Sau câu chuyện livestream cầu cứu vì bị ba mẹ chồng cấm cản thì đã có hai luồng dư luận rõ ràng cho việc này. Trường phái bênh vực đôi bạn trẻ thì cho rằng cha mẹ nhà chồng quá đáng khi cấm cản hai con người yêu nhau đến với nhau.


webtretho



Còn trường phái bênh vực cho ba má chồng thì thi nhau đổ lỗi cho cô con dâu là ăn chơi, đàn đúm khi cho rằng cô này hư hỏng vì “có hình xăm”, vì rằng “không học hành tới nơi tới chốn”, vì rằng “lăng nhăng với nhiều thằng trước đó”. Tôi nghe mà buồn cười, thế cứ xăm hình, cứ học dốt, cứ từng có vài mối tình thế là hư hỏng, là không có quyền cưới được tấm chồng tử tế à nếu thế chắc khối người ế rồi.



Đây tôi vừa đọc thấy có nhiều người trước đây cũng ăn chơi, cũng từng thất bại trong hôn nhân, thậm chí là có con riêng với tội phạm… thế mà cuối cùng cũng trở thành một công nương danh giá như ai. Thế cho nên, phụ nữ vấp váp hay “hư hỏng” không có nghĩa là không có quyền được hưởng hạnh phúc.



Câu chuyện có thật của Mette-Marit, Công nương của Na Uy là một minh chứng cho sức mạnh của tình yêu. Công nương là vợ của Thái tử Haakon, người thừa kế ngai vàng của Vương quốc Na Uy. Vốn được sinh ra trong gia đình của một nhân viên ngân hàng và một nhà báo, Mette-Marit từng trải qua thời tuổi trẻ nổi loạn với ma túy và phạm tội.



Thậm chí, cô từng kết hôn với một tên tội phạm và đã có một cậu con trai riêng. Sau này khi đã li hôn, cô tiếp tục cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và làm những công việc như bồi bàn, bán quần áo để trang trải cuộc sống của hai mẹ con.



webtretho


Mette-Marit đã gặp gỡ làm đem lòng cảm mến Haakon, hoàng tử của Na Uy vào năm 1999 tại một lễ hội âm nhạc. Tình yêu của hai người ngày một nồng nhiệt và phát triển nhanh chóng. Năm 2000, cả hai quyết định đính hôn. Hôn nhân của họ đương nhiên vấp phải sự can ngăn quyết liệt từ phía hoàng gia bởi quá khứ phức tạp của Mette-Marit.



Tuy nhiên, sau khi hoàng tử Haakon đưa ra một tối hậu thư - nếu không được kết hôn với Mette chàng sẽ thoái vị - đám cưới cuối cùng được tổ chức. "Tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm nên tôi không thể để vuột mất nó" – Hoàng tử Haakon tuyên bố. Đám cưới diễn ra tháng 8/2001 tại nhà thờ Oslo.



Sau khi kết hôn cô đã tham gia vào các cuộc đấu tranh cho nhân quyền, nghệ thuật các chương trình nhân đạo, cũng như tham gia vào các chuyến thăm chính thức trong và ngoài nước, trong đó có đến Việt Nam vào năm 2014 cùng với chồng và các con.



Tương tự, do có con trước khi kết hôn nên Tessy - Công nương Luxembourg cũng bị gia đình hoàng gia phản đối quyết liệt. Vì thế, dù đã có con và là vợ hợp pháp của hoàng tử Louis từ rất lâu nhưng Tessy không được phong bất kỳ tước hiệu nào.


webtretho



Sau khi con trai đầu lòng chào đời, Louis và Tessy đã cùng nhau tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của con tại nhà thờ Gilsdorf, nơi con trai họ làm lễ rửa tội. Do có thai với Hoàng tử khi chưa kết hôn nên khi đó các thành viên Hoàng gia đều một mực phản đối chuyện tình cũng như hôn lễ này của chàng Hoàng tử và cô gái Lọ lem.



Tuy nhiên, bất chấp mọi lời can ngăn, hoàng tử Louis chấp nhận từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để có thể kết hôn với người mình yêu. Một thời gian sau, cặp đôi sinh con thứ hai. Và tới tháng 6/2009, Đại Công tước Henri Albert Gabriel Felix Marie Guillaume mới chấp nhận cuộc hôn nhân của Hoàng tử Louis và phong tước hiệu cho con dâu là Công nương Luxembourg, hai cháu trai lúc này cũng mới được phong là các hoàng tử.



Vậy mới nói, đừng đánh giá con người qua những lỗi lầm, vấp váp thời trẻ, hơn nữa, chuyện yêu đương, cưới xin là lý lẽ của con tim, là chuyện của hai người, dù là cha mẹ cũng không nên ép buộc hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái. Đến là hoàng tử mà người ta còn sẵn sàng từ bỏ danh vọng vì một người phụ nữ tầm thường chứ nói gì chỉ là con trai gia đình bình thường, có gì mà phải làm quá. Miễn sao hai người thật lòng yêu nhau, tự lập, tự quyết trong cuộc sống thì như vậy hạnh phúc chắc chắn sẽ mỉm cười với họ.



Mời bạn xem thêm video


R_5tmqTY1q4




HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA