Vô tình thấy được những dòng tâm sự này của cô gái bị người yêu phản bội, đọc xong có nhiều cảm nghĩ trong lòng quá :)



"Tôi từng có một anh người yêu, anh ấy đã từng là người tôi yêu thực sự rất sâu đậm. Anh ấy rất tốt với tôi, chăm sóc cho tôi mọi thứ, bữa ăn giấc ngủ, thậm chí là nếp cau có khi tôi nhăn trán lại. Vô cùng kiên nhẫn với mọi tính xấu khó chiều khó hiểu của tôi.



Tôi nghĩ rằng, anh ấy chính là người đàn ông mà thượng đế ban tặng để xoa dịu nhiều vết thương lòng, nhiều nỗi đau sâu thẳm trong tâm can.



Cho đến một ngày, một cô gái gọi điện đến cho tôi, cô ấy hỏi, chị là ai? Tôi trả lời, và cô ấy khóc. Cô ấy xin tôi nhường lại người đàn ông này, để con cô ấy có bố ! Cái thai đã được 8 tuần .. Vậy là ít nhất thì anh ấy cũng đã lừa dối tôi 8 tuần.



Tôi cười chua chát. Tôi hẹn cô ấy ra nói chuyện, cô ấy đồng ý, không quên kéo thêm 5 đứa bạn nữa đi theo, dằn mặt tôi.



Tôi lại cười chua chát.



Tôi gặp người đàn ông của mình, tôi bảo Anh, em có người khác rồi, bọn mình chia tay đi.



Anh ấy không tin, không đồng ý, thế là tôi đi ngủ với người khác thật.



Anh ấy nói rằng, cuộc đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.



Tôi tiếp tục cười chua chát.



Người đàn ông mà thượng đế ban tặng cho tôi, nói rằng, sai lầm lớn nhất cuộc đời của anh ấy, là yêu tôi. Ừ , sai lầm cũng được.



Anh ấy vứt hết đồ đạc cá nhân của tôi ra khỏi nhà, không tiếc lời chửi rủa.



Chia tay được vài hôm, anh ấy đến tìm tôi, anh ấy khóc. Cho đến tận lúc đó, anh vẫn k hề biết cuộc gặp gỡ đối thoại giữa tôi, và cô gái kia.



Thế mới nói, Đàn ông thì lăng nhăng, còn đàn bà, thì lại vô cùng thủ đoạn!



Tôi vẫn kiên quyết, bảo anh về đi, e còn bận đi với người yêu mới.



Anh ấy tát tôi lật mặt.



Tôi đi chơi, ôm người khác, không quên up ảnh lên facebook.



Vậy là anh ấy công khai yêu cô gái kia.



Tôi lại một lần nữa, cười chua chát.



Chúng tôi yêu nhau sâu đậm, hận nhau cũng sâu đậm, trả thù nhau cũng vô cùng sâu đậm...



Tôi chỉ đối xử với anh ấy, bằng đúng cách anh ấy đối xử với tôi thôi đó chứ!



Tôi vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng tim tôi tan nát .. Tôi đau đến mức không khóc nổi.



Nhưng biết làm sao bây giờ? Đàn ông phản bội bạn một lần, chắc chắn sẽ có nhiều lần khác!



Ngoại tình không có tội, cái tội ở đây là ngoại tình xong bị xì đểu!



99% đàn ông trên đời này đều lăng nhăng, ko sớm thì muộn... 1% còn lại, có lẽ bị yếu sinh lí cả rồi!



Đừng hiểu lầm việc tôi nói rằng anh có thể chơi, có thể vui đùa, tất cả hãy có một giới hạn nhất định. Tôi "" thích chung đụng.



Yêu là tỉnh táo, là yêu hết mình, là biết điểm dừng.



Nếu đàn ông họ không coi bạn là cuộc đời, hãy cùng họ chơi một trò chơi thật khó quên. Đàn ông không coi bạn là cuộc đời, đừng vội thất vọng, hãy chơi cùng họ một ván bài sinh tử mặc dù bạn biết cuối cùng ai là người đau đớn nhất.



Tôi buồn vl các cậu ạ, nhưng thật lòng tôi nghĩ, trên đời này, có nhân có quả hết, cho đến cuối cùng, có lẽ rồi tôi cũng sẽ tìm dc một nửa thực sự của mình."






Dòng tin nhắn cay đắng của gã người yêu phản bội. - Ảnh từ facebook nhân vật



Các chị em đọc xong cảm thấy cô gái này thế nào? Cô ấy có làm đúng không? Riêng em thì em vừa thấy thương vừa thấy không bằng lòng lắm với cách làm này vì người hứng chịu đau thương lại chính là chị em phụ nữ mình đây :-S Thế mới nói vớ phải người đàn ông không tốt thật là đau khổ cho phụ nữ :-S Dù sao cũng mong cô gái trong bài sẽ chóng vượt qua cú sốc và khoảng thời gian khó khăn này.




Yêu con gái kẻ thù



yccEvYbjTy