Bà xã à, em lên nhà tập thể dục đi. Cơm nước cứ để anh lo!
Mỗi người phụ nữ sinh ra đều có một số phận, có người giàu có nhưng chẳng hạnh phúc, có người nghèo khổ nhưng vợ chồng lại biết yêu thương nhau nên vẫn ấm lòng… mỗi người mỗi cảnh. Nhưng chung quy lại, đàn bà sướng khổ hơn nhau ở tấm chồng.
Tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình, tôi có chồng và mái ấm của riêng tôi. Tôi may mắn hơn nhiều người phụ nữ khác khi được chồng yêu, chồng chiều hết mực. Giờ mỗi lúc nghĩ tới chồng tôi lại mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, của sự tự hào. Có lẽ các bạn nghĩ tôi khoe khoang, nghĩ như vậy có lẽ cũng đúng, nhưng lý do là vì… chồng tôi thực sự đáng để tôi phải làm như vậy.
Ngày chúng tôi cưới nhau, lúc đó hai đứa yêu nhau mới chỉ gần một năm thôi nhưng may mắn chúng tôi có duyên nên hợp nhau đủ thứ. Cả hai đều sống tình cảm, tâm lý và thích cuộc sống nhẹ nhàng. Nhiều khi chồng nằm ôm tôi và nói: “Em à! Cuộc sống đơn giản thế này thôi nhưng hạnh phúc em nhỉ, anh cũng chỉ mong có vậy thôi. Mình cùng cố gắng em nhé”. Những lúc đó tôi chẳng nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay anh.
Cứ buổi chiều chồng đến đón tôi, nhìn tôi mong manh trong chiếc váy trắng thướt tha chồng lại trêu:
– Vợ anh nhìn như thiếu nữ chưa lấy chồng ý nhỉ.
– Nhờ phúc chồng chăm nên cứ trẻ ra đấy.
Về tới nhà, vừa cất dép vào tủ chồng đã bảo:
– Bà xã à! Em lên phòng tập thể dục đi cho khỏe với lại giữ vóc dáng, để đó anh nấu cơm cho, lát ăn xong mình qua bà nội đón con.
– Chồng không lên tập cùng em à!
– Thôi! Anh nấu cơm, tý em tập và tắm xong rồi xuống ăn không lại đói. Vừa nấu ăn, anh tranh thủ tập chống đẩy cũng được, cơm nước anh nấu tý xong ý mà em cứ lên tập đi.
– Chồng mình tâm lý quá, yêu quá.
– Chuyện, có ai cưng vợ thế không?
– Có chồng em.
Nói rồi tôi vòng tay ôm lấy chồng trong niềm hạnh phúc của một bà hoàng được chồng cưng, chồng chiều. Chạy lon ton lên phòng, thay đồ rồi tập thể dục, chồng sắm đủ các loại máy tập cho tôi để tôi không phải đi xa tập gym. Tôi là dân văn phòng, ngồi nhiều nên hay bị béo bụng, mấy hôm cứ van la rằng em béo rồi chồng ạ. Chồng cứ động viên kiên trì tập là lấy lại vóc dáng ngay.
Body chồng tôi cũng chuẩn lắm, anh chịu khó lại hay tranh thủ tập khi rảnh nên người rất đẹp. Nhìn chồng bụng 6 múi mà mình thì… có mỗi 1 múi thấy ngại, nên dù mệt cũng lăn vào tập (nói vậy thôi chứ body của tôi cũng không tệ lắm đâu nha, 3 vòng ngon nghẻ lắm). Nghĩ tới người chồng tâm lý, lòng tôi lại ấm và có động lực
Chiều nào cũng vậy, lúc thì hai vợ chồng cùng tập cùng nấu ăn, lúc thì anh nấu cho rồi bảo tôi tập thể dục cho khỏe người. Mỗi lần ăn cơm chồng nấu anh ấy cứ tự ngồi khen lấy khen để rằng: “Cơm anh nấu ngon thật đấy vợ nhỉ” làm tôi phì cười.
Anh luôn tỉ mẩn từng tý chăm chút vợ con, chồng nói: “Anh không cần gì cao sang chỉ cần em ngoan ngoãn thủy chung là đủ”. Có lẽ tôi là người phụ nữ may mắn và tôi nên học cách trân trọng gia đình mình nhiều hơn. Giá như mọi người chồng đều tâm lý cho chị em phụ nữ chúng mình thì tốt quá các mẹ nhỉ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1