Nhà có 2 cô con gái nên khi Thùy lấy chồng, bố mẹ cô đã đặt với đề với cậu con rể là sau khi cưới Tiến sẽ phải về ở rể. Đồng ý với yêu cầu của nhà vợ, cưới xong được 1 tuần vợ chồng Tiến dọn về nhà vợ ở ngay lập tức. Được cái bố mẹ vợ cũng dễ tính nên không xét nét gì Tiến cả. Anh đi ở rể mà được bố mẹ vợ chiều hơn ở nhà ấy.



Cứ thế vợ chồng Tiến chăm chỉ làm ăn và sống hạnh phúc bên bố mẹ vợ mà không hề nảy sinh ra mâu thuẫn nào hết. Từ lúc cưới nhau đến giờ đã được hơn năm vợ chồng Tiến vẫn kế hoạch chưa sinh con. Nội ngoại 2 bên thì mong cháu lắm, mà Thùy lại vướng công việc không thể sinh con ngay được. Cô bảo chồng và bố mẹ cố đợi 1 năm nữa, khi cô vào biên chế rồi thì lúc đấy đẻ cũng chưa muộn, Muốn con lắm nhưng vợ nói vậy, Tiến đành chiều lòng vợ vậy.


Thu – em gái ruột của Thùy trở về nước 5 năm du học nước ngoài. Ngày Thu về nước, ai nấy trong gia đình cũng mừng rớt nước mắt. Thu giờ trưởng thành nên xinh đẹp và biết ăn nói lại khéo léo quá. Đúng là ra ngoài về có khác. Tối đấy nhà Thùy làm 1 bữa liên hoan tưng bừng khói lửa. Từ ngày cưới đến giờ mới được gặp cô em vợ, Tiến vui mà uống biết bao nhiêu là bia. Tưởng em vợ không uống được bia rượu, ai ngờ Thu tiểu lượng cao quá đánh bại anh rể 1 cách nhẹ nhàng khiến Tiến xấu hổ vô cùng.



Uống được 1 lát thì bia rượu ngấm vào người, Tiến say đi loạng choạng về phòng ngủ ngay lập tức. Thấy chồng thế, Thùy liền chạy về chăm và pha cốc nước chanh cho anh uống giải rượu. Tiệc tàn, ai về phòng nấy và tắt điện đi ngủ sớm. Xếp đồ xong xuôi, Thu đánh 1 giấc thật ngon lành trên chiếc giường bao năm nay mà quên không khóa trái cửa phòng lại.



Đêm đang ngủ ngon giấc, bỗng có người vòng tay ôm lấy Thu và nói thì thầm bên tai khiến Thu sợ hãi tỉnh giấc dậy la hét om xòm lên.


- Em ơi, anh thèm… thèm thằng cu lắm rồi. Em cho anh “ấy” nhé.


- Trời đất, anh rể… anh làm gì vậy thế? Anh buông em ra đi, em và anh không thể làm chuyện này được. Chị Thùy ơi, cứu em… cứu em…


Nghe thấy tiếng em gái hét lớn, Thùy vội dậy chạy sang phòng em gái và bật điện sáng choang thì thấy Tiến đang giữ chặt lấy Thùy đòi hôn. Qúa sốc vì chuyện này, Thùy liền kéo chồng ra và tát cho Tiến 1 cái thật đau rồi chạy tới chỗ em gái vội hỏi.


- Em… lão ta đã làm gì em chưa vậy? Chị xin lỗi, ngày đầu tiên em về nước đã thế này rồi.


- Dạ, em không sao? Hình như anh rể say rượu nên nhầm phòng ấy sao chị ạ. Chỉ hỏi lại anh ấy đi.


- Anh, anh mở mắt to ra nhìn xem anh vừa làm gì con Thu thế. Chồng với chả con, bực không để đâu hết.


- Ối chết, anh say rượu. Vừa tỉnh dậy đi vệ sinh, cứ ngỡ phòng em là phòng vợ chồng mình nên anh vào và làm liều. Anh… anh xin lỗi, dì tha thứ cho anh nhé.


- Thôi, anh chị về đi. Lỗi là do em cũng khóa trái cửa lại trước khi đi ngủ.



Bắt chồng về phòng, Thùy mắng nhiếc anh 1 trận tơi bời và cấm lần sau uống rượu bia nữa. May là lần này Thu nó kêu lên chứ không to chuyện rồi. Bị mắng chửi nhiều Tiến em vợ cũng tỉnh rượu và nhận ra hành động sai trái của mình. Không biết Thu có nghĩ gì không, không anh xấu hổ chết.



Hôm sau dậy ăn sáng, Tiến ngại chạm mặt em vợ nên xách cặp đi ra ngoài ăn sáng. Anh không dám nhìn mặt Thu nữa, chuyện đêm qua khiến anh thấy có xử và có lỗi với em vợ quá. Hi vọng là cô bé sẽ bỏ qua và tha thứ cho lần nhầm phòng nhớ đời của Tiến. Từ hôm đấy trở đi, Thùy cũng kiểm soát chồng mình chặt hơn, cô chỉ sợ anh mượn rượu làm liều thì chết. Thôi thì không kế hoạch gì hết, cho chồng thằng cu vào năm tới cho nó lành. Chứ để chồng thiếu thốn như thế này thì nguy hiểm quá.



st