Chồng đi gái, vợ đau khổ vì bị dính bệnh sùi mào gà
Em năm nay mới 25 tuổi thôi các mẹ ạ. Em với chồng kết hôn được 3 năm và có được cô con gái hai tuổi. Lấy chồng về là em có bầu luôn nên từ đó em nghỉ làm ở nhà chăm chồng chăm con. Cuộc sống ba năm qua của em chỉ có biết đến chồng và con thôi ạ.
Lúc đầu mới cưới về thì vợ chồng em cũng yêu thương nhau lắm, em còn có thời gian lo cho bản thân rồi nũng nịu đòi chồng đưa đi chơi nhưng đến lúc sinh em bé rồi thì vất vả lắm các chị ạ, bé nhà em lại hay đau ốm nên em chẳng dám rời con nửa bước. Nhiều lúc muốn được chồng đưa hai mẹ con đi chơi nhưng chồng càu nhàu, em thấy cũng nản, mỗi lần ra khỏi nhà là tất bật sợ quên bỉm sửa cho con nên em cun cút ở nhà luôn.
Em ở nhà chăm con và luôn cố gắng cơm ngon canh ngọt với chồng. Bản thân không có thời gian chăm sóc như thời con gái nhưng em cũng không có bao giờ để mình luộm thuộm mất điểm trong mắt chồng đâu nhưng rồi cuối cùng, em lại nhận lấy cái kết cục cay đắng như vậy…
Từ hồi còn trẻ thì chồng em đã có thói quen thích tụ tập bạn bè ăn nhậu cà kê, nhưng trước đây thì chỉ nhậu say rồi về thôi. Sau đó thì em mới phát hiện ra là mấy ông đó nhậu say rồi kéo đi tăng 2 tăng 3 nữa các mẹ ạ. Mà cái điệp khúc đó là quán nhậu rồi tới hát kararaoke rồi tới nhà nghỉ với mấy con gái gọi. Chồng em thì không bồ bịch với con nào nhưng mà bóc bánh trả tiền thì chắc chắn có.
Cách đây nửa năm, trong lúc lão say bí tỉ em mới móc điện thoại ra xem thì phát hiện đoạn chát chít trao đổi hò hẹn của mấy con phục vụ rót bia với chồng em. Em điên lên lôi đầu chồng em dậy mắng như tát nước vào mặt nhưng mà lúc đó lão say quá nên em nói mình em nghe.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, lão làm như không có chuyện gì xảy ra, cứ thế mặc đồ đi làm. Em cũng không nói gì. Đến cuối tuần, em biết là thể nào hôm nay mấy ổng cũng tụ họp với nhau rồi mấy bài cũ thôi nên em gởi con cho mẹ chồng rồi phi theo sau xe lão chồng em theo dõi.
Cuối cùng thì cả bọn cũng tấp vô một quán kararaoke, em cũng nhanh nhảu gởi xe rồi phi theo, giả vờ có bạn sẵn rồi nên em lẻn vô quán, biết được chính xác số phòng rồi em đứng ở cửa phục. Lâu lâu ghé mắt vô phòng xem mấy ổng vừa hát vừa ôm eo mấy con phục vụ mà em điên lắm, một lúc sau thấy lão chồng em đã ngà ngà say, em tiến lại nhét cho con bé phục vụ chồng em tờ 100k rồi ra hiệu bảo nó ra ngoài, cầm lấy ly rượu, em ngồi xuống bên cạnh lão rồi rồi thỏ thẻ:
- Chồng này, hôm nay anh muốn em chiều như thế nào thì nói em, đảm bảo em sẽ làm anh vui hơn mấy cô lúc nãy.
- Ơ vợ… sao em lại ở đây, bọn anh chỉ đi hát cho giải rượu thôi.
“Giải rượu này!” Em trút luôn ly rượu lên người lão, mấy ông kia thấy em xử chồng như vậy thì liếc mắt nhìn nhau. Em véo tai kéo lão chồng em ra ngoài rồi bắt lên xe em chở về. Em dọa gọi hai bên gia đình qua rồi ly hôn. Lão sợ quá xin lỗi rối rít. Cuối cùng em giao hạn trong một tháng nếu thấy tình hình tốt thì em tha còn không sẽ ly dị, nhà này em và con ở còn lão đi đâu thì đi.
Trong thời gian thử thách, lão cun cút nghe theo lời vợ, đi về đúng giờ, về tới nhà là lao vào bếp phụ vợ nấu nướng, còn trông con cho vợ nữa. Em thấy vậy cũng nguôi nên tha thứ cho lão. Cứ nghĩ rằng sau lần đó thì lão sợ hẳn rồi, ai ngờ lão chứng nào tật nấy để rồi lại hại đời em thê thảm thế này.
Cách đây mấy hôm em thấy da em là lạ nhưng em nghĩ chắc bị dị ứng gì, vậy ngờ không ngờ sau đó em phát hoảng với nhưng mụn mọc đầy người em. Nó lây nhanh lắm, từ miệng, âm đạo rồi cả hậu môn nữa. Em đi khám thì mới hoảng hồn khi biết mình bị sùi mào gà. Thật sự từ lúc nghe tin đó đến giờ em vẫn không tin là em lại mắc cái bệnh quái ác này nữa. Em sụp đổ kinh khủng, em không dám bế con luôn, em gởi hẳn con về ngoại chăm sóc.
Em về tra khảo chồng, cào cấu lão nhưng lão nhất quyết không chịu nhận. Em hận lắm, tại sao lão chồng em ăn chơi không bị mà em lại bị như vậy. Chồng em thì kiên quyết không chịu nhận là do lão. Lão còn đổ ngược qua là do em, rồi lão trở mặt xỉ vả em cặp với thằng nào rồi nên mới bị bệnh. Em hận cuộc đời này lắm, em chỉ muốn chết thôi các mẹ ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1