Đi dạo Fb một vòng thì em bắt gặp câu chuyện cực kỳ cảm động này mọi người ơi. Chuyện chồng mua đồ cho vợ thì không hiếm gì nhưng không phải ai cũng biết hy sinh như người chồng này để mang đến niềm vui bất ngờ cho vợ mình đâu.



Câu chuyện này em đọc được trên Fb cảu một anh tên Nguyễn Thanh Tùng - chủ một cửa hàng điện thoại. Đây là chia sẻ đầy xúc động của anh về một người khách đặc biệt trong ngày hôm đó:



Bàn tay ấy...



Con người ấy...



Đó là tất cả những gì anh ấy gom góp được sau hai tháng đi làm vất vả để tặng cho người vợ mới cưới với một tâm sự chân thật: "Em thì đi làm suốt, vợ ở nhà buồn nên ráng gom góp mua cho vợ lên mạng coi clip hài, phim bộ. Mình khổ được chứ nhất quyết không để vợ buồn". Nghe câu đó xong, thật sự mình lặng đi 2 phút, đầu óc không suy nghĩ được gì nữa.



Lúc thanh toán, mình cố đứng nép lại thật gần để xem trong bóp còn bao nhiêu. Em trai đó làm lại mình phải lặng đi một lần nữa. Chỉ vỏn vẹn đúng 4.700 nghìn, vừa đủ để thanh toán và còn dư chưa đến 30 nghìn...".



Quyết định bán (chiếc iPhone 5s) với giá 2 triệu cho em trai, coi như ủng hộ cái tinh thần soái ca của em. Bán lỗ thiệt đó nhưng trong lòng mình vẫn vui. Cố lên em trai nhé! Kiếm đâu ra một người như vậy nữa chứ? Người con gái ấy chắc sẽ vỡ oà lên vì hạnh phúc các bạn nhỉ!".



webtretho


Hình ảnh anh chồng nghèo tần ngần ngắm chiếc iPhone đắt tiền định mua tặng vợ


khiến nhiều dân mạng xúc động.


Đọc mà mới đầu em không tin được luôn mọi người ạ. Nghe cứ như ngôn tình ấy. Nhưng thấy hình ảnh được chụp rõ ràng nên em lại càng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng người chồng này quá. Em thích nhất là câu: “
Mình khổ được chứ nhất quyết không để vợ buồn” của anh ấy.
Chẳng hoa lá gì, chẳng hứa hẹn gì mà thật ý nghĩa và chắc chắn hơn vạn lời hứa luôn.



Không chỉ “đổ” vì người chồng mà em còn thấy ấm lòng với anh chủ của hàng điện thoai nữa. Anh ấy đã chấp nhận lỗ nặng để bán chiếc Iphone 5s chỉ với giá 2 triệu đồng. Không phải ông chủ nào cũng biết đồng cảm trước cảnh khó khăn và tình cảm của người khác như vậy đâu. Anh Tùng chia sẻ thêm ban đầu thấy rẻ quá nên người chồng sợ là điện thoại không tốt rồi còn ngại ngần nữa nhưng sau khi biết được tấm lòng giúp đỡ của anh, anh chồng đã vui vẻ nhận lấy chiếc điện thoại và cảm ơn rất nhiều.



webtretho


Dân mạng thích thú với câu chuyện ngọt ngào của ông chủ cửa hàng điện thoại.


Câu chuyện đặc biệt này đã thu hút đến 38.000 lượt like và hơn 8.000 lượt chia sẻ. Không chỉ em cảm động mà có rất nhiều người khác cũng vậy. Như bạn
Chloe Tran
bình luận:
"Tay chân còn lắm lem! Người nhận chắc rớt nước mắt! Ai mà cần mấy cái thứ đó đâu! Đồ ngốc ạ!"
. Còn với
Yến Lê
: "
Đây mới chuẩn là thương vợ. Cảm thấy quý và trân trọng. Soái ca đây mà! Tôi thích con người ấy!
".



Nhưng em thấy vẫn có một số người dù ngưỡng mộ trước tấm lòng thương vợ của người chồng nhưng không hoàn toàn đồng ý với việc làm của anh này. Có ý kiến của bạn
Ba Đình Lê
đã được rất nhiều ủng hộ: "
Nói thật, thương vợ như vậy rất ít người, nhưng xét về mặt kinh tế và về cách suy nghĩ cho tương lai thì không hợp lý các mẹ ạ. Nếu chỉ để giải trí thì mua cái nào rẻ tiền thôi, hoặc mua cái ti vi, lắp truyền hình cáp cho vợ xem sẽ thích hơn. Nếu bỏ hết tiền mua một cái điện thoại quá xịn chỉ để cho vợ vui lòng, còn mấy chục về nhà, thử hỏi người vợ sẽ như thế nào? Hai vợ chồng sẽ sống ra sao trong những ngày tiếp theo? Để vợ ôm cái điện thoại rồi nhịn đói sao?
". Thậm chí như bạn
Lâm Linh
còn chê trách cô vợ sao lại chỉ ở nhà trong khi chồng phải đi làm vất vả như vậy:
“Mình thấy tội nghiệp anh chồng quá, đi làm cực khổ, dành tiền mua iPhone cho vợ, vợ thì không hiểu vì sao không đi làm mà ở nhà nằm chơi?
”



Em còn thấy buồn cười nhất là có mấy chị vô bình luận kiểu lúc mới yêu, mới cưới thì thế chứ gặp chuyện cãi nhau là thấy chồng khác mặt liền. Có chị
Ngô Thị Mai Hoa
viết đầy ấm ức khi chia sẻ: “
Hồi xưa, cái lúc chưa cưới í, chồng em cũng nói em y chang thế này, cũng ngọt ngào quan tâm các thứ các thứ y như thế này. Nhưng cưới rồi, thời thế nó thay đổi các chế ơi...
". Còn chị có nickname
Thảo Tây
cũng "tố":
"Chồng em lúc trước cũng vậy đó anh. Xong rồi có chuyện cãi nhau, nó lại đòi lại cái iPhone chỉ trả em cái sim. Đàn ông, lúc soái ca lúc sói rừng, không thể biết được. Khó hiểu đàn ông!".