Có thể nói, thường công thức “đại gia-chân dài” được xem là chuẩn mực hiện nay khi mà hầu hết các tỉ phú, triệu phú trên thế giới đều cưới vợ đẹp. Đơn cử như Donald Trump, những người đẹp vây quanh ông không phải người mẫu thì cũng là hoa hậu. Và cả ba bà vợ của ông này đều là những người đẹp có tiếng.


Tuy nhiên, nếu nhìn sâu rộng hơn một tí thì ta có thể thấy cả ba người vợ của Donald Trump không chỉ đẹp mà còn rất giỏi giang, thông minh, có năng khiếu kinh doanh. Điều này cho thấy, ông có thể chơi bời, yêu đương với nhiều người, nhưng khi chọn làm vợ thì Donald Trump rất sáng suốt và lý trí.



Và Donald Trump không phải là tỉ phú duy nhất xem trọng “cái đầu” của người phụ nữ sẽ song hành cùng mình. Rất nhiều tỉ phú nổi tiếng trên thế giới cũng bị chinh phục bởi những bộ óc thông minh hơn là cặp chân dài hay bộ ngực đồ sộ. Trong đó, những tỉ phú thiên tài trong lĩnh vực CNTT như Bill Gates hay Mark Zuckerberg là những minh chứng sống động nhất.


Một “truyền kỳ” về mối tình của Bill Gates và vợ mà hồi nhỏ tôi đã từng xem qua đó là: Sau một thời gian yêu nhau, Bill Gates cuối cùng muốn cầu hôn với người yêu. Thế nhưng, thay vì dùng hoa, dùng quà, hay dùng nhẫn cưới thì ông đã… thách đấu vợ với một trò chơi trí tuệ. Màn cuối của trò chơi trên là câu “Em sẽ cưới anh chứ”, và đương nhiên sau đó là một đám cưới hoành tráng với số tiền tổ chức lên đến 1 triệu USD (thời đó mà 1 triệu USD là kinh khủng lắm đó các mẹ ạ). Đến nay hai người vẫn sống hạnh phúc bên nhau với 3 người con.



Tương tự, ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg cũng khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi cưới một cô vợ “kém xinh” nhưng rất thông minh, cá tính là Priscilla Chan. Cặp đôi đã ở bên nhau gần 10 năm trước khi quyết định kết hôn. Và đến nay, họ đang vô cùng hạnh phúc với cô con gái đầu lòng.



Một trong những bí quyết giữ gìn hạnh phúc của những cặp đôi này là sống đơn giản, tôn trong lẫn nhau. Theo như vợ của Mark Zuckerberg cho biết, vì Mark quá bận rộn với Facebook nên Chan đưa ra những quy tắc để đảm bảo mối quan hệ của họ buôn bền chặt. Cô yêu cầu Mark dành 100 phút mỗi tuần cho cô mà hoàn toàn không có Facebook. Cô cũng yêu cầu Mark dành cho mình một ngày cuối tuần trọn vẹn. Họ cùng nhau du lịch khắp thế giới, chèo thuyền, chơi những môn thể thao và chăm sóc con cái.


Tương tự, Bill Gates cũng cho biết, ở nhà ông vẫn phụ vợ rửa chén như những người đàn ông bình thường. Và dù rất bận rộn với công việc, vợ ông và ông vẫn dành cuối tuần bên nhau để vui chơi với con cái, nấu nướng.. Chính vì thế, dù qua bao nhiêu năm chung sống, các cặp đôi trên vẫn rất hạnh phúc.



Hầu hết những nhà tỉ phú tự thân (tự mình làm giàu) đều rất trân trọng những người phụ nữ thông minh. Bởi họ biết đây mới là những người có thể đồng hành cùng họ trong lúc khó khăn cũng như lúc hạnh phúc. Không chỉ vậy, người phụ nữ thông minh, giỏi giang còn là trợ thủ rất đắc lực cho chồng con trong công việc cũng như các mối quan hệ. Chứ cưới một bà vợ đẹp thì thích thật, hãnh diện thật, nhưng cũng sẽ rất đau đầu khi vợ chỉ biết làm đẹp chả biết gì, kể cả chăm con thì rất khổ. Vì thế, tỉ phú tự thân là những người khôn ngoan, họ chả dại gì cưới vợ đẹp mà khờ. Mà theo tôi biết, thì nếu lấy vợ đẹp mà ngốc thì con cái cũng chả đẹp hơn bao nhiêu nhưng sẽ thừa hưởng bộ óc dỏm của mẹ, mà điều này thì chả ai mong muốn cả, tỉ phú lại càng không.


Vì vậy, các bạn nữ muốn kiếm chồng giỏi giang thì đừng chỉ biết ăn chơi, làm đẹp mà còn phải không ngừng trau dồi kiến thức. Đặc biệt, phải luôn tự chủ, độc lập về kinh tế. Dù cho chồng có giỏi, có giàu đến đâu cũng đừng lệ thuộc hoàn toàn. Không có người đàn ông nào yêu những người phụ nữ ỷ lại, không có sự cầu tiến, không có sự phát triển. Cứ nhìn những tấm gương các bà vợ của các tỉ phú trên thì thấy. Dù chồng rất giàu nhưng họ vẫn có công việc riêng, hoặc vẫn nắm giữ những chức vụ quan trọng trong công ty của gia đình, vẫn đóng góp công sức cho sự phát triển sự nghiệp của chồng. Có như vậy,họ mới dành được sự nể phục, yêu thương và tôn trọng của người bạn đời.


Còn những cô vợ chỉ muốn hưởng thụ, không muốn làm thì chẳng mấy chốc mà chồng chán ngắt, lại ra ngoài mèo mỡ. Ấy thế mà vợ vẫn chẳng dám bỏ vì trong tay có gì đâu: tiền bạc không, sự nghiệp không, tuổi trẻ và sắc đẹp cũng tàn phai. Thế là phải cắn răng chịu đựng.



webtretho