Mới đây, trong chương "Hôm nay ai đến?" của VTV6, câu chuyện tình của một cặp vợ chồng già đã khiến hàng triệu khán giả ngưỡng mộ và xúc động. Khi chương trình đặt những câu hỏi, ông bà đã trả lời vô cùng mộc mạc, chân thành và hài hước, ai cũng phải bật cười.



Đó chính là câu chuyện của ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Thủy, hai vợ chồng sống trong một căn nhà lán ở bãi giữa sông Hồng. Ông bà đã trải qua 47 năm bên nhau hạnh phúc vui vẻ, mặc dù không có tài sản gì đáng giá, cũng không có con cái quây quần.




Đôi vợ chồng già và căn nhà lán ở bãi giữa sông Hồng.


Ảnh: Internet




Ông Thành mồ côi mẹ từ bé, sống kiếp đời lang bạt, nay đây mai đó. Rồi một ngày, ông gặp bà Thủy ần đầu tiên trong một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, khi đó ông đang đi nhặt rác ở ga Hàng Cỏ. Ông kể lại, khi đó nhìn bà Thủy "thân tàn ma dại", vô cùng đáng thương nên mạnh dạn đến chào và hỏi thăm. Hỏi ra mới biết cuộc đời đầy tủi hổ của bà:
Mẹ mất sớm, cha lấy dì ghẻ, bà ở với dì, bị đánh đập không chịu nổi mới bỏ nhà lang thang
. Đột nhiên, lòng trắc ẩn dấy lên trong lòng, ông ngỏ ý với bà cùng nhau về 1 nhà, no đói có nhau. Nào ngờ bà Thủy cũng đồng ý, thế là ông Thành bỗng dưng có vợ.



Ông còn xăm con số 26/9/1969 vào cổ tay để ghi nhớ ngày chính thức "nhặt" được vợ. Có thể coi đây là kỉ niệm ngày cưới của hai người vậy. Khi được hỏi ông bà kết hôn bao lâu rồi, bà Thủy còn thật thà, nói một cách hài hước:
'Gặp nhau ở bãi rác thôi, hôn hít gì!'.
Từ đó đến nay đã hơn 47 năm trôi qua, ông bà vẫn chung sống bên nhau một cách yên ấm trong căn chòi nhỏ heo hắt ở bài giữa sông Hồng.



Ban ngày, ông đi khắp nơi nhặt rác, thu gom phế liệu để đổi lấy vài chục ngàn đồng lo bữa ăn, hai vợ chồng sống qua ngày. Bà Thủy chia sẻ:
'Ăn chẳng được bao nhiêu, có cái gì cũng ăn' còn với ông Thành, mỗi bữa ăn của hai ông bà dù đạm bạc nhưng lúc nào cũng tuyệt vời: 'Hai vợ chồng tôi ăn rau luộc, âu yếm thuận hòa, cơm mắm với cà cũng ngon'.



Điều buồn nhất trong cuộc sống của ông bà đó chính là không có con cái. Ông kể bà thường
hút thuốc lào, có khi còn uống rượu mỗi khi thấy cô đơn. Chính vì thương bà, đôi lúc có vài đồng ông còn mua bia về cho bà uống.



Đoạn clip phỏng vấn nhanh về cuộc sống và tình yêu giữa hai ông bà,
với sự giản dị, mộc mạc mà vẫn chan chứa cảm xúc
đã khiến rất nhiều khán giả thích thú. với sự giản dị, mộc mạc mà vẫn chan chứa cảm xúc, đã lập tức tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội.



Khi được hỏi về điều bà cảm thấy thích nhất ở người chồng của mình, bà Thủy quả quyết: 'Chả thích điều gì, cốt phải thật với tôi, đừng nên dối trá là được rồi'.



Còn với câu hỏi "Bà có yêu ông không?", người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt khắc khổ, làn da nhăn nheo chỉ cười ngượng rồi quay sang hướng khác ống kính, trả lời 'không' . Vẻ bối rối, ngượng ngùng đáng yêu của bà khiến chúng ta đều có thể nhận ra rằng đây là một lời nói dối.



Ông Thành còn bộc bạch tình cảm của mình: 'Bây giờ tôi vẫn yêu bà như hồi còn trẻ. Thế mới giữ được cái tình cái nghĩa với nhau chứ'. Còn bà Thủy tâm sự: 'Hồi còn trẻ mới yêu, bây giờ còn tình thương'. Hơn 47 năm cuộc đời gắn bó, chẳng thể tránh được những khi mâu thuẫn, cãi cọ, ông Thành kể về vợ với nụ cười hiền lành: 'Nhiều lúc giận dỗi, bà bảo: tôi dọn dẹp ông lại bày biện ra thế này thế nọ.' Cho đến khi khuây khỏa, ổn định ngồi chung mâm cơm, 2 ông bà lại tâm sự, nói chuyện với nhau'. Đến tầm này tuổi, ông bà vẫn gọi nhau bằng cái tên thân mật 'ông hâm, bà hâm', vẫn san sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống với nhau.





Cuộc sống bình yên của đôi vợ chồng già



Có lẽ chính vì sự lạc quan, yêu đời, cùng với tình cảm giản dị, mộc mạc mà chân thành của ông bà dành cho nhau, và dành cho cuộc đời này mà trái tim rất nhiều người đã thổn thức và cảm phục. Trong cuộc sống ồn ã, bon chen hiện nay, cái đẹp đẽ, thiêng liêng của tình yêu cũng có đôi khi bị "bóp méo" đi mất. Chúng ta cần nhiều hơn những câu chuyện tình vô cùng trong sáng, ngọt ngào như vậy - tình yêu mà bất cứ ai cũng mong cầu tìm thấy trong đời.



Đoạn phỏng vấn vợ chồng ông Thành - bà Thủy trong chương trình Hôm nay ai đến? của Vtv6