Thời buổi bây giờ, hằng ngày lên lướt báo mạng, thấy quá trời bài viết đưa ra những lời khuyên cho tình yêu hôn nhân, cách ứng xử giao tiếp của vợ chồng thế nào cho tốt. Nhưng các mẹ nhớ chọn lọc thông tin kĩ càng, không phải những lời khuyên đó cái nào cũng hay, cũng đúng đâu nhé. Em thật sự không đồng ý với những câu nói sau đây:



“Không bao giờ đi ngủ khi còn giận dữ”



Các cặp đôi khi cãi nhau thường được khuyên bằng câu nói này. Với suy nghĩ rằng, nếu vợ chồng mâu thuẫn, phải tranh luận đến cùng để giải quyết vấn đề, không để nỗi ấm ức, bực bội ấy trong người rồi đi ngủ. Nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Khi tranh cãi, ai cũng cần có thời gian để bình tâm và suy nghĩ lại. Cả hai vợ chồng đều đang cáu bẳn và nóng giận, tiếp tục tranh luận chỉ khiến mọi việc thêm tệ hơn thôi.




Khi tranh cãi, ai cũng cần có thời gian để bình tâm và suy nghĩ lại.


(Ảnh minh họa)




Hãy lên giường ngủ sớm, để dịu cơn nóng giận. Dù có thể "mỗi người một nơi" nhưng sáng mai, khi thức dậy, cả hai đã bình tĩnh hơn, ngồi lại giải quyết vấn đề cùng nhau có lẽ sẽ nhẹ nhàng và dễ dàng hơn rất nhiều đấy. ;)



“Sống thử trước khi kết hôn sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn”



Hiện nay, có rất nhiều cặp đôi trẻ chọn cách sống thử với nhau vì họ tin rằng "sống thử sẽ giúp hai người hiểu rõ nhau hơn" rồi mới quyết định đến việc kết hôn. Song, em thấy thực tế có những cặp đôi, thậm chí còn có con với nhau nhưng sau đó cũng đường ai nấy đi thôi. Theo em tìm hiểu, các nhà nghiên cứu đã thống kê được con số những cặp đôi sống thử trước hôn nhân có khả năng li dị cao hơn nhiều so với những cặp bình thường khác.



“Tình yêu đích thực sẽ tìm đến bên bạn”



Điều này chỉ có trên phim thôi các mẹ ạ. Những lời này có ý muốn khuyên chị em nào còn đang ở tình trạng "ế", đừng nóng vội vì chưa có người yêu, bởi đâu đó trên thế gian này đang có một người đợi bạn. Kiểu kiểu như vậy đó, thực tế một chút mà nói thì không có đâu nhé. Người ta có câu thế này: "
Tình yêu không phải là thứ bạn phải lao ra đường tìm nó nhưng tuyệt nhiên cũng không phải thứ bạn đóng cửa ở nhà nó cũng “xông vào tìm bạn”. Thế nên, mình mới là người tự tạo cơ hội cho chính bản thân mình, ra ngoài giao tiếp nhiều hơn, mở rộng và chủ động hơn trong các mối quan hệ... như thế mới là cách để tìm thấy tình yêu. :)




Tình yêu không phải là thứ bạn phải lao ra đường tìm nó nhưng tuyệt nhiên cũng không phải thứ bạn đóng cửa ở nhà nó cũng “xông vào tìm bạn”.


(Ảnh minh họa)




Bạn có thể không đồng ý “yêu” với chồng nếu bản thân không muốn



Lời khuyên này thực tế có thể khiến cuộc hôn nhân của bạn rơi vào bế tắt đấy. Đôi khi, cơ thể chúng ta mệt mỏi, tâm trạng không tốt... có thể tâm sự cùng chồng và từ chối khéo léo mong muốn của anh ấy. Tuy nhiên, việc khước từ này diễn ra liên tục và trong thời gian dài, tất nhiên bạn đời của bạn sẽ có ý định tìm nơi khác để thoải mãn nhu cầu thôi.
Tình dục là một điều không thể thiếu trong quan hệ vợ chồng. Nó cũng là cách thể hiện tình yêu. Thay vì trốn tránh, hãy học cách thúc đẩy ham muốn trong mình và cả hai cùng hòa hợp với nhau sẽ tốt hơn nhiều.



“Xin lỗi để giữ hòa khí vợ chồng”



Trong khi vợ chồng tranh luận, mọi người thường khuyên tốt nhất một trong hai bên hãy "xuống nước" trước và nói lời xin lỗi để mọi chuyện êm xuôi, vợ chồng lại hòa. Thế nhưng, lời xin lỗi như vậy có thực sự chân thành và cả hai có hiểu ra lỗi lầm của nhau chưa? Em thấy lời xin lỗi cho qua chuyện ấy chỉ xoa dịu đối phương trong lúc đó, nhưng mâu thuẫn sẽ còn âm ỉ mãi. Nếu để tình trạng như thế, đến một lúc nào đó sẽ lại bùng nổ, không biết chừng còn dữ dội hơn. Thay vào đó, vợ chồng nên ngồi xuống cùng nhau thảo luận, chỉ ra lỗi sai của nhau chứ đừng nói xin lỗi suông thôi nhé. ;)