Trong lúc gay cấn, tôi nín thở chờ đợi những gì sắp tới thì bỗng dưng chồng dừng lại lật chăn lên rồi hỏi: “Em thấy anh làm thế này đã được chưa?”. Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ mà chết.



Ngày trước tôi nghe bạn mình kể: “Tao yêu gã người yêu cũ được 3 năm nhưng rồi tao quyết định chia tay”. Nghe thế tôi liền tiếc nuối hỏi nó lý do, thì nó bảo: “Lão hiền quá”. Tôi há hốc mồm: “Hiền thì tốt chứ sao?”. Nó cười buồn nói: “Tao chẳng thấy tốt tẹo nào, yêu nhau 3 năm mà lão chỉ biết nắm tay và thơm nhẹ, mày có tin nổi không? Chưa 1 lần bọn tao qua đêm, chưa 1 lần nghe lão đòi hỏi nên tao bỏ”.



Nghe xong tôi vừa thấy vừa thương và buồn cười, kể cũng lạ có người yêu ngoan hiền như vậy thì nên mừng hơn nên buồn chứ nhỉ. Rồi tôi cũng yêu, anh ấy là chồng tôi bây giờ. Người gì mà cao lớn, đẹp trai nhưng hiền lành dễ sợ. Anh tán tôi bằng cách cười cười gãi đầu. Ngày nào anh cũng đến phòng trọ tôi chơi, nếu tôi không mở cửa cho vào thì anh đứng dưới cổng nhìn lên.



Quen nhau nửa năm không sót 1 ngày nào không đến nhưng khổ nỗi không biết tỏ tình. Nhiều lúc tôi muốn phát điên vì ông này quá, người gì mà cứ ỏn ẻn như con gái. Rồi chúng tôi yêu nhau, anh khác hẳn với người cũ của tôi. Yêu và rất tin tưởng bạn gái chẳng bao giờ ghen tuông, chỗ nào tôi cho đi cùng thì anh đi còn không thì 11, 12 giờ đêm gọi anh đến đón anh cũng lặng lẽ đón và cười tươi hỏi: “Hôm nay em vui chứ?”.



Anh ấy hiền vậy đó, từ lúc mới yêu tôi đã đánh phủ đầu: “Yeu đương trong sáng nha, không được linh tinh đâu đấy”. Nghe đến đó người yêu tôi cười tít mắt: “Em không cho thì anh không dám đâu”. Nghe anh nói như vậy tôi vừa thấy vừa vui vừa lo lắng vì không biết rằng anh có giống như anh người yêu cũ của cô bạn không.



Yêu nhau được hơn 1 năm, đúng là anh không dám léng phéng như lời hứa thật. Nhiều hôm tôi nói chuyện với cô bạn: “Lỡ lão người yêu của tao cũng hiền đến mức đần như người yêu cũ của mày thì toi”. Nó cười vang: “Thôi cưới sớm đi, yêu lâu lại bỏ như tao cho mà xem”.



Rồi chúng tôi cưới nhau thật, ơn giời lần này là do anh ấy chủ động cầu hôn chứ tôi không phải bật đàn xanh, đèn đỏ nữa. Nghĩ đến cảnh hai đứa sống chung 1 nhà tôi hồi hộp và háo hức vô cùng. Đám cưới xong xuôi hai đứa di chuyển về nhà, nhìn chồng vui vẻ hớn hở lắm, tôi thầm nghĩ bụng: “Nhìn mặt này chắc đêm nay sẽ cuồng nhiệt lắm đây”.



Tắm táp xong xuôi tôi nằm xuống giường xem ti vi chờ chồng. 1 lúc sau anh đi với chiếc quần đùi ngắn, nhìn thân hình vạm vỡ của chồng tự dưng tôi có hứng thú hẳn. Anh ôm hôn tôi nhiệt tình, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng làm người đàn bà của anh.



Đang hôn say sưa thì bỗng dưng anh dừng lại hỏi ý kiến tôi: “Anh làm chuyện ấy nhé”. Tôi nóng ran mặt: “Đến nước này anh ấy còn hỏi mình là sao trời”. Nhưng lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười e thẹn gật nhẹ cái đầu.



Tôi không ngại thì thôi đường này chồng tôi lại thấy ngại, anh với tay tắt điện. Hai đứa trùm chăn lại, tôi nghĩ bụng: “Trông giống cảnh giường chiếu hơn rồi đấy”. Chẳng hiểu sao cái lúc gay cấn như thế mà đầu óc tôi vẫn tưởng tượng được đủ điều.



Khi tôi nhắm mắt sẵn sàng chờ đón những gì sắp tới thì ông chồng của tôi dừng lại nhìn vợ vài giây rồi nói:



– Em thấy hài lòng chưa, anh làm thế này ổn rồi chứ?”



Tôi nghĩ bụng: “Trời đất, cái ông này ngố tàu đến thế là cùng”. Lúc đó tôi bối rối: “Anh cứ làm nhẹ nhàng là được, vì đây là lần đầu của em mà”. Chồng gật đầu: “Anh hiểu rồi”. Nói rồi chồng tôi làm nhẹ nhàng thật, loay hoay mãi chưa xong chốc chốc anh lại hỏi: “Được chưa em, anh làm thế này em hài lòng chứ?”.



Tôi chẳng rõ đêm tân hôn của người ta kéo dài bao lâu còn tôi thì 2 giờ sáng mới được ngủ. Nhìn chồng vất vả quá tôi dở khóc dở cười nói: “Mình đi ngủ đi anh, mai rồi tính tiếp”. Lúc này chồng ngại ngùng: “Mai anh sẽ cố khiến em hài lòng hơn”.



Ôi đêm tân hôn của tôi, gặp phải ông chồng hiền quá hóa ngố tàu nhiều khi vừa thấy buồn cười vừa thấy bực. Đêm tân hôn kiểu gì mà cứ chốc chốc lại lật chăn lên hỏi vợ đến là vô duyên. Giờ thạo ‘việc’ rồi nên mỗi lần nghĩ lại kỷ niệm đêm đó hai đứa lại lăn ra cười, thỉnh thoảng tôi lại trêu: “Em làm thế này đã được chưa anh?”. Nghe vợ chọc chồng chỉ biết nhe răng cười.



st