Không ngờ thời đại này lại có người chịu khó viết nhật ký tình yêu vào sổ tay nữa :D Mà lại là đàn ông cơ chứ. Cứ tưởng tượng một ngày nào đó phát hiện ra bạn trai/ chồng mình mà làm điều này giống như chị dưới đây thì chắc cười cả ngày không ngớt quá :))



webtretho



Đây là chia sẻ của chị ấy khi phát hiện ra điều đáng yêu này của chồng:



#8016:



Mình là K47 của trường, mình hay theo dõi trang, mình sắp lầy chồng. Chồng mình cũng K47, tự dưng hôm nay qua nhà chồng dọn phòng cho chồng trước khi về 1 nhà, anh ấy đi công tác, mình lục tủ ra được cuốn nhật kí của anh ấy với mình, mình đọc cảm xúc lẫn lộn, lúc buồn lúc vui. Mình chia sẻ cho mọi người, anh ấy không theo dõi trang chắc chắn sẽ không biết, mình viết lên đây chia sẻ với mọi người, không biết có bạn nào từng này tuổi rồi còn viết nhật kí như chồng mình không :D



- 20/7/2008: Mình gặp cậu ấy ở quán photo, bạn ấy đáng yêu lắm, người nhỏ nhỏ mà giọng ngọt nữa, lúc về bạn ấy để quên điện thoại, mình biết cầm chạy ra thì đã không thấy bạn ấy rồi, mình cầm về giúp vì để đây có lẽ mất, thế là bạn ấy gọi lại xin, mình trả bạn ấy, bạn ấy xin số điện thoại của mình để mời đi uống nước cảm ơn. Thế là mình có số bạn ấy, bạn ấy có số mình...



- 21/7/2008: Mình chủ động nhắn tin hỏi bạn ấy, mình biết bạn ấy là K47, cùng khóa mình…



- 3/8/2008: Mình mời được bạn ấy đi chơi, 2 đứa đi ăn kem Tràng Tiền, bạn ấy trả tiền cho mình…



- 24/11/2008: Mình tỏ tình với bạn ấy, bạn ấy từ chối mình vì 2 đứa chưa hiểu nhau lắm, mình quyết tâm theo đuổi bạn ấy tiếp…



- 3/1/2009: Mình bị ốm, bạn ấy qua chăm mình còn mua dưa hấu rồi bổ cho mình ăn nữa, bạn ấy biết mình thích dưa hấu...


- 8/3/2009: Mình tặng hoa bạn ấy, bạn ấy bảo: "Mua hoa làm gì cho phí tiền, ăn kem ngon hơn"...



- 4/5/2009: Bạn ấy kêu bạn ấy có người yêu mình buồn lắm… Mình đã uống rượu 1 mình trong ngõ Tự Do, mình hứa sẽ quên bạn ấy, mình không nhắn tin, không chat với bạn ấy nữa…



- 17/5/2009: Bạn ấy nhắn tin với mình, mình không trả lời.



- 12/6/2009: Mình thấy nhớ bạn ấy, muốn nhắn tin với bạn ấy nhưng mình không đủ can đảm. Mình chỉ dám theo dõi bạn ấy từ xa, qua những người bạn của bạn ấy…



- 20/7/2009: Bạn ấy tiếp tục nhắn cho mình 1 tin nhắn, kêu là: "Nhờ ngày hôm nay 2 đứa gặp nhau không?". Mình quay lại chỗ 2 đứa lần đầu gặp nhau, nghĩ lại cũng thấy vui, nhưng rồi lại buồn, thôi đi chơi điện tử vậy…



- 22/9/2009: Thằng bạn thân mình có người yêu, xong nó kể cho mình đủ thứ về tình yêu, thực sự là rất bực với nó, à không, phải là thấy ghen chứ, làm mình cứ nghĩ về bạn ấy…



- 3/02/2010: Sinh nhật mình, bạn ấy nhắn tin chúc nhưng mình cũng không rep…



- 12/02/2010: Bạn ấy chia tay người yêu, bạn ấy nhắn tin với mình thông báo, mình vui lắm, chưa bao giờ vui như vậy nhưng vẫn phải bình tĩnh rep lại bạn ấy là nếu cần mình sẽ luôn có mặt. Bốc phét thôi, chứ hồi có người yêu mất tăm mà…



- 08/03/2010: 2 đứa lại đi chơi với nhau, nói đủ thứ chuyện xảy ra trong 1 năm qua, ra trường rồi đi làm thế nào, có ai tán tỉnh không, rồi lại ngồi cười như ngày xưa…



- 20/07/2010: Mình lại tiết tục tỏ tình bạn ấy và lại bị từ chối, mọi thứ như sụp đổ Bạn ấy bảo vừa mới chia tay người yêu và muốn tập trung vào công việc nên chưa muốn yêu…



- 23/11/2010: Mình lên chức, chả hiểu sao mà bạn ấy biết, bắt mình khao nữa, 2 đứa hôm đó uống rượu say gần chết, mình say còn trước cả bạn ấy…



- 3/2/2011: 9h tối, tự dưng bạn ấy gọi mình xuống dưới phòng trọ, chúc mừng sinh nhật mình. Rồi tỏ tình với mình luôn, mình còn bảo không tin, nói là cho tớ 1 ngày suy nghĩ. Hôm sau bạn ấy nói hôm trước đùa…



- 5/5/2011: Tỏ tình lần 3, bị mắng là 3 năm tỏ tình bị từ chối chưa chán à. Quen rồi, nên lại tiếp tục làm bạn.



- 09/11/2011: 2 đứa lần đầu tiên đi du lịch với nhau, bạn ấy cũng bảo thích mình nhưng 2 đứa đều chưa ổn định, 2 đứa đều bận nên không muốn yêu. Bực, yêu thì cứ yêu thôi nghĩ ngợi gì nhiều.



- 20/1/2012: Mình lại mang hoa tới tỏ tình, lần này mình có đính kèm con gấu bông với cái album handmade của 2 đứa, được đồng ý, bạn ấy chủ động ôm mình. Mình thơm lên trán bạn ấy.


....


..


.


- 12/2/2015: Bạn ấy đòi chia tay, mình đồng ý, vì bạn ấy không tin tưởng mình, nghi ngờ mình thích người khác, mà đó chỉ là mối quan hệ trong công việc, bất lực nhưng đành chịu.



- 22/05/2015: 2 đứa quay lại vì quá nhớ nhau, và nhận ra lỗi lầm.


..


- 1/6/2016: Mình trêu bạn ấy "Hay là 2 đứa lấy nhau đi". Bạn ấy bảo: "Mày muốn tao đẻ à?"...



- 1/7/2016: 2 đứa đi HCM chơi, mình mua nhẫn đẹp lắm, để trong mũ lưỡi trai trong vali định cầu hôn bạn ấy trong bữa ăn, thế nào vừa về phòng bạn ấy lục va ly rơi cả hộp nhẫn, bạn mở ra hỏi: "Quà cho em à?"... Mình hoảng sợ vô cùng, mình quỳ luôn xuống và nói: "Em làm vợ anh nhé", bạn ấy khóc và ôm hôn mình nói: "Em chờ ngày này lâu lắm rồi"...



Đoạn giữa còn rất dài nhưng mình chỉ chia sẻ thế thôi vì ông này cũng hơi lắm chuyện, ai ngờ ông này cũng văn hoa lắm, viết cả nhật kí cơ. Trông thế mà lì, theo đuổi từng ấy năm, mình cứ nghĩ ông ấy tỏ tình cho vui thôi :))



Đọc xong là phải công nhận anh chồng này đúng thuộc dạng đàn ông kiên trì, tỏ tình đi tỏ tình lại rồi bị từ chối như thế mà vẫn đủ can đảm để theo đuổi chị này. Bạn Lê Ngọc Mai không giấu nổi sự ghen tỵ: “Có người chỉ mong được nhận lời tỏ tình (từ người mình thích) 1 lần trong đời :) Còn chị lại được hẳn 4,5 lần =)))) Chị thật may mắn”. Bạn gái Tâm Kyu cũng vậy: “Chị may mắn thật ấy :) Chồng chị đã tỏ tình trực tiếp lại còn 4,5 lần không từ bỏ chắc chắn trong lòng anh ấy chỉ có mình chị. Chứ nhiều người tỏ tình xong được thì tốt không được chẳng sao, không được em này thì tán em khác =.= Nên người như chồng chị là số 1 rồi :). Chúc anh chị hạnh phúc :x”



Không chỉ các bạn nữ mà ngay các bạn nam cũng thật sự ngưỡng mộ tình cảm chân thành của anh này. Nickname Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ: “Đấy đàn ông yêu ai là phải như thế chứ như các ông bây giờ 2-3 tháng ko đc next luôn :))”. Còn bạn Dương Đình Phong thì tự rút ra bài học cho mình: “Qua câu chuyện này mới thấy muốn cưa đổ em thì phải mặt dày giống đít chai :-) Bị từ chối nhiều lần vẫn kiên trì theo đuổi,phục a đấy ! :)”



Hóa ra viết nhật ký kiểu này cũng hay nhỉ :D. Giờ cứ cái gì cũng post lên Facebook, rồi điện thoại này nọ nên chẳng còn ai nghĩ đến viết tâm sự mình ra giấy nữa. Nhưng yêu mà được viết ra thế này thì thấy nó chân thành và ngọt ngào hơn gấp mấy lần luôn. Không lẽ bây giờ về nói người yêu cũng viết như thế này