Tôi biết và có cảm tình với Ngọc Lan từ khi cô đóng phim “Cổng mặt trời”. Lại càng yêu mến cô hơn khi cô phải chịu cảnh hai lần cưới chồng hụt. Vậy nhưng tất cả mọi tình cảm của tôi dành cho cô diễn viên tài năng này lại mất đi phân nửa khi nghe được phát ngôn chọn chồng của cô ấy: “Nếu Thanh Bình đi xe máy, tôi sẽ không quen".



Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây, Ngọc Lan chia sẻ: “Bạn trai tôi có sự nghiệp. Đàn ông biết phấn đấu trong cuộc sống tốt hơn là người có sẵn mà không biết nỗ lực… Nếu anh Bình ngày hôm nay vẫn chạy xe đạp, xe máy lọc cọc, tôi sẽ không “dòm” đến. Anh Bình đã theo nghề 10 năm nay, trong 10 năm nếu anh không sắm được chiếc xe hơi che nắng, che mưa, tôi đã không ngó đến”.



webtretho




Vâng, quả thật trong cuộc sống hiện đại ngày nay tiền bạc, vật chất là vô cùng quan trọng. Nhưng quan trọng tới mức mang nó ra để chọn chồng thì tôi thấy cô thực dụng đến đáng thương Ngọc Lan ạ. Ai chẳng mong muốn mình cưới được chồng giỏi, chồng giàu, chồng có nhà cao cửa rộng. Nhưng với tôi thì tôi càng mong muốn cưới được người đàn ông yêu và thương mình thật lòng. Ở cái mảnh đất Sài Gòn này không phải ai đi làm 10 cũng có thể mua cho mình được cái xe hơi đâu. Cứ cho là giới nghệ sĩ của cô khi đã nổi tiếng thì dễ kiếm tiền nhờ cát-sê cao, nhưng lấy xe hơi là thước đo để cô “ngó đến” thì có lẽ mấy người công nhân viên chức như khán giả chúng tôi thật không dám nhìn đến cô rồi.



Và nếu tôi là anh Thanh Bình - chồng sắp cưới của cô - thì không biết là nên vui hay buồn nữa. Vui vì may mà có đủ điều kiện nên mới rước được kiều nữ về, buồn vì không biết ngoài cái xe hơi che mưa che nắng thì tình cảm thật sự của cô dành cho mình là bao nhiêu. Rồi sau này, 20 năm, 30 năm sau khi vẫn còn ở trong nghề diễn nhưng chẳng may có sa cơ lỡ nghiệp gì thì liệu lúc đó có còn cô “dòm” đến không? Chẳng ai nói trước được điều gì đâu, chuyện giàu nghèo lại càng không đoán trước nổi.



Đàn ông là phải có chí, cưới chồng là phải cưới người biết phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Thế là đủ, chứ mà đòi vươn tới cái mức của cải này nọ thì không nên Ngọc Lan à. Để tôi kể cho cô nghe chuyện hàng xóm tôi nhé.



- Anh lại đi nữa à? - Cô vợ lớn tiếng hỏi.



- Ừ, công việc của anh phải đi như vậy mà!



- Anh lúc nào cũng công việc, công việc. Mai là sinh nhật của cu Bi, anh không đón sinh nhật cùng thằng bé sao. Con nó chờ anh cả tháng nay rồi.



- Anh đâu có bỏ việc được. Em lấy tiền mà mua đồ chơi xịn cho con, thế là nó vui rồi!



- Tiền tiền tiền. Anh nghĩ tiền quan trọng đến thế sao, đến sinh nhật con mà cùng không dành cho nó được một ngày.



- Ơ. Cô nói hay nhỉ? Tiền quan trọng chứ sao không. Không có tiền mà cô được sống sung sướng, nhàn hạ, suốt ngày chỉ ở nhà không phải làm gì hết à!



Dăm bữa nửa tháng là cả khu phố nhà tôi lại được nghe tranh cãi về tiền của đôi vợ chồng này. Nghe rồi tôi thấy rùng mình về cái lắm tiền nhiều của của nhà đó quá. Nhìn lại nhà mình, vợ chồng đi làm tiền ít một chút, ăn không hay có sơn hào hải vị gì, xe thì vẫn là xe máy nhưng tối nào cũng quây quần bên nhau mà tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều.



Sống thực tế không có gì là sai cả, nhưng thực tế mà bỏ qua hết tình cảm chỉ để nhăm nhăm lợi ích cá nhân thì thôi, coi như là hỏng rồi. Cô có cách sống của cô, muốn phán xét này nọ cũng khó. Chỉ là phát ngông như cô nghe thật là “ngứa tai” quá.



Mời bạn xem thêm:



http://www.webtretho.com/forum/f4003/ngo-ngang-voi-bai-viet-khien-chi-em-nao-co-chong-uong-ruou-bia-cung-phai-giat-minh-ngam-lai-2284193/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/nhung-tham-hoa-bep-nuc-khi-lan-dau-dua-gau-ve-ra-mat-gia-dinh-2284496/


http://www.webtretho.com/forum/f4003/cuoi-rung-rang-voi-chuyen-tinh-lo-an-kem-truoc-cong-cua-co-gai-voi-anh-ban-than-gay-bam-sinh-2284249/