“Nó ngoại tình chứ gì, tối đến con cứ vạch đồ nó ra bôi cái này vào...”
Em và lão chồng yêu nhau 3 năm rồi mới cưới. Cuộc sống vợ chồng ban đầu khá hạnh phúc, chồng em là nhân viên IT còn em làm kế toán văn phòng. Ngày con trai em chào đời lão ta càng cưng chiều em hết mức. Khi đó mẹ chồng em bảo:
- Hì hì, con cũng vất vả sinh cho mẹ thằng Tèo đây này.
- Ừ cục cứt thối của bà, bà yêu con lắm.
Mẹ chồng em vui tính và bá đạo lắm, có lần bố chồng em đi hát nghe bảo theo mấy ông cũng gọi gái vào ôm. Bình thường bố em hiền khô, hôm đó không hiểu ăn phải gan con gì mà liều thế. Nhưng đen nỗi lại hát đúng chỗ cơ quan mẹ em cũng vào, nhân lúc đi vệ sinh thấy được mẹ em vào cho mấy đường cơ bản. Mấy ông kia xin cối xin chày bảo đừng mách cho mấy sư tử ở nhà biết. Bố em xanh hết mặt lủi thủi ra về. Cứ hễ nghe bà kể chuyện là em lại phá lên cười, lúc đó còn dại miệng bảo:
- Lỡ may sau này chồng con cũng hư đốn mẹ xử lý giúp con nhé.
- Ôi dời mình mà hiền chồng nó đè đầu cưỡi cổ đấy con ạ, lát thằng Hòa về cứ kêu nó lau nhà nhé. Mày không phải lau đâu cứ chăm con đi, mẹ về đây.
- Dạ, mẹ đi cẩn thận.
Nhiều lúc cứ nghĩ đến mẹ chồng là em lại tủm tỉm và mong được cá tính và có chút đanh đá như bà. Phải nói thêm bà cũng rất xinh đẹp đã thế còn giỏi giang xởi lởi nên được rất nhiều người yêu quý. Trong khi em thì hiền quá, chồng em bảo nhiều lúc cũng muốn bắt nạt vợ nhưng vì vợ hiền, cứ thấy thương thương nên lại thôi. Gia đình em sống êm đềm như vậy cho đến 1 ngày đẹp trời, em nghe cô bạn thân bảo:
- Hôm nay tao thấy 1 lão ôm 1 em vào trung tâm thương mại giống chồng mày lắm. Về nhà thử kiểm tra xem sao chứ để nó cặp bồ thì chết dở.
- Hả mày có nhìn nhầm không?
- Tao đoán là không nhầm nhưng thôi mày cứ kiểm chứng lại cho chắc.
Nghe thế em lo lắm, cả buổi chẳng làm nổi việc gì tay chân cứ bủn rủn. Lỡ có chuyện đó thật thì chắc em không sống nổi, con trai mới được 5 tuổi giờ bố nó hư đốn thế này thì em biết phải làm sao? Hôm đó đi làm về em cứ như người mộng du, nghĩ ngợi đủ điều suýt ngã xe.
Tối đó chồng về mặt mùi tươi tỉnh lắm, mặc kệ vợ con lăn lộn trong bếp anh ấy cứ ngồi trên ghế sofa ôm điện thoại cười tủm tỉm. Em dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi đó nhân lúc chồng đi ngủ em trộm điện thoại truy tìm manh mối nhưng chẳng thấy đâu. Đến lúc định tắt máy đi ngủ thì có 1 con bé vào nhắn tin:
- Nhớ anh quá chẳng ngủ được, giờ này chắc tình yêu của em đang ngủ ngon rồi nhỉ? Hôm nay em rất vui em yêu anh.
Khỏi phải nói em bủn rủn và đau đớn thế nào, em cứ ngồi trơ ra khóc có nằm mơ em cũng không nghĩ nổi . Em hoang mang không biết phải giải quyết thế nào. Điều tra ra thì mới rõ cô bồ còn đang là sinh viên, mũi vắt chưa sạch nước. Mấy hôm đó em suy sụp hẳn, nhìn mặt chồng là muốn băm nát. Em tức nghẹn không nói nổi câu nào, nhưng em vẫn quan sát xem anh ta sẽ diễn kịch gì tiếp theo.
- Mẹ ơi, hôm nay mẹ rảnh không mẹ qua đây chút nhé.
- Giọng con nghe như đang khóc, có chuyện gì.
- Con muốn nói chuyện với mẹ.
- Được mẹ qua luôn, thằng chồng mày đâu rồi.
- Chết rồi ạ.
- Ok hiểu, chờ mẹ lát.
- Dạ.
Bà vừa vào thì thấy tôi nằm như cọng bún trên giường:
- Làm gì mà ra nông nỗi này, vợ chồng cãi nhau à hay là con bị ốm.
- Cả 2 ạ, mẹ ơi, anh Hòa… đang ngoại tình.
- Hả?
Mẹ em đang uống nước phun luôn vào mặt em.
- Ôi ôi mẹ xin lỗi, mẹ bất ngờ quá.
- Con phải sống sao đây mẹ.
- Phát hiện ra lâu chưa?
- Tối hôm kia, con đọc được tin nhắn mùi mẫn của họ đã thế bạn con còn thấy chồng con đưa cô ta đi mua sắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1