỡ chuyện này sẽ không lặp lại.



Thế nhưng, dường như đây là sở thích của anh hay sao ấy. Lâu lâu, trong lúc đó anh cắn mạnh hoặc bóp em rất đau. Thỉnh thoảng, lại tát tai em như lần trước. Mỗi khi như vậy hình như anh rất hưng phấn khiến em cũng phấn khích. Có đêm, anh ấy làm được đến 2-3 hiệp khiến em ê ẩm hết cả người.



Vì vậy, nói thiệt tuy rất lo sợ nhưng em cũng thích anh “mạnh mẽ” như vậy. Có điều, em cũng phải kiềm chế anh lại, nếu anh nhỡ tay tát em 3-4 cái đau quá thì em sẽ la lên. Cũng may lần nào anh đều dừng lại, quan hệ bình thường. Vì thế, cho đến nay tụi em vẫn rất hài hòa trong chuyện ấy.


Thế nhưng thỉnh thoảng em vẫn suy nghĩ, phải chăng đây là dấu hiệu của “bạo dâm” và có phải em đang dần trở thành người “khổ dâm”. Em lo lắng lắm bởi em nghe nói những người thích “bạo dâm” sẽ không thể thỏa mãn khi quan hệ bình thường. Em sợ anh sẽ ngày càng nghiện cảm giác hành hạ vợ khi quan hệ đến lúc em không chịu được. Hoặc anh sẽ kiềm chế rồi ra bên ngoài tìm nơi giải tỏa. Kiểu nào cũng chết.



Em đã tìm hiểu và thấy nhiều trường hợp bạo dâm rất kinh khủng. Với những người này thì việc quan hệ với họ là cơn ác mộng của người vợ vì bị tra tấn, đánh đập bầm tím mình mẩy, chảy máu âm đạo... Nghe mà thật khủng khiếp. Những trường hợp như vậy thì bác sĩ khuyên nên nói chuyện thẳng thắn, nếu không thay đổi thì phải chia tay chứ không nên chịu đựng. Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y khoa Thái Hà, chia sẻ: “Thời sinh viên, khi tôi còn đi học sơ tán, chính tôi đã chứng kiến cảnh người phụ nữ gặp phải chuyện bạo dâm đến nỗi sợ quá phải chui xuống gầm giường để trốn.


Đêm nghe thấy người chồng túm cổ vợ để lôi vào quan hệ tình dục, người vợ thì gào thét đến nỗi chúng tôi học ở cách hơn 50m vẫn nghe thấy. Tôi cảm thấy người phụ nữ thật là bất lực”.



Bác sĩ cho biết: “Theo tôi, việc đầu tiên nên làm là tâm sự và chia sẻ với chồng khi chỉ có 2 người với nhau. Nếu 1 - 2 lần chúng ta có thể tha thứ được vì vấn đề rượu bia hay gì đó nhưng sau đó vẫn tiếp diễn, đi khám bác sĩ cũng không thể giải quyết được chuyện này, thì chúng ta nên đưa ra quan điểm không nhất trí với điều đó.


Nếu như việc trao đổi mà không đưa đến được kết quả thì phải chia tay.



Tôi nghĩ rằng, khi gặp một người chồng bạo dâm như thế thì không nên suy nghĩ về chuyện vì con bởi con họ sẽ tưởng tượng thế nào khi biết bố hành động như một con thú, hàng ngày hành hạ mẹ mình”.


Các dấu hiệu nhận biết chồng là người bạo dâm đây các chị:



“Về mặt ngôn ngữ, người bị bạo dâm thường nói những lời thô tục, chửi rủa, la hét, thậm chí là gầm rú giống như bản năng của thú vật khi giao hợp, chàng cảm thấy thoải mái khi được la hét và nói ra những câu như vậy.


Về hành động, nếu chàng bị bệnh bạo dâm chàng rất thích cấu, véo, đánh đập và làm bạn bị thương. Ngoài ra, những người này rất thích dùng những dụng cụ để tra tấn như: Roi da, quất bằng roi, treo ngược, trói… gây tổn thương cho cơ thể bạn tình, càng đổ máu họ càng thấy hưng phấn tình dục.


Trong khi quan hệ tình dục với người bạo dâm, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy họ sẽ hành hạ bạn tình cả về thể xác lẫn tinh thần khiến bạn bị đau đớn vô cùng. Bạn càng đau, càng rên la nhiều thì họ càng sung sướng. Trong cuộc sống hàng ngày, người bị bạo dâm không có biểu hiện khác biệt nhiều, họ chỉ bộc lộ bản tính của mình khi “vào cuộc”. Thậm chí, người đó vẫn có thể có hành vi có đạo đức và lịch sự trong cuộc sống bình thường”.



Thấy vậy thì có vẻ chồng em chưa đến nỗi nào, vì anh ấy cũng ít khi làm em đau. Nếu anh ấy nhỡ tay làm em đau mà em kêu là anh ấy lập tức dừng lại và xin lỗi em. Thế nhưng chắc em cũng phải nói anh ấy. Vì em sợ nếu cứ để anh ấy thoải mái, biết đâu anh ấy sẽ phát triển sang khuynh hướng đó thì chết em.


Mời bạn xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/vua-len-giuong-chong-da-bao-em-ngu-di-ngay-mai-chung-ta-noi-chuyen-duoc-khong-2323244/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/vo-khoc-khong-ra-nuoc-mat-voi-ket-cuc-cua-chong-khi-ham-ay-ay-7-phat-1-dem-2320585/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/phan-ung-sieu-ba-dao-cua-co-vo-tre-khi-bat-qua-tang-chong-xem-phim-xxx-2313231/