Lấy gái gọi về làm vợ, nào ngờ đêm tân hôn sốc nặng khi thấy thứ đó xuất hiện...
Tôi xuất thân trong 1 gia đình giàu có ở thành phố, từ lúc đi làm đến giờ bố mẹ đã ngắm cho tôi 1 em khá xinh và gia thế cũng khủng lắm. Bố mẹ bảo nhà mình giàu thì phải cưới vợ thấp nhất là bằng hoặc điều kiện hơn chứ không lấy loại vớ vẩn đó được. Tôi chỉ dạ 1 tiếng rồi bỏ lơ chả để ý gì nhiều, với tôi tình yêu phải xuất phát từ con tim chứ đâu phải từ những thứ vật chất kia.
Thế rồi duyên số run rủi cho tôi gặp Mây. Hôm ấy tôi đi sinh nhật bạn, tối ấy chúng tôi uống say không biết trời đất gì và sáng hôm sau tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong nhà nghỉ và bên cạnh là Mây. Hốt hoảng vì thấy sự xuất hiện của Mây bên mình, tôi vội hỏi em đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Mây cười bảo bạn tôi đã gọi em đến “phục vụ” tôi cả đêm qua và giờ đến lúc tôi phải trả tiền công cho em. Cười khẩy 1 cái tôi rút hẳn 2 triệu ra đưa cho Mây rồi mặc đồ bỏ đi, nhưng đúng lúc tôi định ra về thì Mây ấn tờ giấy nhỏ có ghi số điện thoại của em cho tôi bảo khi nào cần thì gọi em.
Chia tay Mây từ hôm đấy, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô gái làng chơi ấy nữa. Vậy mà đúng cái thời điểm bố mẹ tôi ép tôi sang hỏi cưới Hà (bạn gái đại gia) thì tôi lại cảm thấy chán nản và tuyệt vọng vô cùng. Tôi tìm đến Mây để tâm sự, giải tỏa tâm trạng nhưng không đòi hỏi “chuyện ấy” từ em. Cả đêm ngồi tâm sự với Mây ở quán rượu tôi thấy nhẹ hết người. Mây đúng là 1 người con gái biết lắng nghe và cảm thông. Không hiểu sao cũng chính phút giây ấy em lại tâm sự với tôi về hoàn cảnh gia đình và lý do vì sao em phải làm gái để kiếm tiền nuôi thân.
Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn của Mây, tôi không ngại giới thiệu cho Mây vào làm lao công ở công ty mình và khuyên em từ bỏ cái nghề cả thiên hạ ghét bỏ ấy đi. Mây đồng ý và đến công ty tôi làm vào đầu tháng. Từ ngày thấy Mây rũ bỏ son phấn, quần áo thiếu vải là 1 cô lao công hiền dịu, chịu khó tôi lại yêu mến em đến lạ. Lâu dần tôi lại có tình cảm với Mây và muốn chăm sóc em cả đời. Biết tôi có ý định đó, em khước từ tình cảm của tôi và khuyên tôi nên tìm 1 cô gái giàu có nào mà yêu. Tôi ôm chặt lấy Mây và nói sẽ cưới em bằng mọi giá điều đó khiến Mây lo sợ vô cùng.
Cả 2 bên gia đình đã xem ngày định đoạt hôn lễ cho tôi và Hà thì tôi bất ngờ xin lỗi mọi người và hủy hôn. Cùng lúc ấy tôi nói sẽ cưới Mây khiến bố mẹ tức giận mà thẳng tay tát tôi trước bao người. Qùy xuống xin bố mẹ chấp nhận, tôi bảo sẽ chỉ cưới Mây nếu không sẽ chết hoặc ở vậy cả đời không lấy vợ nữa. Chịu thua với tôi, bố mẹ đành ngậm ngùi đồng ý nhưng họ vẫn giận tôi ra mặt.
Đến khi bố mẹ biết quá khứ của Mây là gái gọi, họ phản đối kịch liệt thậm chí là từ mặt để tôi bỏ Mây nhưng tôi không thể làm được điều đó. Tôi yêu Mây và tôi không muốn mất em dù cho bố mẹ có ép tôi vào chân tường. Chấp nhận bị bố mẹ từ mặt, tôi nắm chặt tay Mây bước qua mọi điều tiếng, dè bỉu của người đời để cùng nhau bước vào lễ đường kết hôn. Ngày cưới của chúng tôi chỉ có vài ba người bạn thân đến dự, bố mẹ cũng không xuất hiện vì họ không chấp nhận người con dâu như Mây.
Sau đám cưới, tôi đưa Mây về căn chung cư mình thuê trước đó để 2 vợ chồng sống. Thấy tôi vì kiên quyết cưới 1 cô gái gọi như Mây mà mất đi tất cả em ôm chầm lấy tôi khóc và cảm ơn. Hôn lên những giọt nước mắt của em, tôi lại thấy hạnh phúc đến nhường nào. Tôi tin rồi 1 ngày nào đó bố mẹ sẽ hiểu và chấp nhận người con dâu như Mây.
Xua tan mọi muộn phiền, tủi hờn tôi và Mây cùng tắt điện lên giường tân hôn. Biết ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã làm chuyện đó rồi, nhưng đêm nay là đêm tân hôn tôi vẫn muốn trao cho em những phút giây ngọt ngào nhất. Tân hôn xong đâu đấy, tôi hôn vợ chụt cái rồi bảo từ nay Mây chính thức là vợ tôi rồi. Em cười rớt nước mắt vùi đầu vào ngực tôi thổn thức.
Gỡ tay Mây ra tôi đứng dậy bật điện đi vệ sinh, nhìn lại vợ tôi sốc nặng khi trên tấm ga giường trắng kia lại xuất hiện vết máu đỏ thẫm đẫm 1 mảng ga giường. Không tin vào mắt mình, tôi chạy lại sờ thật kỹ và ú ớ hỏi Mây chuyện này là sao? Rõ ràng em là gái làng chơi và đêm đó em đã ngủ với tôi rồi mà sao lại xuất hiện giọt máu này được.
- Em xin lỗi, nhưng hôm em vào “phục vụ” anh ấy là hôm đầu tiên em đi làm. Đêm ấy cả em và anh không làm gì nhau hết, sau hôm chia tay anh em cứ giả bệnh để không đi khách nào hết cho đến ngày gặp lại anh và anh xin cho em làm lao công. Em vẫn giữ giọt máu trinh đó để cho đêm tân hôn và cuối cùng em cũng làm được anh à.
- Trời đất, sao anh lại có thể may mắn đến vậy. Cảm ơn em Mây à, có lẽ anh đã đúng khi kiên quyết cưới em.
Ôm chặt Mây vào lòng tôi mừng đến rớt nước mắt. Vậy là sự đấu tranh, hi sinh của tôi không uổng phí rồi. Tôi đã đúng khi bỏ bạn gái đại gia luôn coi trọng tiền bạc kia để cưới Mây. Và giờ tôi đã có 1 cô vợ đức hạnh, ngoan hiền. Dù cho cuộc sống sau này của vợ chồng tôi có khổ đến mấy tôi cũng sẽ vẫn nắm chặt tay vợ bước qua.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình có biết 1 trường hợp gần giống cậu này, nhà khá giả, ngoại hình được, có công...