Cưới nhau được 6 năm cuộc sống của anh chị vẫn rất hạnh phúc như những ngày đầu mới chung nhà. Cô cháu gái đã 5 tuổi, mẹ chồng giục anh chị đẻ đứa thứ hai đi cho bà bế, không vài năm nữa bà già rồi không trông nom cho được.


Nghỉ lễ 30.4 vừa rồi vợ chồng chị quyết định để con gái ở nhà với ông bà để đi nghỉ mát và cũng là muốn làm tiếp “tập 2”. Con gái ngoan ngoãn chẳng đòi theo bố mẹ vì bé ở với ông bà là bé thích lắm rồi.


Ra biển, chị chọn cho mình bộ bikini mát mẻ. Sinh nở đã lâu nên giờ vóc dáng chị lại như thời con gái. Chẳng phải chị muốn khoe cho thiên hạ nhìn mà chỉ là muốn vợ chồng vui vẻ bên nhau lấy cảm hứng cho những ngày nghỉ thêm lãng mạn mà thôi.


Nhưng quả là nhìn thân hình chị trong bộ bikini hai mảnh không ít người phải ngưỡng mộ. Anh biết đàn ông đàn nhìn vợ mình như thôi miên nhưng anh mặc kệ cũng chẳng ghen tuông, anh quen rồi mà. Vì vợ anh đẹp nên người ta ngắm thế thôi.


Đêm ấy vợ chồng anh có một đêm ở biển vô cùng hạnh phúc. Chuyện chăn gối thường ngày vợ chồng anh vẫn hòa hợp, lại cộng thêm không khí trong lành của biển khiến nó càng lãng mạn hơn gấp nhiều lần.


Sáng ngày thứ 2 anh ngủ dậy muộn hơn vợ. Chị xuống biển nô đùa với sóng trước. Anh ra sau nhưng vừa mới đi xuống tới bãi cát gần chỗ vợ tắm tình cờ nghe được câu chuyện tán gẫu của mấy ông đang nằm phơi mình trên cát.


- Em kia xinh nhỉ.


- Ừ, gái một con nhưng khối em đôi mươi chạy dài không được.


- Giá mình được qua đêm với em ấy, phí của trời quá đi. Lão chồng em ấy tôi biết rồi. Ục ịch, chắc một đêm chiều em được 1 hiệp là lăn ra thở rồi.


- Ừ. Đi với em ấy phải cỡ trai 6 múi như mình mới xứng chứ nhỉ. Đúng là bất công quá mà.


Người ta nói gì anh cũng chả quan tâm nhưng chê anh “yếu” là anh bực. Anh có phải “yếu” đâu. Vợ anh chưa khi nào chê cả. Mấy cái lão này, chỉ được nói phét là giỏi thôi, chắc toàn loại trốn vợ đi biển kiếm gái đây mà.


Anh rảo bước rồi ào xuống biển tắm cùng vợ, mặc mấy gã kia nhìn theo tiếc hùi hụi. Hết 3 ngày nghỉ anh chị về nhà, chị mừng hớn hở chắc chắn lần này sẽ có “tập 2”.


Thế nhưng điều khiến chị bất ngờ là sau chuyến đi biển ấy chồng có sự thay đổi kì lạ. Tối ấy anh không lên giường ôm chị ngủ như mọi khi mà bắt đầu chống đẩy rồi thì bật trên giường. Nhìn chồng vã mồ hôi cả tiếng đồng hồ, cái giường rung lên bần bật chị hốt hoảng:


- Anh làm gì vậy?


- Anh tập cơ bụng 6 múi?


- Sao phải tập, định tán em nào à?


- Không phải, tại hôm đi biển mấy lão chê anh béo không chiều được vợ.


- Ối trời ơi, chết với chồng mất. Thôi được rồi chồng muốn tập thì đăng kí tập ở phòng tập ấy, chứ cứ thế này vợ sợ sập giường mất.


- Anh đăng kí cùng anh bạn ở công ty rồi nhưng tuần sau anh ấy mới đi tập được. Từ giờ tới hôm đó anh tập ở nhà.


Vậy là từ hôm đó ngày nào chị cũng trong tình trạng bị rung lắc mạnh trên giường vì những bài tập của chồng. Chính chị cũng không ngờ, bao lần muốn chồng giảm cân mà anh không chịu, giờ chỉ một câu nói vu vơ của người đàn ông nào đó mà chồng chị lại có động lực giảm cân nhanh tới vậy.


st