Bắt gặp người yêu đi bán thịt lợn, chàng trai dụ ngủ với nhau 1 lần rồi bỏ và cái kết hả dạ
Tôi năm nay 26 tuổi, đang làm nhân viên lập trình cho một ty ở Hà Nôi. Cũng vì xuất thân từ gia đình thuần nông nên từ khi ý thức được giá trị của đồng tiền, tôi đã tự nhủ sau này mình phải kiếm cho được một cô vợ giàu có để có thể đổi đời. Chính vì thế, từ thời còn sinh viên, tôi đã rất chăm chút đến ngoại hình của mình, cốt là để quyến rũ những cô nàng trẻ đẹp, và quan trọng là giàu có để mong có cơ hội một bước lên trời. Ấy vậy mà mong ước của tôi đã bị đập cho tan tành chỉ vì cô người yêu hết nói nổi.
Trước khi gặp Mai, tôi cũng có một vài mối tình thoáng qua, nhưng chỉ là chơi bời cho vui, tôi có ngoại hình, lại khá khéo ăn khéo nói nên không ít người theo đuổi, nhưng sau khi tìm hiểu về gia cảnh của họ tôi đều nói lời tạm biệt vì chả có ai trong số đó đáp ứng đủ nhu cầu tôi đặt ra.
Thế rồi tôi gặp Mai trong một buổi liên hoan công ty, Mai là bạn của đồng nghiệp chỗ tôi làm, thoạt nhìn Mai, tôi đã thấy em toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp của một quý cô giàu có, đúng như dự đoán, sau buổi liên hoan, tôi dò hỏi điều tra thân thế em thì được biết gia đình em thuộc dạng kinh doanh có máu mặt trong thành phố, bố em là chủ sở hữu của 3 showroom xe hơi, mẹ em thì là chủ của 2 khách sạn 4* đặt tại những khu phố thuộc hàng đắt đỏ. Còn em, nghe nói em hiện đang theo bố mẹ học cách kinh doanh để sau về tiếp quản cơ ngơi gia đình nên thời gian rảnh rỗi chỉ ăn, chơi và giao du bạn bè.
Thấy con cá to ngay trước mặt, tôi vội xúc tiến kế hoạch tiếp cận người đẹp ngay lập tức. Tôi chủ động xin số điện thoại nàng từ đồng nghiệp với lý do thấy ấn tượng, muốn làm quen. Sau khi có được số em, với khả năng tán gái và tình trường lai láng cũng như kiến thức về phụ nữ của mình, tôi nhanh chóng khiến Mai đổ gục chỉ sau 2 tuần tán tỉnh, đúng là đàn bà con gái ai cũng như nhau, đều yêu bằng tai. Nhất là người vừa khéo mồm, lại có ngoại hình ổn như tôi, thì việc làm nàng ngã gục dưới chân là điều dễ như trở bàn tay.
Yêu nhau được một tháng thì tôi chủ động muốn được Mai dẫn về nhà ra mắt, nói muốn tính chuyện lâu dài với Mai nên muốn ra mắt phụ huynh để được cho phép. Mai vui lắm, nhưng không hiểu sao lại lưỡng lự không muốn tôi về nhà mình. Mai kiếm cớ nói một thời gian nữa để từ chối, nhiều lần sau đó, tôi cố tình chủ động gợi ý chuyện về ra mắt bố mẹ vợ, nhưng Mai đều lảng sang chuyện khác. Cho đến một hôm, Mai bỗng nhiên chủ động nhắn tin cho tôi, nói ngày mai sẽ đưa tôi về nhà chơi khiến tôi vừa vui vừa hồi hộp.
Hôm ra mắt bố mẹ vợ, khỏi phải nói, tôi cố tạo cho mình một diện mạo chuẩn nhất. Nước hoa, rồi quần là áo lượt, giày dép, xe cộ bóng lộn đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, tôi sững sờ khi nhìn thấy căn “biệt thự” được nghe kể của người yêu hóa ra là một căn nhà cấp 4 lụp xụp, thất vọng lắm nhưng tôi vẫn cố nhấc chân bước vào trong, chưa hết sốc tập 1, tôi đã phải choáng tập 2 khi nhìn thấy “gia cảnh” đồ sộ của bạn gái chỉ là chiếc giường ọp ẹp ở góc nhà cùng bộ bàn ghế gỗ cũ với bộ ấm chén cáu bẩn vì để lâu ngày. Bỗng từ phía trong nhà, bố mẹ Mai chạy ra, lúc này, tôi mới thực sự ngã ngửa và biết mình bị lừa khi chứng kiến bộ dạng của bố mẹ người yêu. Bố Mai nhìn như bộ xương di động trong bộ quần áo cũ kỹ nhàu nát, còn mẹ Mai, nhìn bà giống như vừa bước ra từ nạn đói năm 45, lếch thếch và thảm hại không thể tả.
Tôi hốt hoảng quay sang nhìn Mai, chưa kịp cất lời thì cô người yêu đã kéo tay tôi chạy vội ra phía cuối khu chợ gần nhà rồi oang oang giới thiệu đây là tiệm “kinh doanh tự do” của nhà mình đã mấy năm nay,tôi ú ớ không nói thêm được lời nào, trong đầu tôi lúc này chỉ toàn là sự giận dữ vì đã bị cô người yêu lừa một cú ngoạn mục. tôi quyết định chơi lại cô người yêu “lừa đảo”, tôi xin phép ra về sớm vì có việc đột xuất rồi lên kế hoạch chơi bài ngửa với Mai.
Chả là từ khi yêu nhau, Mai vẫn luôn tỏ ra là một người con gái rất có phép tắc, bọn tôi chưa một lần đi quá giới hạn dù cho tôi có gợi ý hay dụ dỗ Mai cách nào đi chăng nữa. Sau khi phát hiện mình bị lừa, tôi quyết định phải cho Mai “vào đời” bằng được rồi sẽ đá Mai, để cô ta phải đau khổ vì đã lừa tôi.
Những ngày sau đó, tôi vẫn tỏ ra bình thường như chưa có chuyện gì. Thế rồi, trong một lần đi chơi, tôi đã lên kế hoạch đổ thuốc mê vào ly nước của Mai để giở trò.
Nhưng, chưa kịp làm gì thì tôi đã thấy mình tỉnh dậy trên giường nhà nghỉ, xung quanh là 3, 4 tên xăm trổ đang nhìn chằm chằm vào, chưa kịp hiểu ra vấn đề thì tôi thấy Mai từ bên ngoài bước vào hô to: “Đánh nó cho chị, đánh đau vào…”
Sau một trận đòn te tua thì tôi mới hiểu hết sự việc, hóa ra Mai đúng là con gái đại gia như tôi được nghe kể, lúc đầu, Mai yêu tôi thật lòng, cũng định bụng tính chuyện lâu dài, nhưng vô tình, chị đồng nghiệp của tôi nghe được kế hoạch lợi dung Mai qua cuộc nói chuyện của tôi và bạn nên đã kể hết cho Mai, Mai giận điên người nên đã cố tình lên kế hoạch gài bẫy tôi. Mai cố ý mượn căn nhà lụp xụp, thuê 2 ông bà già đóng giả làm bố mẹ mình trong bộ dạng tệ nhất có thể, rồi cả mẹt thịt lợn cuối chợ để cho Hoàng chứng kiến mà tức sôi máu, sau đó tỏ vẻ bình thường rồi nhân cơ hội đi chơi, Mai đã cao tay bỏ thuốc mê vào cốc nước của tôi trước khi tôi định ra tay, sau đó đưa đến nhà nghỉ cho một trận nhớ đời. Nghe xong, tôi vừa tức vừa nhục, con gái đúng là gian xảo mà không lường mà.