Hôm trước, tại chung cư em đang ở xảy ra vụ đánh ghen hy hữu khiến cả chung cư náo loạn. Chả là không hiểu làm sao mà bà vợ tìm được đến tận căn hộ mà chồng thuê cho bồ nhí ở. Thế là bà đến tận nơi để bắt tận tay day tận mặt ả nhân tình.


Oái oăm thay là vợ còn mang theo cả con gái đi đánh ghen. Cô con gái cũng lớn rồi, chắc cũng phải 18-20 tuổi. Trong khi đó, cô bồ nhí của ba chắc cũng chỉ hơn cô con gái vài tuổi, mặt trẻ măng. Thế là bà vợ và cô con gái lao vào, chửi mắng cô ả kia xối xả. Ông chồng tuy bị bắt quả tang ngay tại chỗ khi cũng có mặt trong căn hộ lúc đấy nhưng thay vì xin lỗi hoặc hòa giải để đưa vợ con về thì lại bay vào đánh và chửi cả con lẫn vợ. Thiệt em không còn lời nào để nói với cái loại đàn ông như vậy nữa.


Cuối cùng thì ban quản lý chung cư phải lên giải quyết và mời cả nhà về. Còn bà chủ nhà cũng nhìn cô nhân tình với vẻ chán ghét và nói:


- Vào thu dọn đồ đi, tôi không cho loại người như cô thuê nữa.


Phải nói em khá hả dạ khi thấy vẻ xấu hổ và túng quẫn của cô ả. Thế nhưng, em vẫn sốc với các hành xử của lão chồng. Em nói với ông xã, chồng em còn bảo: “Thì đúng là ông chồng sai. Nhưng mà lúc đó cũng phải sĩ diện chứ vợ cứ xông vào đánh ghen thì phải cản chứ”


- Vậy mà gọi là cản à. Rõ ràng là đánh vợ con bênh nhân tình mà!


- Thì xấu hổ quá hóa liều thôi!


- Hừ, lại bênh nhau. Đàn ông toàn một ruột!


- Sao vợ nói kỳ vậy?


Thế rồi tự nhiên nhà em cũng cãi nhau nữa các mẹ à. Buồn cười ghê. Mà nói thật dạo này em đọc thông tin thấy tình huống chồng bênh bồ nhí đánh vợ hơi phổ biến các mẹ ạ. Sao thấy lo lắng quá. Cái thời buổi gì mà đi đâu cũng thấy ngoại tình. Đã ngoại tình mà còn không biết xấu hổ, còn gân cổ lên chửi vợ chửi con. Sao cái loại đàn ông vậy mà không đem thiến hay bỏ tù hết đi cho đỡ khổ đàn bà nhỉ.


Em cũng mới thấy một đoạn clip một người phụ nữ bắt gặp chồng mình cặp bồ và định lao đến nói chuyện phải trái. Ai dè bị chồng chửi lại và giơ tay tát vợ những cú như “trời giáng”.


Chị vợ nhẫn nhịn yêu cầu chồng về nhà nói chuyện phải trái, thế mà thay vì xấu hổ, lão chồng tiếp tục đánh vợ nhiều phát vào đầu. Đến nỗi những người xung quanh thấy còn phải bức xúc cho chị vợ. Thế nên em nói thật, chị nào mà thấy chồng cặp bồ thì chụp hình, quay phim làm bằng chứng. Còn muốn đánh ghen thì nhớ kêu theo người bảo kê cho mình chứ không coi chừng bị cắn ngược lại thì khổ.


Mà em nghĩ, tốt nhất chẳng hơi đâu đi đánh ghen cho mệt xác, cứ hẹn ra ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Nếu còn yêu, còn muốn hàn gắn thì đừng dại đánh ghen các chị à, vì đàn ông nó sỉ diện, bị làm bẽ mặt thì sau này khó sống tiếp với nhau lắm. Còn đã quyết định dứt tình thì càng chả cần phải đánh ghen, cứ một lá đơn cùng với bằng chứng ngoại tình để đưa ra tòa thôi. Tòa mà xử cho nó đi tù được thì tốt, còn không thì mình cũng chia tay nhẹ nhàng, đỡ bận lòng với những kẻ trăng hoa.


Mặc dù biết rằng việc ly dị không phải dễ dàng. Rất nhiều phụ nữ đau đớn khi biết chồng ngoại tình nhưng vẫn dằn vặt, vẫn loay hoay với suy nghĩ: tha thứ hay chia tay? Nói thật, ngày xưa chưa chồng con thì em nghĩ đơn giản lắm: hết yêu thì chia tay. Thế nhưng, khi có con rồi em mới hiểu, đôi khi hết yêu rồi cũng chưa chắc đã chia tay được. Biết chồng ngoại tình đau lắm nhưng cũng không nỡ buông tay. Phụ nữ khổ thế, cứ luôn yếu lòng nên mãi mãi thua thiệt.


Thế nhưng, dù cho có xảy ra điều gì, phụ nữ cũng nên mạnh mẽ lên, nghĩ đến những người thân yêu, nghĩ đến con mình mà vượt qua. Nếu có thể tha thứ, hãy tha thứ. Còn nếu gặp phải loại chồng đã lăng nhăng, bay bướm còn vũ phu đánh vợ, đánh con như trên thì nên tiễn sớm. Bởi thể loại đó thì chẳng có gì mà phải luyến tiếc hay dằn vặt cả các chị ạ.