Gửi Lâm Vinh Hải: Đàn ông bỏ vợ nâng váy nhân tình, nhục mặt hết thời còn lên tiếng trách vợ cũ, thật trơ trẽn!
Cuối năm ngoái, em bị sốc khi hay tin vợ chồng Lâm Vinh Hải ly hôn sau 11 năm chung sống. Thời điểm đó, vợ chồng họ buông tay nhau một cách êm đẹp, khiến người hâm mộ xót xa, tiếc nuối.
Nhưng sau đó, vụ chia tay này lại dây sóng vì xung đột nhiều phía. Công khai tình cảm với Linh Chi và bị Phương Châu tố ngoại tình trước khi ly hôn, Lâm Vinh Hải hứng chịu rất nhiều gạch đá và chỉ trích. Khán giả không còn được nhìn thấy hình ảnh “chồng được vợ chăm lo từng li”, thay vào đó là “gã đàn ông bội bạc nâng váy cho người tình”.
Dai dẳng 3 tháng rồi yên lặng, tưởng đâu lùm xùm về cặp đôi này khép lại vĩnh viễn. Nhưng mới đây, Lâm Vinh Hải lại lên tiếng than thân trách phận với “vợ cũ”. Trên facebook cá nhân của mình, Lâm Vinh Hải bất ngờ đăng tải dòng trạng thái tâm trạng. "Giờ thật sự hiểu câu lòng người khó đoán. Sợ, rất sợ, sợ lắm rồi..." khiến nhiều người tò mò, thế nên vài thành viên không ngại hỏi thẳng thần tượng của mình.
Chia sẻ gây "bão" của Lâm Vinh Hải khiến nhiều người bức xúc.
Đáp lại thắc mắc của 1 người hâm mộ: "Làm sao mà đoán được, nếu đoán được thì vợ cũ đã không lấy người như anh rồi", Lâm Vinh Hải thẳng thừng trả lời: "Đúng rồi em. Vì anh quá tin tưởng vợ cũ anh nên mới như vậy và nếu đoán được anh đã không lấy người như vợ cũ anh rồi".
Đọc qua câu trả lời của Lâm Vinh Hải, em vô cùng bức xúc. Tại sao đàn ông có thể tệ bạc đến vậy? Gái có công chồng vẫn phụ, còn đây là, gái có công mà chồng còn không buông tha. Tại sao lại buông lời nói thế về “vợ cũ” hay gì anh ta chỉ nên im lặng sau bao lỗi lầm. Nhớ lại hồi mới ly hôn, Lâm Vinh Hải còn nói về vợ: “Ngoài tình yêu, còn có tình bạn, tình đồng nghiệp”. Thế mà giờ đây anh ta lại phũ phàng, oán trách quá khứ.
Đàn ông tồi tệ, trơ trẽn là kẻ phủ đi ơn nghĩa vợ chồng. Thế nên, người mà anh ta nên oán trách phải là chính bản thân mình, kẻ phụ bạc rồi còn vô tâm, hèn nhát và hẹp hòi khi đổ lỗi cho "người cũ", từng hy sinh cho mình. Đàn ông vô ơn là thế, quên hỏi ngược lại: “Nếu không có vợ, liệu anh có được ngày hôm nay?”.
Vợ anh không đòi “công” sao anh còn đòi vợ trả lại quá khứ? - đó là câu hỏi mà em muốn hỏi Lâm Vinh Hải, và bọn đàn ông đang vô ơn bạc tình. Với em, không còn đồng cam cộng khổ, thì vẫn còn gặp nhau trong đời. Xin đừng lăng mạ nhau, xâu xé nhau, đừng đổ thừa trách nhiệm cho nhau nếu như sự lựa chọn là của hai người.
Đáp lại lời vô ơn của Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu chỉ nhã nhặn ghi dòng tâm trạng trên facebook như sau: “Đừng tin tưởng và những viễn cảnh giây phút ban đầu, vì những gì đằng sau mới là điều chân thật. Thế nên "Hạnh phúc" hay bất cứ điều gì chỉ mang tính chất thời điểm.” Đó cũng như một lời nhắc đến vợi chị em, đàn ông có thể ngoảnh mặt bất cứ lúc nào nếu họ muốn, chỉ bằng 1 lý do, hay 1 cái cớ vô lý nào đấy.
Sau ly hôn, Lý Phương Châu hiện làm bà mẹ đơn thân.
Vậy nên, chị em đừng trách sao bản thân “cung phụng” chồng như ông hoàng, để rồi bị ngoảnh mặt làm ngơ. Đừng than trách chi với câu hỏi ấy! Đàn ông là vậy. Yêu chiều vợ mình, ôm vợ sát rịt, nhưng rồi vẫn vứt áo ra đi – trong tích tắc, chỉ vì một bóng hồng hay một thú vui khác. Đàn ông dễ nhận lấy nhưng không dễ cho đi. Đàn ông cho đi thì cũng dễ đòi lại. Càng hỏi tại sao, đôi khi đàn bà lại thấy mình quá “ngu xuẩn”.
Đúng ra, 11 năm vợ chồng là kỷ niệm đáng nhớ nhất của Phương Châu - Vinh Hải. Nhưng giờ đây, chính Lâm Vinh Hải đang làm “móp méo” quá khứ tươi đẹp ấy. Tất nhiên, Lý Phương Châu không ảnh hưởng gì với câu nói ấy, chỉ là, tự người đàn ông này giẫm đạp lên hình ảnh của anh ta thôi.
Cuối cùng, ly hồn rồi nên để quá khứ ngủ yên. Đàn ông hay phụ nữ gì cũng vậy, kẻ hèn nhát mới đi trách người cũ, và đổ lỗi cho quá khứ của mình. Cũng đừng nên đôi co với quá khứ ấy làm gì, ly hôn rồi, tự tin mà sống, mạnh mẽ mà đi.
Đừng trách móc bản thân vì những sai lầm đã qua...
1. Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, phù hợp với chúng ta hơn.
2. Chúng ta ai cũng có những sai lầm, khó khăn, thậm chí cả những hối tiếc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm, khó khăn của mình, và ngay lúc này đây bạn có trong tay một sức mạnh để xây dựng hiện tại và tương lai của mình. Đừng chỉ trích quá khứ.
3. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. Bạn không thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. Ngay cả khi, bạn chỉ trích “người cũ” của bạn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1