Lan với Hoàng kết hôn đã được 3 năm và có với nhau một thiên thần bé bỏng. Cuộc hôn nhân trong 3 năm qua trôi đi vô cùng êm đềm. Chưa một lần hai vợ chồng xảy ra xô xát, cãi vã. Hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng cười vui và tiếng bi bô của con trẻ đầy vui nhộn ở trong căn nhà đó mà thôi.


Hoàng có vẻ ngoài cực kỳ thu hút các cô gái. Ai cũng nghĩ chắc Lan phải vất vả lắm mới giữ được Hoàng. Nhưng có ai biết được rằng Hoàng đẹp trai, kiếm tiền khá nhưng lại vô cùng nhút nhát khi đứng cạnh con gái đâu. Kể tới đây lại khiến Lan nhớ lại thời hai người yêu nhau. Ngày ấy, nếu Lan mà không chủ động tỏ tình thì chắc đã chẳng thể có ngày hai người cùng chung sống dưới một mái nhà này được.


Hoàng rõ rành rành là thích Lan nhưng lại không chịu mở lời. Cứ ngại ngùng, ngập ngừng, ấp úng. Phải đợi đến khi Lan chủ động ngỏ lời yêu thì lúc ấy Hoàng mới gãi đầu gãi tai nói rằng Hoàng yêu Lan. Kể cũng lạ, bao nhiêu chàng trai si mê, chủ động tán tỉnh, Lan lại không thích. Chỉ mê mỗi Hoàng. Sự nhút nhát, rụt rè ẩn trong cái vẻ ngoài điển trai của Hoàng, với Lan mà nói nó có một sự mê hoặc đến kì lạ. Hai người thành đôi mà ai cũng phải trầm trồ vì rằng họ quá đẹp đôi.


Sau khi kết hôn, Hoàng luôn quan tâm, chăm sóc Lan. Và tất nhiên Lan cũng hiểu, hôn nhân muốn bền vững thì cần cho sự cho đi và nhận lại. Bất cứ việc gì Lan cũng muốn Hoàng làm cùng. Lan nghĩ càng chia sẻ nhiều thì cả hai mới càng hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau hơn. Rồi Lan mang thai. Ốm nghén dữ dội lắm. Mình Hoàng lo lắng hết mọi việc. Nhìn ông chồng bình thường vốn nhút nhát mà giờ một mình gánh vác tất cả mọi việc lại đâm ra xông xáo hơn. Lan cũng thấy mừng.


Sau khi sinh con xong, ngoại hình của Lan thay đổi đáng kể. Vòng hai thon gọn ngày nào giờ nhăn nheo và ngấn mỡ khiến Lan phát hoảng. Lan lo lắng còn Hoàng thì cứ tươi tỉnh:


– Anh không chê em lo lắng gì chứ!


Tính Hoàng từ trước tới nay nghĩ gì là nói thật ấy nên Lan tin Hoàng. Cho tới khi…


Nhà Hoàng có hàng xóm mới. Người hàng xóm mới này là một cô gái vô cùng nóng bỏng. Mấy chị em trong cùng tầng nhà đều nói Lan phải cẩn thận vì nhìn cô ả mới ở bên Tây này về có vẻ lẳng lơ, không được đứng đắn. Lan nghe xong chỉ tủm tỉm cười khiến ai cũng khó hiểu. Cô nàng ấy có vẻ để ý đến Hoàng mà Lan thì cứ dửng dưng, chẳng thèm đề phòng gì.


– Cuối tuần này em đưa con về ngoại chơi. Anh ở nhà lo việc nhà cửa nhé!


Lan vừa nói vừa để ý đến sắc mặt Hoàng. Hoàng vui vẻ nhận lời luôn và còn nói Lan cứ về đó nghỉ ngơi vài ngày cũng được khiến Lan thoáng kinh ngạc. Từ trước tới nay, xa Lan một ngày là Hoàng đã không chịu được rồi. Thế mà…


Lan vừa đi thì tôi hôm đó, cô hàng xóm nóng bỏng sang gõ cửa nhà Hoàng:


– Anh ơi, nhà tắm nhà em của em bị hư. Anh có thể cho em dùng nhờ nhà tắm một tối được không anh vì mai thợ mới đến sửa được.


Nhìn cô hàng xóm rất đáng thương với cái bộ dạng lem luốc nên Hoàng hối hả mời cô ấy vào nhà luôn. Cô nàng bước chân vào nhà rồi nhưng vẫn quay lại phía sau nháy mắt với ai đó rất lém lỉnh.


Bước ra từ nhà tắm với tấm khăn tắm duy nhất quấn trên người. Hoàng đang ngồi trên sopha ngoài phòng khách, cô nàng nhanh chóng đỏng đảnh bước lại gần:


– Nghe nói vợ anh về quê rồi phải không? Em nói thật nhé, em ngưỡng mộ anh lắm ấy. Em không đòi hỏi gì đâu… – Cô nàng ỡm ờ


Chưa kịp ngồi vào lòng Hoàng thì Hoàng đã đẩy cô nàng ra, gằn giọng:


– Cô ra khỏi nhà tôi mau. Tôi có lòng tốt cho cô dùng nhờ nhà tắm mà cô lại định làm trò này với tôi ư. Xin lỗi cô, tôi yêu vợ tôi lắm dù cho vợ tôi ngoại hình chẳng bằng cô đâu. Cô về đi và đừng bao giờ đặt chân sang đây nữa.


Cô nàng phá lên cười. Lúc ấy, Lan từ đâu xuất hiện đột ngột khiến mặt Hoàng tái mét:


– Đừng hiểu lầm vợ ơi. Anh… Anh… – Hoàng ấp úng thanh minh


Lan cười khúc khích đến bên cô nàng kia. Cả hai nhìn nhau tủm tỉm khiến Hoàng mặt ngắn tũn lại, ngơ ngác. Thì ra cô nàng kia chính là bạn thân của Lan. Lan muốn tạo bất ngờ cho Hoàng nên không báo trước. Lại nghe lời đồn đoán nên Lan muốn thử lòng Hoàng xem sao. Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải vì mình không phạm lỗi mà vì Lan không hiểu lầm. Còn Lan, Lan thực sự hạnh phúc lắm vì có được người chồng chân thành, đứng đắn như Hoàng.


st