Tôi là một người phụ nữ năm nay cũng gần 30, cũng vì có chút nhan sắc và địa vị trong xã hội nên có chút phần kén chọn trong chuyện gia đình, Chính vì vậy cũng đã tìm hiểu rất nhiều người, nhưng có người điềm đạm tính cách tốt thì lại không cùng đẳng cấp, người ta nói chồng mà CV thấp hơn vk thì điều này không tốt. Tôi cũng không còn thời sửu nhi để yêu đường cách mù quáng mà quan trọng là tôi cần 1 cuộc sống, hôn nhân phải đồng đều và hài hòa, tôi cũng đã gặp những người tài giỏi hơn tôi, nhưng lại là những người trăng hoa ong bướm.
Vừa rồi tôi có quen 1 anh khá ưng ý, anh là 1 giám đốc cty truyền thông, giỏi trong CV, hiền lành, độc thân và rất tao nhã, một con người chân chất và quan trọng là biết cách chăm sóc và quan tâm người khác đặc biệt anh là người nấu ăn rất ngon, mọi CV bếp núc anh ấy luôn làm tôi hài lòng, sống rất thật thà. nhưng anh có 1 tật vô cùng xấu đó là tính GHEN, sức ghen của anh ấy tôi pải gọi là kinh khủng, chỉ cần tôi đi làm về trễ 20p thôi là cũng bị anh ấy hỏi vặn vẹo đủ kiểu. Nhiều lần tôi mệt mỏi với cách và lối sống, nhưng góp ý thì đc 1 vài ngày lại đâu vào đó, anh luôn áp đặt suy nghĩ của anh vào tôi, tôi vô cùng khó chịu, cuối tuần mối đi làm đẹp anh ấy cũng kè kè kế bên. Tôi vô cùng sợ anh ấy.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1