Hôm nay tôi vừa nhận được thiệp mời của cô bạn gái lâu năm. Chúng tôi hết sức mừng vì đầu năm đã có tin vui. Thế nhưng, khi đọc thiệp mời thì chúng tôi hết sức ngạc nhiên bởi tên chú rể không phải là anh bạn trai gần 10 năm của cô mà lại là một anh bạn khóa trên, chúng tôi cũng có quen biết, nhưng không bao giờ nghĩ hai người sẽ thành đôi.


webtretho



Thấy chúng tôi há hốc mồm nhìn cái thiệp mời, cô bạn tôi cười ngượng nghịu rồi kể:


- Tao và anh Thiện đã chính thức quen nhau hơn tháng nay và quyết định cưới.


- Còn anh Danh thì sao? Tao nhớ mấy tháng trước tụi bây vẫn đèo nhau đi cafe mà.


- Uhm, tao với anh Danh cũng chẳng gây gổ gì. Thế nhưng chắc tao và anh không có duyên phận.



Yêu nhau 10 năm, công việc đã ổn định, sang năm Thanh cũng bước sang tuổi 30, nhưng cho tới bây giờ tuyệt nhiên chẳng thấy anh Danh nhắc gì tới chuyện kết hôn. Mẹ Thanh cũng hay than thở với chúng tôi: “Chẳng biết khi nào bác mới yên tâm được về con Thanh”. Nghe cũng buồn.



Danh đối xử với Thanh cũng rất tốt, thế nhưng, con gái có thì, càng ngày Thanh càng lo lắng. Thanh nghĩ là một người đàn ông đã 30 tuổi, bạn bè xung quanh hầu như đã kết hôn, lại không có một chút ý niệm vào về điều đó. Chỉ có một khả năng, là anh chưa muốn kết hôn, còn muốn tự do thêm, hoặc giả khả năng xấu chính là anh không muốn cưới cô làm vợ.



Dù là khả năng nào thì cũng không phải chuyện vui vẻ gì với cô. Thanh không biết phải chờ đến bao giờ. Chờ tới bao giờ không đáng sợ bằng việc chờ có đem lại kết quả như ý muốn hay không. Nhỡ đâu 1,2 năm nữa anh phải lòng người con gái khác, tình cảm với cô phai nhạt, và anh muốn chia tay, vậy cô phải làm thế nào?



Chẳng mấy là đến Tết rồi, chớp mắt lại sẽ thêm 1 năm, tuổi xuân của cô thì cứ trôi đi nhanh chóng chẳng thương tiếc cô chút nào. Mẹ cô nói đúng, cô phải suy nghĩ cho bản thân mình thôi, yêu 10 năm đã là quá lâu rồi.



Thanh kể, cuối năm qua, trong dịp lễ 20/10, cô đã ướm thử với người yêu: “Anh này, nếu Tết này anh không đến nhà em hỏi cưới là ra giêng em đi lấy chồng đấy!”. Nghe Thanh bảo, Danh ngạc nhiên đến không phản ứng kịp.



Một lúc sau Danh mới nói: “Sao em lại đường đột thế? Em không tin anh phải không? Anh yêu em thật lòng mà, và luôn nghĩ em là người vợ tương lai của mình”. “Vậy sao không biến điều đó thành sự thực đi”i.



Thanh bảo, tao cảm thấy mất mặt lắm khi mình là phụ nữ mà phải giục giã việc cưới xin. Thế mà anh ấy còn bảo mình ráng chờ thêm 2 năm vì giờ anh đang tập trung phát triển sự nghiệp, anh muốn mua nhà rồi mới cưới.



Thế nhưng Thanh đã chờ mỏi mòn rồi. Thế nên Thanh không muốn chờ đợi nữa. Thanh bảo, anh Thiện từ lâu đã âm thầm bên cạnh cô, thế nhưng vì yêu Danh nên Thanh chỉ xem anh Thiện như bạn. Giờ cô suy nghĩ lại và cảm thấy người đàn ông luôn bên mình, và sẵn sàng cưới mình mới là người đàn ông của cuộc đời mình.



Thanh bảo, phụ nữ thì có bao nhiêu thanh xuân, yêu rất quan trọng thế nhưng không thể cứ yêu mãi được, cô cần 1 gia đình, cần những đứa con, cần 1 mái ấm. Thế nên cô đã chọn.



Chúng tôi thầm mong cho Thanh sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình :D



HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA



Mời bạn xem video


bh_YSTBuwXE