Chồng cùng người tình lái xe tông vợ: Là người dưng, nhưng vẫn là ba của các con
Hơn nửa năm trôi qua, cái ngày bị chồng cùng tình nhân, cũng là cô bạn lái xe tông và kéo lê trên đường. Đến nay nỗi đau của chị đang tan dần, cuộc sống dù có khó khăn nhưng lại cảm thấy thật bình yên.
Tai họa ập đến
Chị Dương Ngọc Thu (SN 1974, ngụ huyện Hóc Môn, TP. HCM) và chồng chị biết nhau từ cái thời còn đi học, 3 năm yêu nhau rồi kết hôn vào năm 2002. Vợ chồng chị có với nhau 3 đứa con.
Sau khi cưới, chị ở nhà bán hàng, anh đi làm thợ điện. Trong khoảng 10 năm là vợ chồng, anh luôn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Mỗi lần sinh nhật, hay ngày lễ, anh thường quan tâm, mua quà cho chị và các con. Cứ ngỡ, cuộc sống như vậy đã đã viên mãn, không đòi hỏi gì thêm, có vợ, có chồng cùng các con, chị gần như mỉm cười hạnh phúc.
Ấy thế mà tai họa lại ập đến với chị với tổ ấm nhỏ bé của chị. Chị phát hiện ra anh có qua lại với cô bạn chơi chung nhóm với chị, nhắc nhở rồi anh hứa sẽ không tái phạm. Thế nhưng, anh không giữ được lời hứa của mình, người đàn ông ấy ngày càng lấn sâu vào cuộc tình kia.
Và thế người mẹ của 3 con cũng chỉ biết chịu đựng thay vì làm lớn chuyện. Điều ấy càng khiến anh gần như không màng đến gia đình. Ban đầu thì hay về nhà trễ, nói dối là đi làm, thờ ơ với cuộc sống của các con. Thậm chí còn có lúc anh ta còn đánh chị.
Cuộc sống như thế kéo dài được một thời gian thì chồng chị dọn về nhà bố mẹ đẻ ở. Bốn mẹ con chị đành ở căn nhà lụp xụp cạnh bên. Căn nhà, mưa dột, có hôm nước ngập lên tận giường, mấy mẹ con chỉ biết đứng ngủ. Sau khi viết đơn ly dị, hai người chính thức ly thân.
Chị Thu khi mới bị tai nạn. (ảnh Tri thức trẻ)
Nhiều lần, chị bắt gặp chồng cũ chạy xe ô tô chở nhân tình. Chị cũng không buồn ghen nữa. Hôm xảy ra tai nạn với mình cũng là ngày sinh nhật của con gái lớn.
Chị nhớ lại giây phút đuổi theo chồng: “Vừa thấy xe của anh ta với nhân tình, tôi vội để con lại vệ đường và phóng xe đuổi theo như bản năng thôi thúc. Tôi thương con nên chỉ muốn đuổi theo hỏi tại sao sinh nhật con mà lại đi với người phụ nữ khác. Chứ tôi không đuổi theo vì ghen tức gì hết”.
Thế nhưng thật xót xa, khi anh lại lạnh lùng lái xe tông thẳng vào người chị và kéo lê trên đường…chị bị gãy xương sườn, dập gan, lá lách, có lúc tưởng khó qua khỏi.
Chật vật nuôi con, nhưng bình yên
Đến nay, hơn nửa năm trôi qua, những chấn thương đang dần hồi phục. Sau những biến cố với người chồng, chị đã dọn sang nhà mẹ ruột ở.
Hiện tại cuộc sống của mẹ con chị khó khăn nhưng bình yên. (ảnh Tri thức trẻ)
Căn nhà chật chội nay có thêm bốn mẹ con lại càng đông đúc. Mấy mẹ con chị chỉ có thể trải tấm nệm nằm dưới sàn nhà trong phòng riêng của mẹ ruột chị Thu, đã ngoài 80 tuổi.
Chị nói, cố quên hết đi để làm lại từ đầu, để các con được có tương lai tươi sáng hơn. Thế nhưng, với một phụ nữ vẫn đang mang thương tật, không còn nhà cửa, lại nợ nần thế nên việc nuôi 3 con cùng ăn học với chị cũng thật nhiều khó khăn.
Hiện chị đã tự sắm cho mình một chiếc xe để bán bánh mì. Sáng chị dậy sớm từ 4h và bán đến khuya thì ngưng. Thế nhưng công việc cũng không suôn sẽ khi mỗi ngày thu nhập từ xe bánh mì của chị chỉ khoảng chừng 100 ngàn thì gần như không đủ để chị lo cho con ăn học.
Chị Thu tâm sự, may mắn nhờ có gia đình chị cưu mang, anh em mỗi tháng ủng hộ một ít nên bé lớn có tiền đóng học phí, bé út được đi học mẫu giáo. Thấy hoàn cảnh chị khó khăn, các giáo viên dạy con gái lớn (học lớp 7) của chị Thu cũng không lấy tiền học thêm.
Nói về người chồng, chị cho biết, tòa án vẫn chưa xử cho hai người ly dị, giờ với chị anh đã là người dưng. Nhưng với các con, chị vẫn nhắc thỉnh thoảng về với ba. “Tôi hay nhắc bé lớn rảnh thì qua nhà bố chơi nhưng nó bảo vẫn giận nên không ghé. Còn hai đứa nhỏ thì ông cậu cũng chở qua nhà ông bà nội, đến chiều lại đón về. Các con còn nhỏ, tôi không muốn chúng vì cha mẹ mâu thuẫn mà thiếu thốn tình thương”, chị Thu tâm sự.
Trước đó, chị Thu đã gửi lá đơn đề nghị giải quyết vụ việc chồng lái ô tô tông gây 69% thương tật vĩnh viễn cho chị. Tuy nhiên, từ đó đến nay, vụ việc này vẫn “án binh bất động”. “Tòa án chưa giải quyết ly hôn cho chị. Gia đình chồng vẫn còn giữ những tài sản riêng. Có vài lần chị sang nhà chồng để đòi đồ đạc riêng nhưng đều không được.
Sau vụ tai nạn chị đòi bên chồng cũ bồi thường 150 triệu tiền thuốc men, nuôi con với tổn thương tinh thần nhưng họ chỉ đồng ý trả 50 triệu”. Chị Thu nói. Thế nên bây giờ chị cũng không còn quan tâm đến nữa, cứ để cho pháp luật xử lý, giờ chị chỉ mong có cuộc sống ổn định để nuôi các con ăn học, không phải chịu khổ nhiều nữa…
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Xin phép được đồng ý dzí bình luận của bạn... Chỉ xin đính chính, đang là chồng...tự nhiên nó muốn làm chó...