Mẹ chồng xây xẩm mặt mày khi đêm hôm nghe con dâu nũng nịu đòi chồng: “Mình làm thêm hiệp 4 đi anh, em vẫn muốn..."
Mấy hôm nay mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt rất khó hiểu chẳng biết là giận hay là trách móc gì mà bà có vẻ không vui, dường như mẹ có gì đó muốn nói với con dâu nhưng rồi lại thôi. Tối qua khi đi ngủ chồng tôi cười khúc khích rồi bảo: “Ai kêu em đòi làm hiệp 4, hiệp 5 làm chi để giờ mẹ sợ con trai mẹ sớm bị hành không còn sức nữa”. Lúc này tôi mới há hốc mồm hiểu ra mọi chuyện, nghĩ đến cứ xấu hổ mãi không thôi.
Tôi và chồng kết hôn cách đây 4 tháng, hai vợ chồng mới nhận được nhà mới sau 3 tháng kết hôn nên mời bố mẹ chồng lên ở với chúng tôi 1 thời gian cho vui. Ông bà thấy con cái tự lập sớm có nhà nên phấn khởi lắm, liền gật đầu đồng ý ngay.
Vì chúng tôi vẫn có ý định kế hoạch chuyện con cái để dành thời gian cho nhau nên mỗi lần làm chuyện đó rất cẩn thận. Mấy hôm bố mẹ lên chơi tôi đi làm về mệt nên chẳng muốn trả bài, trả vở gì nên chồng cứ tiu nghỉu:
- Em bỏ đói anh cả tuần nay rồi mà em đành lòng à?
Nghe chồng nói vậy tôi cười ngặt nghẽo:
- Có gì đâu mà không đành lòng, nhịn mấy bữa có chết ai đâu mà, nhưng nếu làm là chết em đấy. Mấy hôm nay em nhiều việc mệt quá, không đủ sức chơi trò tập thể dục với anh đâu.
- Chán nhỉ, mang tiếng vợ chồng mới cưới mà vợ chẳng có tinh thần lao động hăng say gì cả. Số tôi khổ quá cơ, vợ ơi là vợ.
- Vợ vợ con con gì, đi ngủ thôi.
Chồng càng nói tôi càng buồn cười, nằm lúc lăn bên này lăn bên kia chán quá tôi kêu chồng:
- Hay là mình chơi điện tử đi, chiều này em mới mò được trò này hay lắm. Nhưng chơi chưa sành lắm, hay mình chơi đi, ai thua sẽ phải mua cho người kia 1 cái áo hoặc 1 cái váy tùy chọn.
- Ai chà mới nhận lương có khác nhỉ, to còi hẳn. Anh không mua áo đâu, mới nhắm được quả giày đẹp mà đang tiếc tiền đây, hay vợ đầu tư cho anh nhỉ?
Chờ anh có thắng em không đã, nhưng với điều kiện quà cáp chỉ 1 triệu đổ lại thôi.
- Chơi luôn, thiếu thì anh sẽ bù vào hehe.
Hai vợ chồng háo hức chơi lắm. Chơi đến 1 giờ sáng tôi thắng 1 lão chồng thắng 2.
- Anh thắng rồi mai em mua giày cho anh đi không bàn cãi gì nữa.
- Thôi mà, mình làm thêm hiệp nữa đi, em vẫn muốn mà, đi anh.
- Nhưng anh buồn ngủ lắm rồi, anh đã làm 3 hiệp đúng ý em rồi còn gì. Em nhìn mắt anh này sắp sập xuống mất rồi.
- Thôi, chịu khó chút đi 1 hiệp nữa thôi xong hiệp 4 này em nếu anh vẫn thắng và sung sức hơn em thì em thua tâm phục khẩu phục luôn.
- Thôi cũng được.
Kết quả đấu mãi cuối cùng tôi phải mua giày cho lão chồng. Hai vợ chồng mệt quá lăn ra ngủ, sáng sớm tôi ngủ quên nên muộn giờ đi làm còn không kịp nấu cơm sáng cho gia đình. Tối về mẹ chồng cứ nhìn nhìn tôi, bình thường bà hay hỏi han lắm. Hôm nay thấy bà cứ thở dài thở ngắn tôi cũng thấy hơi khó chịu chẳng biết mình đã làm sai gì mà mẹ lại tỏ thái độ như vậy. Thắc mắc mấy hôm liền, tối qua nghe chồng bảo. Hôm đó mẹ thấy phòng 2 đứa sáng đèn định qua bảo 2 đứa ngủ đi nhưng nghe nói hiệp 3, hiệp 4 mẹ xây xẩm hết mặt mày cứ sợ chồng tôi kiệt sức xỉu ra thì nguy. Nghe xong tôi dở khóc dở cười chẳng biết nên nói sao cho mẹ hiểu. Nói chơi game cũng không ổn mà để bà nghĩ 3, 4 hiệp kia thì cũng không xong. Bế tắc quá tôi chỉ biết quay sang đấm lão chồng cho bõ tức.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1