Hẳn các mẹ còn nhớ, sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên trở thành nàng hoa hậu “đặc biệt” nhất trong lịch sử của sân chơi nhan sắc này bởi hàng loạt scandal về đời tư và hình ảnh của cô cũng trở nên “kém đẹp” hơn trong mắt khán giả...



Sau khi trượt dài trong tai tiếng, hoa hậu Kỳ Duyên trở nên kín tiếng và kiểm soát hình ảnh của bản thân có phần “kín bưng” hơn trước. Tuy nhiên, mới đây em đọc được những chia sẻ “động trời” của Kỳ Duyên về đám cưới cùng đại gia của “đàn chị” Đặng Thu Thảo mà quá choáng luôn các mẹ ơi! Có ai ngờ, sau 1 năm “ở ẩn” thì nàng hoa hậu “ngổ ngáo” ngày nào đã có những suy nghĩ như thế này.




Sau khi đăng quang hoa hậu, Kỳ Duyên trượt dài trong các scandal đời tư khiến công chúng mất điểm.


Cùng đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nhưng cá tính của Đặng Thu Thảo và Kỳ Duyên lại khác biệt “một trời một vực” nên người trở thành “hoa hậu quốc dân”, lấy chồng đại gia xứng đôi vừa lứa; trong khi người trải qua nhiều vấp ngã và trưởng thành, bản lĩnh đứng lên xây dựng lại từ đầu.



Em nghĩ rằng, sẽ thật khập khiễng khi đặt 2 nàng hậu này cạnh nhau và so sánh bởi sẽ có những yếu tố khách quan khác nhau chi phối đến đời tư và sự nghiệp của họ. Nhưng đứng trước câu hỏi của phóng viên: “Hoa hậu Đặng Thu Thảo kết hôn cùng bạn trai đại gia. Nhiều người cho rằng Thảo khôn ngoan khi biết giữ hình ảnh sạch không tì vết nên cũng may mắn trong tình yêu. Chị có ước mình như cô ấy?”, nàng hậu “cá tính” Kỳ Duyên đã trả lời “chuẩn không cần chỉnh” thế này:



“Mỗi người có định hướng và mong muốn trong tương lai khác nhau. Mong muốn lớn nhất của tôi là sự nghiệp vững chắc. Một người chồng tốt dĩ nhiên là ước mơ của tất cả phụ nữ nhưng tôi còn quá trẻ nên chưa muốn nghĩ đến việc lập gia đình”



Nghe lời chia sẻ này của Kỳ Duyên, có ai ngờ chỉ sau 1 thời gian ngắn, nàng hoa hậu đã trưởng thành đến thế phải không các mẹ? Một Kỳ Duyên choáng ngợp trước danh xưng hoa hậu, trở nên loay hoay trong vương miện và trượt dài trong tai tiếng đã thuộc về quá khứ, mà thay vào đó là 1 cô gái bản lĩnh, đứng lên từ vấp ngã và biết rõ định hướng, mong muốn trong tương lai của mình.




Đều là Hoa hậu nhưng Kỳ Duyên và Đặng Thu Thảo có những lựa chọn khác nhau trong cuộc sống và sự nghiệp.




Nhìn lại quá khứ nhiều “tai tiếng” của mình, Kỳ Duyên đã dành sự trân trọng, không oán giận hay chối bỏ: “Tôi chưa bao giờ hối hận mà ngược lại còn phải cảm ơn những chuyện đã qua vì nhờ nó mới biết mình đứng ở vị trí nào và cần phải thay đổi. Tôi mất nhiều cơ hội vì hình ảnh thời điểm đó không đẹp. Bây giờ, tôi lúc nào cũng nhớ quãng thời gian đen tối đó để răn đe bản thân không thể có thêm bất cứ giờ phút vô tư nào nữa. Tôi tự nhủ mình không thể lặp lại những lỗi lầm”.



Hơn 1 năm trước, giữa lúc Kỳ Duyên phải đối diện với những chỉ trích của dư luận thì bạn trai của cô lại dứt áo ra đi, khiến hoa hậu phải rơi vào tận cùng của nỗi đau, trở nên hụt hẫng, và mất đi điểm tựa. Phải chăng chính những trải nghiệm “không muốn nhớ lại” đó đã khiến cô gái trẻ như Kỳ Duyên mất đi niềm tin vào chuyện tình cảm khi cho rằng, vào thời điểm hiện tại “mong muốn lớn nhất của tôi là sự nghiệp”?



Em nghĩ không hẳn thế đâu các mẹ! Chỉ là sau những tổn thương, Kỳ Duyên chưa thể mở lòng đón nhận những cơ hội mới và cô trở nên thận trọng, dè chừng hơn trong tình cảm: “Trước đây, tôi đã có những quyết định khá vội vàng nên sau này, nếu sẵn sàng cho một mối quan hệ, tôi phải tìm hiểu thật kỹ đối phương để không xảy ra những sự việc đáng tiếc”.



webtretho


Kỳ Duyên và bạn trai thuở mặn nồng.


Đôi khi, tình yêu đổ vỡ không phải vì người trong cuộc đã hết cảm xúc mà có thể là do chúng ta chưa tìm được cách cân bằng giữa tình cảm và lý trí. Đây cũng là 1 bài học quý báu trong tình yêu dành cho phụ nữ nói chung, nhất là phụ nữ hướng đến hạnh phúc lâu dài.



Ở mỗi thời điểm của cuộc đời, Kỳ Duyên sẽ có những lựa chọn khác nhau cho chính mình. Nếu 1 giai đoạn nào đó của tuổi trẻ, Kỳ Duyên đã dành hết những đắm say, cuồng nhiệt vào tình yêu thì sẽ có lúc, giá trị của công việc mới là điều khiến Kỳ Duyên mong muốn hướng đến, hơn là 1 mối quan hệ tình cảm. Còn giờ đây hiện thực cuộc đời khiến cô nàng có mục tiêu khác.


webtretho


Sau đổ vỡ trong tình cảm, Kỳ Duyên tập trung vào công việc và hoàn thiện bản thân ngày càng tốt hơn.


Là 1 phụ nữ đã có ít nhiều trải nghiệm với tình yêu, em cảm thấy thật đồng cảm với quá khứ của Kỳ Duyên bởi ai lại không có lúc đưa ra những lựa chọn sai lầm trong tình yêu và phải chịu trách nhiệm về chúng. Em nghĩ rằng, yêu trong bản năng sẽ khiến chuyện tình cảm trở thành 1 cuộc phiêu lưu đầy thú vị nhưng đồng thời sẽ chứa nhiều rủi ro và dễ đi đến tan vỡ.



Mời xem thêm:


http://www.webtretho.com/forum/f4003/choang-vang-truoc-phan-ung-cua-chong-vu-thu-phuong-khi-vo-cong-khai-tung-bi-quay-roi-tinh-duc-sau-nhieu-nam-giau-nhem-2570874/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/8-dau-hieu-cho-thay-ban-da-tim-duoc-nguoi-chong-ly-tuong-ca-doi-cung-vo-nhu-vat-bau-2568531/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/trung-kien-bi-so-sanh-voi-nguoi-cu-le-phuong-dap-tra-cao-tay-the-nay-khien-chi-em-ha-he-he-lo-ru-re-chong-sinh-em-be-2569014/



Tuyên bố nộp hết lương cho vợ, anh chàng U30 tiết lộ "chiêu" xin quỹ riêng cực độc khiến chị em cười nghiêng ngả



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/BaS2NubeDm-480x270.jpg