Mấy nay em có nghe nhỏ bạn thân chơi chung 15 năm than vãn, nên muốn nhân đây chia sẻ lại với các mẹ. Thời này nếu không khéo cưới phải chồng “ngã ngớn” thì đời người phụ nữ cũng chẹo vẹo héo queo theo.



Ngày xưa, dù biết bạn trai nó có tính “ích kỷ” nhưng nhỏ bạn em vẫn cưới anh ta làm chồng. Nó nghĩ thoáng lắm, cưới nhau rồi chắc mọi thứ sẽ thay đổi. Ai dè bệnh ích kỷ ấy không hết mà lại chuyển sang nhiều bệnh khác nặng hơn như: yêu bản thân, tự cao tự đại, gia trưởng,... khiến cho nhỏ bạn em khóc nghẹn đau khổ.



Mấy lần gặp mặt em gần đây, nó chỉ biết than thở trước mặt em. Thế nên em tự hỏi, sống chung 10, 20 năm nữa không biết vợ chồng nó sẽ ra sao. Đồng cảm với bị em mình nên em muốn chia sẻ những điều này. Nếu gặp phải 7 kiểu chồng vô tâm thì chị em hãy cân nhắc trước khi cưới, cưới về phải biết “xử trí” khôn ngoan.



1. Đàn ông không lắng nghe vợ



Lấy nhau để cùng chia sẻ buồn vui, nhưng nếu chồng cứ im lặng, không để tâm gì đến vợ, thì quả thật anh ta chỉ mang đến nỗi buồn cho bạn mà thôi. Tại sao chị em lại sống chung với một "bức tượng" cơ chứ?



Với người chồng thế này, chị em hãy kích thích anh ấy bằng cách tạo ra các chủ đề giúp anh ấy chia sẻ và lắng nghe nhiều hơn. Nếu anh ấy vẫn thờ ờ thì chị em cũng đừng để tâm đến anh ta làm gì, hãy tậm sự với ai đó chị em thấy thoải mái. Lắng nghe lời khuyên từ tri kỷ, bạn bè, cha mẹ,… đôi khi thú vị hơn nhiều.



2. Đòi hỏi vợ quá mức chịu đựng



Anh ta luôn đòi hỏi quá nhiều đối với "nửa kia" của mình nhưng không quan tâm đến vị trí và cảm xúc của đối phương. Lâu dài, chị em sẽ mệt mỏi bởi sự bất bình đẳng hôn nhân ấy. Sống chung mà toàn thiệt thòi thì ở làm chi cho mệt.



Hãy lấy lại sự cân bằng, mặc kệ anh ta đòi hỏi, chị em đừng chiều chuộng anh ta nếu thấy điều đó là cần thiết. Khi bạn “cứng cỏi” thì đối phương mới lo sợ. Đừng quá bận tâm, tranh thủ thời gian tận hưởng cho mình.



3. Tọc mạch, giỏi nói xấu vợ sau lưng



Ở bên cạnh bạn, lúc nào anh ta cũng ngọt ngào nhưng khi không có bạn, anh ta luôn nói không hay về bạn, thậm chí lén lút hẹn hò người khác. Điều đó khiến bạn sống chung trong lừa dối. Khi mọi chuyện phanh thui thì cả 2 tan vỡ thôi.



Nếu nghi ngờ chồng đang quan lại ngoài luồng, chị em có thể âm thầm điều tra và tìm ra sự thật. Với em, đàn ông nói xấu vợ và nếu đi xa hơn là “ngoại tình” thì không còn giá trị gì. Tốt nhất chị em ly hôn cho xong!



4. Vô tâm với hôn nhân



Chàng không hiểu nhiều về bạn, không biết bạn thích gì, vui buồn vì điều gì. Chàng bỏ mặc bạn đi tìm thú vui với bạn bè, công việc. Chàng chỉ biết cho bạn tiền, và tiền! Thế thì chị em có thật sự hạnh phúc không?



Nếu chàng cho bạn tiền, thôi cứ dùng nó hợp lý đi. Hoặc giúp anh ấy nhận ra một “bài học”, tiền là cần thiết nhưng không là tất cả, tình cảm mới là thứ quan trọng nhất. Khi anh ta cho bạn cảm xúc nồng ấm, thì bạn sẽ vui trở lại.



5. Kiểu người tham lam, ích kỷ



Luôn tự quyết trong mọi vấn đề, luôn chọn món mình thích, luôn mua đồ cho riêng mình, luôn muốn tiền nhiều trong túi… hơn là nghĩ đến việc chăm lo cho vợ con. Thế thì, anh ta đang quá vô trách nhiệm rồi đấy.



Chị em hãy “giảm” quan tâm anh ấy lại đi nhé. Đôi khi chính sự quan tâm quá mức ấy khiến anh ta ảo tưởng sức mạnh, chị em đang bi lụy anh ta đấy. Đừng phụ thuộc nữa, hãy kiếm tiền và thỏa thích với chính mình.



6. Gia trưởng và keo kiệt quá mức



Lấy chồng này thì khổ thân lắm, vì anh ta luôn nghĩ mình là “anh lớn”. Từ thói quen quyết định mọi chuyện, anh ấy sẽ chuyển qua kiểm soát vợ, bắt vợ sống đúng với “tiêu chuẩn”.



Vậy thì, các chị hãy giúp anh ấy nhận ra đâu mới là “chuẩn mực” thật sự của hôn nhân. Anh ấy có quyền tạo “luật chơi” và các chị cũng có quyền “đòi hỏi” như vậy. Đừng chấp nhận hạ mình để "chiều" chồng nhé.



7. Quá yêu bản thân mình



Đây là kiểu đàn ông “tệ” nhất so với 6 kiểu trên, vì anh ấy là “chân lý” cho muôn loài. Anh ấy sẽ luôn là người đẹp nhất, đúng nhất, tốt nhất,... Anh ấy lo cho chính mình và dễ dàng bỏ rơi vợ.



Cưới nhau như ván đã đóng thuyền, còn cách nào tốt hơn việc phải thay đổi suy nghĩ của mình cho tích cực hơn. Đừng quá khăng khăng vì chồng, thay vào đó hãy cố gắng yêu thương bản thân mình hơn. Nếu anh ta kiếm cớ gây sự thì mặc xác anh ta! Nếu thích chị em có thể ly hôn để sống tự do, mưu cầu hạnh phúc mới.


Không may cưới phải 1 trong 7 kiểu chồng này hẳn chị em đau khổ lắm. Nhưng hôn sự đã thành, chị em phải đối diện với thực tại, và hướng mọi việc tích cực hơn. Nếu không cải thiện được, cứ mạnh dạn buông bỏ.




webtretho




Mời xem thêm:


Kim Tae Hee bật mí cách chinh phục “hoàng tử” như Bi Rain


5 điều ít biết về chồng Ấn Độ của Nguyệt Ánh khiến chị em bất ngờ


3 bộ phim "quằn quại" giúp vợ chồng bơm xăng trong chuyện ấy