Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
CƯỚI
Chuyện tình yêu
Tham gia
c
chuonchuon06
11 năm trước
Báo cáo
Chông chênh
Nó, 1 đứa con gái thẳng thắn, mạnh mẽ, và ngây thơ. 25 tuổi, nó có trong tay 1 công việc làng nhàng, 1 tính cách hơi lập dị và 1 vài mối tình không đầu không cuối. Bỗng dưng nó lại thấy nhớ, và muốn nhắc lại những điều đã cũ.
Mối tình đầu của nó là 1 anh chàng kĩ sư điện tử, hơn nó 4 tuổi. Nó quen anh từ cái ngày mới chân ướt chân ráo bước chân vào giảng đường đại học, còn bỡ ngỡ trước cuộc sống xa vòng tay của bố mẹ. Anh, đến bên cạnh nó, giúp đỡ, lo lắng và chở che cho nó. Có anh, nó vơi bớt đi nỗi cô đơn và nỗi nhớ nhà. Gần 2 năm, anh và nó ở bên nhau êm đềm như thế, cho đến một ngày, nó nhận ra, tình yêu của nó chưa đủ lớn để níu giữ anh khỏi những toan tính của cuộc sống. Anh và nó chia tay, cũng êm đềm như lúc mới bắt đầu.
Mất 1 khoảng thời gian dài, nó gần như không thể rung động với bất kỳ anh chàng nào. Những buổi hẹn hò chỉ khiến cho nó cảm thấy chán ngấy, nó nhớ anh, và nó nhớ cái cảm giác được yêu thương...
Thời gian trôi đi, nó tự lấp đầy nỗi cô đơn ấy vào công việc. Nó lao đầu tìm kiếm cho mình 1 công việc, nó cố làm cho mình trở nên bận rộn. Trong cái hối hả ấy, nó gặp 1 người, và nó hình như lại yêu. Nhưng nó không dám nói ra, nó giấu tình yêu ấy chỉ cho riêng mình nó. Vì nó biết, và nó hiểu, anh sẽ mãi không thể là của nó. Anh cũng biết điều ấy. Nhưng anh vẫn cứ đến bên nó, vẫn cứ quan tâm và trao yêu thương cho nó. Có người biết, có nguời can ngăn, có người khuyên nó nên dừng lại. Bối rối và quay cuồng trong mớ cảm xúc hỗn độn của chính nó, để rồi nó chấp nhận chịu thua, nó tìm cho 1 mình 1 hướng đi khác. Xa anh, có lẽ là lối thoát duy nhất. Lại 1 công việc mới, 1 chỗ ở mới, và bắt đầu lại mọi thứ chỉ với 1 mình!
Sáu tháng sau, nó gặp 1 người đàn ông khá lớn tuổi. Nó thích thú trước sự chín chắn và trưởng thành, nó thích thú cái cách nói chuyện của gã. Và nó nhận thấy 1 điều, tính cách của nó và gã giống nhau quá. Hóm hỉnh, thẳng thắn và có chút gì đó hơi lập dị. Ở bên cạnh gã, nó hoàn toàn tự nhiên bộc lộ mọi thứ của con người nó, không điệu đà, không văn hoa kiểu cách. Giữa nó và gã gần như không còn khoảng cách tuổi tác giữa hai thế hệ. Và cũng có lúc nó đã nghĩ về 1 đám cưới, 1 gia đình hạnh phúc của nó và gã. Con bé ngây thơ cứ vô tư tin rằng cuộc đời đơn giản như những trang truyện mà nó đọc trong cổ tích...
Cái ngày mà gã khốn nạn bộc lộ bản chất, là cái ngày nó gần như mất hết niềm tin vào con nguời. Nó bị shock, nó hụt hẫng, thất vọng và suy sụp.
Nó quyết định dừng lại, nhưng gã nhất quyết không để cho nó được yên. Gã làm tất cả mọi thứ, gã muốn phá tan nát của nó cả công việc, danh dự và bạn bè. Gã biến nó thành con phò trong mắt tất cả mọi người, gã biến nó thành kẻ xấu xa, thành con đàn bà từng trải và lợi dụng đàn ông. Nó mặc kệ, nó cũng không cần quan tâm đến những gì người ta bàn tán đằng sau lưng nó. Nó vẫn cứ đi làm, vẫn đối mặt với mọi ánh mắt dò xét, dị nghị và đối mặt với gã.
Ngày ngày con bé cứ cố gồng mình lên để chống chọi và vẫn cứ đặt hi vọng vào nhân quả. Thế nhưng công việc, cuộc sống và các mối quan hệ cứ mãi chông chênh khiến cho nó mệt mỏi, nó kiệt sức và nhận ra nó không mạnh mẽ như nó tưởng. Giờ đây nó cảm thấy cần, thật sự cần 1 cái gì đó, một ai đó sẵn sàng ở bên, chỉ đơn giản là lắng nghe nó và cho nó lời khuyên, trước khi nó tự mình gục ngã...
Quảng cáo
Lên đầu trang