Theo đuổi ông chồng hotboy 3 năm để rồi vỡ mộng ngay khi cánh cửa phòng tân hôn vừa khép lại
Ngày đầu tiên nhìn thấy Tuấn, Hằng đã nguyện sống chết để theo đuổi anh ta bằng được. Nói là làm Hằng nhờ cô bạn thân bày cách tác chiến, Hằng quyết định đi cắt tóc, thay đổi phong cách để có thể tạo sự chú ý của Tuấn.
Nhưng khổ nỗi bên Tuấn có quá nhiều người con gái xinh đẹp vây quanh, chỉ cần anh vẫy tay 1 cái là có đầy em theo nhưng lạ 1 điều là anh không có người yêu chính thức vậy nên Hằng cứ hi vọng và miệt mài theo đuổi. Tuấn chỉ xem Hằng như 1 người bạn, 1 cô em gái chứ chưa bao giờ để ý đến cô như 1 người phụ nữ để yêu để tán tỉnh cả. Hằng thì cứ thể hiện thích Tuấn ra mặt, cô làm đủ các loại quà để tặng anh, nhưng khổ nổi Tuấn không quan tâm gì đến.
Tuấn vẫn đam mê với công việc và các cuộc vui, chưa khi nào anh có ý dừng chân để lấy vợ cả. Tuấn càng như thế càng bao cô xin chết và trong đó có cả Hằng. Hằng có lẽ là người kiên trì nhất, có những lần cô chạy xe cả chục cây số chỉ để đưa cho anh 1 món ăn mà anh thích dù thấy anh đi với người khác cô cũng chẳng hề bỏ cuộc.
Sau 3 năm cuối cùng tình cảm của cô cũng khiến anh cảm động. Ngày Tuấn nói muốn Hằng làm người yêu của anh, cô sướng ngây ngất đến mức 1 tháng trôi qua rồi nhưng cô vẫn ngỡ mình đang mơ. Đưa người yêu hotboy đi chơi bạn bè ai cũng thầm ngưỡng mộ Hằng.
Hẹn hò được gần nửa năm thì Tuấn ngỏ ý lấy Hằng, hôm đó cây kem trên tay rơi xuống đất vì Hằng cứ ngỡ mình đang mơ: “Anh ấy muốn cưới mình làm vợ ư?”. Khi Tuấn hỏi mấy lần Hằng mới định hình lại và gật đầu lia lịa.
Họ tổ chức đám cưới trong sự hoan hỉ, Tuấn đi lấy vợ bao người nuối tiếc, nhìn Hằng ai cũng ghen ty với cô. Hằng cứ như lọ lem vớ được hoàng tử vậy.
Nhưng cuộc đời đâu đẹp như ta vẫn nghĩ tất cả đều có cái nguyên do của nó cả. Nhà Tuấn giàu, nhưng bố mẹ Tuấn khá khó tính, chưa dừng lại ở đó chuyện quan trọng hơn còn chưa xảy ra. Đêm tân hôn mà Hằng nghĩ như chuyện cổ tích sẽ diễn ra lại là tấn bi kịch.
Cô tắm rửa nằm chờ chồng mãi không thấy anh đâu, 2 tiếng sau khi thấy tiếng bước chân cô mừng rỡ. Tuấn mở phòng bước vào, nhưng Tuấn không phải đi 1 mình mà là đi với 1 người con trai nữa. Hằng mỉm cười khi thấy chồng nhưng khi thấy anh đi với bạn nụ cười ấy tắt ngấm chuyển qua vẻ mặt khó hiểu. Cô chưa gặp người này bao giờ:
- Anh xin lỗi, anh muốn em biết điều này. Đây là bạn trai của anh, anh ấy vừa ở Mỹ về.
- Bạn… bạn trai sao ? Ý anh là bạn học của anh ấy hả?
- Không, anh xin lỗi em. Tại em cứ cố chấp với tình cảm của mình nên em chịu thiệt rồi. Anh không phải là đàn ông đích thực, anh và anh ấy yêu nhau đã 5 năm rồi. Vậy nên anh muốn em biết chuyện này, em vẫn là vợ anh… trên danh nghĩa. Anh xin lỗi.
Hằng ngồi phịch xuống đất choáng váng, quay cuồng. Cô gào lên đau đớn:
- Sao anh lại làm thế với tôi, tại sao chứ?
- Tại em muốn sống chết yêu anh và lấy anh mà. Thôi em nghỉ ngơi đi, bọn anh ra ngoài ngủ.
Cánh cửa đóng lại khiến Hằng giật mình, cô khóc lóc gào thét cho đến khi bị mẹ chồng lên tiếng cô mới im lặng. Đêm tân hôn cô ôm váy ngồi câm lặng, tất cả tại cô mù quáng, tại cô cố chấp. Giờ đây cô mới hiểu vì sao nửa năm qua anh ta không đòi hỏi gì ở cô và hay lén lút gọi điện cho ai đó… Ngay lúc đó cô ước mình có thể can đảm để chết đi, quãng đời tiếp theo cô sẽ sống thế nào đây? Tình yêu ư? Hotboy ư? Cổ tích ư? Tất cả đã vỡ tan tành rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1