Một cô gái từng không thể tự di chuyển, chưa từng dám nghĩ mình sẽ tìm được tình yêu, có được thiên chức làm mẹ… đã hạnh phúc biết chừng nào khi giờ đây đang may mắn có được những điều đó.
Cách xa nửa vòng Trái đất nhưng họ đã tìm được nhau
Mẹ chị mất sớm, gia đình nghèo khó, bị mọi người khinh miệt. Suốt tuổi thơ, chị đi trên đôi lưng của ba, bị bạn bè trêu chọc, kì thị. Cuộc sống lắm khó khăn cứ thế trôi qua, cuối cùng chị cũng đã tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, rồi vào đại học. Thách thức từ đây với cô gái yếu ớt còn nhiều hơn thế, chị tìm kiếm việc làm thêm, học đêm ngày để tìm học bổng phụ ba.
Hạnh phúc chờ đợi ở cuối con đường mang tên 'nỗ lực'
Hình ảnh chị Khánh Xuân khi mang bầu ở tháng thứ năm
Theo Minh/Baodatviet.vn
http://www.tiin.vn/chuyen-muc/yeu/hanh-phuc-tron-day-cua-co-gai-tat-nguyen-viet-nang-27kg-va-chong-tay.htmlhttp://www.webtretho.com/forum/f4003/nhung-hanh-dong-tu-vo-tinh-den-co-y-khien-chong-phai-phat-dien-cua-vo-2228721/


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1