Đi công tác đột xuất nhờ bạn thân chăm hộ chồng sốt 39 độ và sốc ngất khi thấy cảnh tượng này!
Lúc tôi đến nơi đã là 1h sáng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào vì sợ chồng và bạn thân thức giấc. Ai ngờ mới mở cửa chính ra thì…
Vợ chồng tôi yêu nhau 5 năm mới kết hôn, chúng tôi hiểu nhau và có quan điểm sống hiện đại, mọi người ai cũng bảo rằng chúng tôi giống như một cặp trời sinh vậy, thứ gì cũng hoàn hảo, ai cũng phải ghen tỵ với cuộc sống viên mãn của chúng tôi.
Tôi hiện đang làm cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam, chồng tôi là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng khác. Nói chung hai vợ chồng tôi còn trẻ, kinh tế vững, tôi yêu và một mực tin tưởng vào chồng, dù mọi người hay nói rằng, về nhan sắc thì tôi không thể sánh với nhiều người phụ nữ khác và chồng tôi cũng thuộc diện đẹp trai, tài giỏi, gái theo nhiều vô kể. Nhưng anh nói với tôi rằng ngoài tôi ra thì anh không để ý đến ai hết nữa.
Chúng tôi dự định 2 năm nữa sẽ sinh con. Công việc của tôi khá bận rộn và tôi cũng muốn thư thả một chút để tập trung vào sự nghiệp trước đã. Vợ chồng tôi có một căn nhà ở ngoại ô, cuối tuần thỉnh thoảng tôi có làm tiệc và mời bạn bè đến chơi, cuộc sống nói chung vô cùng thoải mái và hạnh phúc.
Hôm đó, chồng tôi sốt cao. Lấy cặp nhiệt độ ra đo thấy 39 độ mà tôi phát hoảng. Đúng lúc đó thì sếp tôi gọi điện bảo tôi phải đi công tác đột xuất vì có một sự kiện diễn ra cách nhà tôi 200km và cần tôi có mặt để chỉ đạo. Trước tình cảnh khó xử này, tôi đành đánh liều gọi điện cho cô bạn thân nhờ qua chăm chồng.
Liên là bạn thân từ thời học đại học của tôi. Cô ấy sở hữu vóc dáng cao ráo, bốc lửa và có gương mặt rất Tây. Tuy là bạn thân nhưng tôi ít khi mời Liên về nhà chơi vì tôi sợ chồng tôi sẽ đổ gục trước cô ấy. Thế nên những cuộc gặp gỡ của chúng tôi thường diễn ra ở bên ngoài. Nhưng giờ trước tình thế này, lại chẳng biết nhờ cậy ai nên tôi đành đánh liều lên tiếng nhờ vả Liên. Ít ra cô ấy là bạn thân của tôi, chăm chồng tôi 1 đến 2 ngày còn đỡ hơn là đi nhờ những người mình không tin tưởng.
Trước khi đi công tác, tôi dặn Liên rằng nếu thấy chồng tôi sốt cao quá thì đưa anh đi bệnh viện dùm tôi. Liên bảo tôi cứ yên tâm đi công tác, gì chứ việc chăm người bệnh thì cô rành quá rồi vì trước đó, Liên đã phải ở nhà 2 năm để chăm bố.
Tôi không yên tâm nên cứ mấy phút là gọi điện cho Liên để kiểm tra tình hình của chồng. Tôi đòi chat Facetime nhưng Liên bảo chồng tôi ngủ rồi, cô ấy phải ra ngoài nghe điện thoại sợ chồng tôi thức giấc. Tôi bảo rằng với lượng công việc này thì chắc tôi phải mất 2 ngày mới về được. Liên nghe thế thì bảo tôi cứ yên tâm mà đi công tác, ở nhà đã có cô lo liệu hết rồi.
Mấy lần khác tôi điện thoại về cứ nghe tiếng chồng rên hừ hừ mà sốt cả ruột. Đây là lần đầu tiên chồng tôi sốt cao đến thế. Tôi cố gắng làm xong hết việc sớm rồi bảo tài xế lái xe về ngay trong đêm để xem tình hình chồng như thế nào.
Lúc tôi đến nơi đã là 1h sáng. Tôi nhẹ nhàng mở cửa đi vào vì sợ chồng và bạn thân thức giấc. Ai ngờ mới mở cửa chính ra đã thấy từ ngoài vào trong toàn quần áo vương vãi, có cả đồ lót nữa còn trong phòng ngủ, ánh điện vẫn còn mờ mờ, tiếng rên rỉ cứ phát ra. Tôi nín thở áp tai vào tường nghe thì nghe tiếng cô bạn thân nũng nịu:
- Gớm, mới sốt xong mà làm ăn máu thế. Chắc anh bị cấm vận lâu lắm rồi hả?
- Không cấm vận nhưng làm chuyện đó với vợ anh chán lắm, cô ta như khúc gỗ ấy, chả có cảm xúc gì cả.
- Thế mà anh không bỏ cô ta để đến với em, lén lút 2 năm nay em cũng phát chán rồi.
- Anh đang đợi cô ta đưa tiền đã. Cô ta có một số tiền khá lớn. Anh lấy cô ta vì cô ta giàu có thôi chứ làm sao bằng em được. Anh sẽ ly hôn cô ta sớm để đến với em.
- Vâng, anh nhớ ly hôn sớm nhé, em phát ốm vì phải đóng giả làm bạn thân của cô ta rồi.
- Ừ, cưng muốn làm thêm hai hiệp nữa không?
Nói rồi cả hai lại lao vào nhau, tiếng rên rỉ cứ thế phát ra. Tôi đứng như trời trồng ngoài cửa, nước mắt cứ chảy mãi. Tôi không ngờ mình vất vả chạy về cả tối muộn để về chăm chồng mà lại phải chứng kiến cảnh tượng này.
Tôi bỏ vali xuống đất, chạy ra bếp xách nguyên xô nước rồi vào đổ thẳng lên người hai kẻ gian dối kia. Vừa làm tôi vừa quát:
- Cả hai đứa mày, khốn nạn cũng vừa phải thôi chứ? Mang tiếng chồng và bạn thân mà lại làm cái trò bỉ ổi này sau lưng tôi ư? Cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Cả chồng và bạn thân tôi lúc đó ướt như chuột lột, run cầm cập và quá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của tôi nên cứ lóp ngóp bò dậy lấy chăn che người. Tôi lôi cả hai xềnh xệch ra khỏi nhà rồi đóng cửa lại. Tôi thật sự không muốn thấy họ thêm một giây nào nữa. Và chắc chắn, tôi sẽ ly hôn sớm nhất có thể.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1