Mới đây em có dịp nghe qua ca sĩ Thanh Hà trải lòng về cuộc sống hôn nhân đầy nước mắt và tủi nhục, phải đi đến đường đổ vỡ của mình. Là phụ nữ với nhau nên nghe mà xót xa lắm các mẹ à! Ai bảo nghệ sĩ là sung sướng, quyền lực chứ em lại nghĩ ngược lại hết đấy!



Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, Thanh Hà luôn mang đến hình ảnh người phụ nữ đầy kiêu sa và mạnh mẽ. Ít ai biết, đằng sau ánh hào quang của người nghệ sĩ kia, một người phụ nữ hi sinh chọn sự nghiệp, lại ẩn chứa biết bao đắng cay và những thử thách nghiệt ngã mà không phải ai cũng vượt qua được.



Từng phải đối diện với nỗi ám ảnh con lai khi phải nhận những ánh mắt đầy xa lánh của mọi người xung quanh, Thanh Hà quyết định chọn cách ra đi. Sống trong cảnh “tha hương cầu thực”, cô phải tạm gác đam mê ca hát và trải qua nhiều công việc nặng nhọc để có thể tồn tại ở đất khách. Nỗi cơ cực cô đơn nơi xa ấy mấy ai hiểu nổi!




Sau cuộc gặp gỡ với một MC, nhà văn ở hải ngoại, Thanh Hà được giới thiệu vào trung tâm ca nhạc danh tiếng. Những tưởng sự nghiệp ca hát của Thanh Hà sẽ được bước vào giai đoạn trải đầy hoa hồng và nữ ca sĩ có thể sống trọn với đam mê của mình nhưng câu nói "tạo hóa chẳng cho ai tất cả" đã chẳng sai chút nào khi vận vào cuộc đời và sự nghiệp của Thanh Hà.



Thành công trong con đường ca hát nhưng với đời sống hôn nhân, nữ ca sĩ luôn phải nhận về mình phần xót xa, nhiều đau khổ. Thanh Hà chia tay người chồng đầu tiên khi con gái chỉ mới 17 tháng tuổi. Nước mắt lưng tròng, “Bông hồng lai” chia sẻ : “Người đó có thể yêu mình nhất, nhưng cũng có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Còn âm nhạc chưa bao giờ rời bỏ Thanh Hà cả. Thanh Hà chọn âm nhạc và có lỗi với gia đình.”



Năm 28 tuổi, giấc mơ về một gia đình trọn vẹn của Thanh Hà thành sự thật khi cô kết hôn với Andy Hồ, một nhà địa ốc giàu có với họ hàng rất đông thành viên. Thế nhưng, cuộc hôn nhân thứ 2 cũng mau chóng lụi tàn vì “Thanh Hà quá tham lam. Vừa muốn có gia đình nhưng vẫn muốn làm ca sĩ” - cô ca sĩ khẳng định.




Thanh Hà rơi nước mắt trải lòng về hai cuộc hôn nhân trong quá khứ.



Trải qua 2 cuộc hôn nhân đều có kết cục đau buồn, Thanh Hà phải đối diện với những bước ngoặt đầy đau đớn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp ca hát của mình. Đến độ, chồng cũ đã cắt cứa vào lòng cô rất nhiều đau đớn. Mà có lẽ, Thanh Hà sẽ không bao giờ quên: “Chồng cũ bảo tôi đúng là con đàn bà ngu nhất thế giới, khi hy sinh cả gia đình vì âm nhạc!”



Phụ nữ nào lại không muốn chăm sóc, lo toan cho tổ ấm của mình được hạnh phúc phải không các mẹ? Nhưng bên cạnh đó, chị em cũng còn những ước mơ riêng, những đam mê cháy bỏng cần thực hiện. Trong trường hợp này, đáng ra điều mà phụ nữ phải nhận được là sự thấu hiểu và động viên từ người bạn đời để bản thân được tự do vùng vẫy với đam mê. Thế nhưng, Thanh Hà phải nhận về câu nói cay đắng từ người “đầu ấp tay gối” với mình thì thật chua chát cho 1 người vợ!



Có lẽ chính Thanh Hà đôi khi tự vấn bản thân về điều này, liệu chọn gia đình thì cuộc sống của cô sẽ ra sao? Khó lòng nói đúng nói sai cái tương lai ấy lắm các mẹ à. Nếu các mẹ thì sao?



Khi phải đặt lên bàn cân giữa gia đình và đam mê, quả là người vợ này đã đưa ra một lựa chọn đầy liều lĩnh phải không các mẹ? Trong cuộc sống, chị em luôn phải đối diện với những lựa chọn mang tính “may ít rủi nhiều”,và có thể chỉ một quyết định sai lầm có thể dẫn đến bao hệ lụy. Có lẽ, cũng ít phụ nữ nào chấp nhận bước ra khỏi hôn nhân, hy sinh hạnh phúc cá nhân để tìm đến nghệ thuật, để thỏa đam mê như Thanh Hà.




Thanh Hà dành tình yêu cho ca hát nhiều hơn sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân.


Có lẽ, chính câu nói của chồng cũ đã đẩy Thanh Hà chạm đáy của khổ đau, tủi nhục nhưng nó cũng là động lực để nữ ca sĩ đưa ra lời “đáp trả” đầy thuyết phục cũng như giúp cô bước lên đỉnh cao sự nghiệp. Nhìn lại hình ảnh bây giờ, người ta thấy được Thanh Hà cứng cỏi lắm.



Trong những lần xuất hiện gần đây, Thanh Hà luôn khiến khán giả ngơ ngẩn trước giọng hát đầy điêu luyện của mình. Giờ đây, mỗi câu hát cất lên chính là được thoát ra từ trái tim của một người phụ nữ phải trải qua nhiều sóng gió. Nếu nhìn theo hướng tích cực, đó cũng là những trải nghiệm vô cùng quý giá mà ít nghệ sĩ nào có được.



Không chỉ vậy, nếu chị em có theo dõi thì hẳn sẽ phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp đầy quyến rũ, mặn mà của Thanh Hà, dù cô ấy đã chạm ngưỡng U50. Phải chăng, khi được sống đúng với đam mê thì phụ nữ sẽ đạt được vẻ đẹp bề ngoài lẫn tâm hồn? Bản thân em tin là "có", bởi ngoài kia không ít người chọn con đường như Thanh Hà đã chọn.



Phụ nữ luôn được truyền tai nhau về trách nhiệm “xây tổ ấm”, vun vén cho bếp nhà luôn đỏ lửa nhưng chúng ta cũng cần có những ước mơ riêng, những đam mê cần được sự thấu hiểu của người bạn đời. Đồng ý là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, mình không thể nào tường tận được chuyện gia đình người khác cũng như đưa ra phán xét về lựa chọn của Thanh Hà nhưng nhìn vào những điều cô đã và đang thể hiện, ắt hẳn đây là cách đáp trả thông minh của Thanh Hà và khiến ai nấy phải trầm trồ nể phục phải không các mẹ!



Thanh Hà hiện tại đang rực cháy với đam mê ca hát:



"Bông hồng lai" hiện tại xinh đẹp như một nữ hoàng đầy quyền lực.





Thanh Hà mê say niềm đam mê ca hát, xem đó là lẽ sống của đời mình.





Mời xem thêm:


Về làm dâu, cuộc sống của Lê Phương thay đổi đột ngột khiến Trung Kiên ngỡ ngàng, chị em "giật mình" thế này đây


Sốc với “lời sấm truyền” của Tiến Đạt 1 năm trước về Hari Won, dường như đang “vận” vào cuộc đời của cô ấy


Khoa học đã chứng minh: Vợ chồng càng cãi nhau nhiều càng hạnh phúc, hôn nhân ấm áp đến chục năm sau



Thanh Hà hát live "Mong manh tình về" cực hay



http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2017/10/Khaqgot9v5-480x270.jpg