Bị bồ bắt phá thai ba lần, lựa chọn của cô gái ế khiến nhiều phụ nữ thấm thía
Yêu người đàn ông đã có gia đình, bị buộc phải bỏ 3 đứa con và đối mặt với nguy cơ vô sinh. Tôi cứ ngỡ cuộc đời chị sẽ cô độc tới già, thế nhưng…
Đây là câu chuyện có thật về chị bạn đồng nghiệp cũ của tôi. Lần đầu tiên nghe chuyện chị kể, tôi cứ nghĩ tại sao chị lại yếu đuối, khờ dại như vậy. Tại sao có thể vì một gã đàn ông không ra gì mà hủy hoại đời mình như vậy. Và những đứa bé kia có tội tình gì mà phải ra đi như thế?
Thế nhưng, khuyên nhủ chị mãi không được, tôi cũng đâm cáu và quyết kệ chi thôi. Trong tâm trí của tôi, chị luôn có một vẻ u buồn, chịu đựng dù đang vui hay đang cười.
Rồi công việc, gia đình cuốn tôi đi nên tôi cũng không còn để ý chuyện chị nữa. Gần đây, tôi mới gặp lại chị, thấy chị tươi tắn, trẻ trung, yêu đời… khác xưa. Chị hồ hởi khoe: “Chị đã có một bé trai hơn 2 tuổi”. Tôi hỏi: “Thế chồng chị đâu?”, thì chị chỉ cười không nói.
Chị yêu anh ta từ thời đại học, khi mới bước chân lên Sài Gòn. Với vóc dáng cao ráo, da trắng, giọng nói nhỏ nhẹ, chị được khá nhiều người để ý. Nhưng chị lại xiêu lòng trước người đàn ông từng trải làm nghề xây dựng. Thời đó, nghề xây dựng kiếm được khá nhiều tiền, anh gần như bao trọn chi phí học hành, ăn ở của chị.
Chị yêu anh và cũng mang tâm lý nợ anh nên cái gì cũng nghe theo anh ta. Đây cũng là nguyên nhân khiến cuộc đời chị lâm vào bế tắc. Yêu nhau được 10 năm, đã ba lần anh bắt chị đi phá thai. Chị khao khát được làm mẹ, làm vợ. Thế nhưng, anh không đồng ý. Lúc đầu anh nói chưa có sự nghiệp ổn định, chị còn trẻ nên chưa chuẩn bị tâm lý cưới vợ, sinh con.
Sau đó, anh giấu chị cưới vợ trong khi vẫn qua lại với chị. Khi biết tin, chị gần như chết đứng, mọi thứ đều chao đảo. Thế nhưng anh ta hứa hẹn, nỉ non kêu bị lừa, bị vào thế, vợ hắn gài hắn có thai nên hắn phải cưới. Rồi thề thốt chỉ yêu mình chị, sẽ có trách nhiệm với chị. Chị yếu đuối, từ nhỏ được gia đình bao bọc, lớn lên lại được anh bao bọc nên chị không biết phản kháng ra sao. Chị lại xiêu lòng, tiếp tục qua lại với anh ta.
Nhưng càng ngày anh ta càng tỏ rõ không có ý định chia tay vợ để cưới chị. Đỉnh điểm khi đứa con thứ 3 vừa tượng hình, anh ta lại bắt chị phải bỏ. Chị bỏ con trong nước mắt và bàng hoàng khi nghe bác sĩ bảo chị có nguy cơ vô sinh vì phá thai nhiều lần. Đứng trước tương lai mờ mịt, chị quyết tâm chia tay anh ta để làm lại từ đầu với mơ ước về một gia đình với tiếng cười trẻ thơ.
Hết van xin, nài nỉ không được, lúc này hắn ta mới lộ bộ mặt vũ phu của mình. Hắn đánh chị thâm tím mặt mày, lấy điện thoại của chị, đe dọa những bạn đồng nghiệp nam nào gọi điện cho chị. Làm chị mất mặt, phải bỏ việc, trốn về quê. Thế nhưng hắn xuống tận quê đe đọa gia đình chị khiến chị lại phải khăn gói lên thành phố vì không muốn bà con chòm xóm biết chuyện.
Cứ ngỡ cuộc đời chị sẽ cứ trôi qua vô vọng như thế khi tuổi ngày càng cao, các cơ hội lập gia đình ngày càng xa vời. May mắn cho chị, ông trời vẫn còn thương chị nên ban cho chị một bé trai kháu khỉnh. Chị bảo: “Lần này chị bỏ việc, trốn đi nơi khác với ít tiền tiết kiệm chị quyết tâm sinh con dù anh ta đe dọa đủ điều. Biết không lay chuyển được chị nên hắn quất ngựa truy phong luôn”. Chị bảo thế mà khỏe, dù không có chồng, chăm con một mình rất vất vả, nhưng chị cảm thấy rất hạnh phúc khi có con bên cạnh. Chị cho biết: “Tuy vẫn mong ngóng một gia đình trọn vẹn, thế nhưng, nếu không thể có được chị cũng không muốn tiếp tục sống cảnh chồng chung. Giờ chị chỉ cần có con bên cạnh là được. Có chồng hay không thì hãy để duyên phận đi”.
Nghe vậy, tôi cũng mừng cho chị. Nhưng tôi cũng hơi băn khoăn: “Thế ngộ nhỡ người đó quay về nhận con thì chị tính sao?”. Chị đáp gọn ơ: “Chị đã xác định con là của riêng chị. Chị tự nuôi nấng thì sao có thể muốn nhận là nhận được em. Chị sẽ đấu tranh đến cùng nếu muốn giành con với chị. Còn những chuyện khác chị chưa nghĩ đến. Giờ chị chỉ muốn yên ổn làm ăn kiếm tiền nuôi con thôi”
Nhìn nụ cười hạnh phúc của chị tôi càng thấm thía câu nói: hạnh phúc của người phụ nữ là có một đứa con bên mình. Mong rằng trải qua những thăng trầm của cuộc đời, chị sẽ sáng suốt và mạnh mẽ hơn khi lựa chọn người bạn đời của mình. Tuy cũng không hoàn toàn đồng ý với chị khi chị quyết định có con với người đàn ông đã có gia đình, nhưng tôi cũng mừng cho chị vì chị đã từ bỏ được gã đàn ông đó và có niềm hy vọng cho tương lai của mình. Chúc hai mẹ con chị luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1