Chị em mình hay có cái tật: lấy chồng rồi là quên chăm sóc bản thân mình. Với vô vàn cám dỗ từ các em gái nuôi, cô em đồng nghiệp, osin, bạn thân đủ cả, thì việc chị em mình phải quyến rũ hơn trong mắt chồng là điều cần thiết. Đừng để hình ảnh đẹp đẽ ngày nào của mình trở nên nhàm chán trong mắt các ông.



Theo em thì chị em mình có thể thử một vài cách dưới đây thử xem kết quả như nào:



webtretho


Hình minh họa


1. Thay đổi vẻ ngoài của mình, ví dụ như đeo kính cận chẳng hạn


Đôi khi chị em mình thường thay đổi vẻ ngoài bằng cách đi làm tóc, nhưng cách này hại nhiều hơn lợi vì biết đâu kiểu tóc nhìn đẹp vậy lại không hợp với gương mặt của mình. Nên việc gắn thêm cho mình chiếc kính cận khi mình không hề cận là một trong những cách làm mới mình đơn giản mà hữu hiệu. Dạo gần đây mấy em teen cũng hay đeo kính cận (loại tròng không độ) khi chụp ảnh tự sướng hoặc lâu lâu đeo kính trong một vài buổi gặp mặt, đi ăn hay trong cuộc họp. Tin em đi, chẳng những các chị trở nên "đẹp lạ" trong mắt các ông chồng mà còn hấp dẫn những người xung quanh. Có khi, chồng phải quay sang giữ ngược lại chị em mình ấy chứ.



Như em, cứ lâu lâu em đeo kính hoặc đổi màu son là ông chồng mắt tròn mắt dẹt hỏi: "Sao nay vợ đẹp vậy?", hihi.



2. Sexy hơn khi ở nhà


Các chị có thể mua một cái quần thun jogger mới (dạng quần thun thể thao mà chúng ta hay mặc để tập yoga ấy ạ) mặc kèm với áo thun để trở nên năng động và quyến rũ, thay cho những bộ đồ hoa luộm thuộm hay mặc ở nhà. Tâm lý ăn mặc sao cho thoải mái của các chị luôn làm các ông cảm thấy chán khi so với các cô chân dài ăn mặc kỹ càng, thời trang thậm chí có phần hở hang. Đừng vội trách các cô gái ấy, hãy thử thay đổi xiêm y ở nhà của mình trong một khoảng thời gian ngắn xem kết quả thế nào.



webtretho



Hình minh họa: cosmopolitan


3. Dọn gọn gàng khu vực giường chiếu


Chẳng phải tự nhiên mà dạo này các shop bán drap giường kinh doanh thuận lợi đâu ạ. Mà do càng ngày chị em chúng ta đã muốn chăm chút hơn cho khu vực phòng ngủ của mình rồi. Một tấm trải có màu hồng ngọt ngào phảng phất hương thơm sẽ luôn quyến rũ các đấng ông chồng về nhà đúng giờ thường xuyên hơn, và luôn kích thích ham muốn "chuyện ấy" với vợ nhiều hơn so với một tấm trải giường nhăn nheo, hôi hám, bụi bặm.



Hồi chưa cưới, chồng em không quan tâm đến phòng ốc, giường chiếu gì đâu. Tới chừng cưới rồi, em hay thay drap giường cách ngày, để tinh dầu lavender trong phòng, vừa để thư giãn đầu óc sau ngày làm việc căng thẳng, vừa để ông chồng relax mà có hứng thú "yêu" vợ nhiều hơn, tránh cảnh hai kẻ chung phòng chỉ biết vô phòng rồi lăn ra ngủ.



4. Tự tặng cho mình bộ quần áo mới hoặc váy mới


Không có nghĩa là các chị vung tay quá trán, chỉ cần mỗi tháng mình đừng hà khắc với bản thân mình quá, hãy yêu thương mình hơn. Mua một bộ váy đẹp để đi làm, đi dạo hay đi tiệc với chồng cũng là cách để mình hồi đáp những cực khổ đã bỏ ra trong công việc. Nên nhớ, mình phải luôn luôn gọn gàng, mặc đẹp mới có thể quyến rũ được chồng.



5. Làm sạch các vùng lông (nếu được)


Chị em mình hay ngại làm sạch và dưỡng da khu vực bikini, dưới cánh tay hay dưới chân... Nhưng các chị hãy thử làm sạch và dưỡng da những khu vực nhạy cảm đó thử xem kết quả như nào. Chắc chắn rằng cơ thể vừa gọn gàng, vừa thơm, vừa sạch, thì không ông chồng nào không mê.



Em cũng hay thử cách wax lông chân và thấy là nó trắng sạch thật. Có nhiều chị chỉ đến các spa để làm sạch lông bằng laser nhưng em vẫn còn đang mơ hồ quá. Các chị nào đã thử qua rồi thì chia sẻ thêm cho em với ạ :D.



6. Cuối cùng, không liên quan nhưng các chị hãy thử mua cho mình một thứ mỹ phẩm đắt tiền hay một món đồ sang chảnh mà mình thích!


Khi chính bản thân mình được thỏa mãn một điều gì đó, sự hạnh phúc sẽ tỏa lan lên nét mặt, khiến chị em mình căng tràn nhựa sống, tâm lý vui vẻ, da dẻ hồng hào. Sự hạnh phúc này cũng sẽ làm các ông chồng cảm thấy thoải mái và chuyên tâm yêu vợ nhiều hơn. Đàn ông ấy mà, dù sao thì cũng luôn bị quyến rũ bởi một người phụ nữ vui vẻ và hạnh phúc, chứ không ai chịu nổi những bà vợ ngày nào cũng càu nhàu, cằn nhằn, hoạnh họe đủ điều đâu. Thật đấy!