Mới đây trên một số diễn đàn mạng chia sẻ hình ảnh kèm theo những dòng tâm sự nói về một cô gái bị người yêu bạo hành dẫn đến thâm tím. Sau khi đăng tải, những hình ảnh kèm theo dòng trạng thái này đã nhận được rất nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng.



Hầu hết cư dân mạng đều bất xúc với gã đàn ông vũ phu khi đánh người yêu tàn nhẫn như vậy. Số khác cũng bực bội vì sự nhu nhược của cô gái đã khiến cho mình trở thành nạn nhân của vụ bạo hành.


webtretho



Thấy sự việc nghiêm trọng, nhiều cơ quan báo chí đã điều tra và được xác định danh tính và câu chuyện đăng trên mạng là thật. Hình ảnh trên là của cô gái tên Hà Thị H. (24 tuổi, ở Văn Chấn, Yên Bái).



Theo như lời cô gái kể thì cô bị người yêu là anh anh N.T.Đ. (32 tuổi, ở Đào Tấn, Hà Nội) đánh đập dẫn đến thâm tím người. Hai người quen nhau đầu tháng 6/2016 khi chị còn làm việc ở một quán bia tươi. Thời gian đầu quen nhau, anh Đ. liên tiếp đeo bám và tán tỉnh chị nhưng do mặc cảm quá khứ có chồng và đang nuôi 2 con nhỏ nên chị từ chối. Tuy nhiên, anh Đ. vẫn kiên nhẫn theo đuổi chị suốt một thời gian dài khiến chị mủi lòng nên đã nhận lời yêu.



Trong quá trình yêu nhau, H. nhận ra anh Đ. không được như những gì mong muốn nên chị đã đề nghị chia tay nhưng anh Đ. không đồng ý. Dù vậy, chị vẫn chủ động rời xa, cắt đứt mọi liên lạc với anh Đ. Do không tìm được chị H., anh Đ. liên tiếp tìm đến bạn bè, gia đình chị H. để uy hiếp khiến chị phải quay lại.



Thấy em gái chị H. đi chơi với bạn, tưởng đó là chị H. nên anh Đ. đã ghen tuông, đánh đập hành hạ chị. Do không chịu được những trận đòn đau đớn mà anh Đ. đánh, chị H. quyết định bỏ trốn và lên trình báo công an phường Ngọc Khánh. Hiện nay công an đã vào cuộc điều tra, hy vọng kẻ thủ ác sẽ sớm phải đền tội.



Thật sự nhìn những hình ảnh mà H đăng tải trên mạng tôi thấy quá tàn nhẫn và xót xa. Tại sao cùng là người, còn là người yêu mà có thể đối xử với nhau như vậy. Có lẽ sự bạo lực đã thấm vào máu của những gã đàn ông này cũng bởi 1 phần là sự nhu nhược của phụ nữ, 1 phần là do luật pháp còn quá nhân từ với những kẻ này.



Cũng may chị H trong câu chuyện trên cũng đã dũng cảm đi tố giác kẻ ác chứ tôi biết hàng trăm, hàng nghìn thậm chí hàng triệu phụ nữ Việt Nam bị bạo hành nhưng không dám tố cáo vì nhiều lý do: vì thương, vì sợ… Chính vì dung dưỡng cho tội ác như vậy nên tình trạng bạo hành phụ nữ và trẻ em không giảm mà còn tăng cao tại Việt Nam.



Có nhiều phụ nữ bị chồng đánh lên bờ xuống ruộng, đến lúc nhập viện rồi vẫn không dám tố giác. Thậm chí khi chồng bị bắt còn bênh vực, bãi nại, năn nỉ tha cho chồng về để nó… đánh mình tiếp. Thiệt hết nói nổi. Nhiều người bảo rằng nó đi tù thì mình khổ, không ai giúp nuôi con. Nhưng thực chất thì những gã đàn ông đánh vợ đa phần là vô trách nhiệm, chẳng phụ giúp gì vợ con cả.



Đã có quá nhiều sự việc đau lòng xảy ra từ nạn bạo hành. Vì vậy, phụ nữ trước khi quyết định quen ai, yêu ai hãy tìm hiểu cho kỹ. Đừng chỉ vì vài lời nói ngon ngọt, vài hành động yêu thương thì đã vội vàng nhận lời, vội vàng trao thân để rồi không thoát ra được, thậm chí còn liên lụy đến gia đình, dòng họ.


Mời bạn xem thêm video Chồng bạo hành vợ suốt 7 năm


tISqlNaf99k