Rụng rời chân tay khi thấy “thứ đó” trong hộp quà vợ tặng sinh nhật
Có 2 cậu con trai học cấp 3 rồi, nhưng vợ chồng Hưng vẫn tình cảm lắm. Lúc nào nhìn họ cũng như hồi mới yêu. Hưng chăm và cưng nựng vợ từng ly từng tý. Bạn bè ai cũng ghen tỵ với Hòa, cô nhìn bình thường, lại đanh đá mà vớ được ông chồng đúng chuẩn “soái ca”.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật chồng rồi. Mẹ con Hoa đã bí mật chọn quà cho Hưng 1 món quà thật độc, hứa hẹn Hưng sẽ rất thích thú cho mà coi. Gia đình hạnh phúc là thế, nhưng ai ngờ chuyện không hay lại xảy ra.
Hôm ấy hết giờ làm, Hoa ngồi xem lại ít tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng ngày mai. Xong việc, Hoa bật camera ở nhà xem con đã về nhà chưa. Lướt qua các phòng hình như lũ trẻ đi học thêm chưa về, nhưng xem đến camera phòng mình, Hoa sốc toàn tập trước những gì hiện ra trước mắt. Cái gì thế kia, chồng cô đang âu yếm với người đàn bà lạ nào trên chính chiếc giường của vợ chồng Hoa thế này. Nhìn chồng và cô ta vồ vập nhau, Hoa uất ức vô cùng.
Cô ra ngoài lấy xe phi thẳng về nhà để bắt quả tang nào ngờ đường tắc, Hoa không thể nào về nhà được. Lê lết hơn tiếng đồng hồ về đến nhà thì cô ả kia đi mất còn Hưng thì giả bộ tập thể dục ở sân. Lườm chồng 1 cái thật lâu, Hoa đi thẳng vào phòng khiến Hưng sợ vô cùng.
Lục tìm khắp phòng, thấy chiếc bao cao su dùng dở vứt lăn lóc trên giường Hoa điên lắm. Định cầm nó ra ném thẳng vào mặt chồng rồi tổng sỉ vả cho 1 trận nhưng cô lại thôi. Làm thế vẫn nhẹ nhàng với anh ta và để 2 thằng con nhìn thấy thì không hay.
Hoa quyết định câm nín, coi như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra. Đến ngày sinh nhật chồng, cô hẹn chồng đến quán café vườn để tổ chức sinh nhật riêng cho anh. Bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo, như kiểu hẹn hò riêng của vợ, Hưng thích lắm. Anh ôm vợ thật lâu rồi nói cảm ơn các kiểu với Hoa. Mỉm cười với chồng, Hoa đưa hộp quà sinh nhật của mình cho Hưng rồi bảo anh bóc đi.
Tò mò về quà của vợ, Hưng vội vã bóc ngay nó ra xem là gì. Vừa nhìn thấy thứ trong hộp quà, Hưng liền đánh rơi nó xuống đất tay run cầm cập và ú ớ không thốt lên lời.Sao vợ lại có thể tặng anh những bức ảnh nóng bỏng anh ngủ với gái chứ, lại còn chiếc bao cao du dùng dở nữa đến phát kinh.
Thấy chồng tái nhợt mặt như thế, Hoa vội nhặt hộp quà lên đưa cho chồng:
- Tôi sưu tầm ảnh nóng và chiếc bao cao su hôm nọ anh ngủ với gái đấy. Anh bất ngờ về món quà này lắm phải không? Tưởng anh thương vợ, yêu con thế nào hóa như là như vậy sao? Con người anh thật đáng sợ, lần sau có ăn vụng thì cũng biết phải chùi mép nhé. Đừng để con này phải đi dọn rác cho anh.
- Vợ…anh sai rồi. Vợ cho anh cơ hội sửa sai đi được không, anh hứa sẽ chia tay cô ta ngay lập tức. Vợ có phạt anh, có chửi mắng anh thế nào anh cũng xin chịu, chỉ xin em tha thứ và cho anh cơ hội làm tiếp tục chồng em thôi.
- Cứ đi với gái xong về nói câu xin lỗi và chửi mắng anh vài câu là xong ư? Tôi chưa ngu mà tin lời những kẻ phản bội như anh. Chúng ta ly hôn. Tôi cho anh 1 buổi tối để dọn ra khỏi nhà. Người tệ bạc như anh không xứng làm cha con trai tôi.
- Đừng mà em…
Mặc Hưng van nài, quỳ lạy các kiểu nhưng Hoa vẫn không tha thứ cho chồng. Hôm nay là anh sinh nhật anh, cô muốn anh phải trả giá và hối hận cả đời vì việc làm ngu ngốc của mình. Có người chồng như Hưng, Hoa thà ở vậy nuôi con chứ không bao giờ chấp nhận chuyện tha thứ cho kẻ phản bội. Đã 1 lần ngoại tình ắt hẳn sẽ có lần 2, lần 3 và nhiều hơn thế nữa. Thử xem chồng cô sẽ đau đớn và hối hận thế nào khi mất tất cả chỉ vì được “ấy” với bồ 1 lúc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1