Linh là hoa khôi của khoa, mới bước vào năm nhất nhưng cô đã được rất nhiều chàng trai để ý. Thậm chí nhan sắc của Linh đánh bật tất cả đàn chị trong khoa. Cũng chính vì vẻ ngoài đẹp như búp bê của mình mà cô được rất nhiều chàng trai công khai tán tỉnh, tuy nhiên Linh vẫn chưa chọn ai.



Hầu như đám con trai trong trường đều bó tay trong việc theo đuổi Linh vì họ nói rằng cô quá “rắn”. Có người lại nói hình như Linh có người yêu từ trước rồi. Thông tin này lan truyền khiến không ít người thất vọng vì hoa thơm đã có chủ. Trong khi sự thật thì hoàn toàn không phải vậy mà chỉ đơn giản là vì Linh vẫn chưa chọn được mẫu người đàn ông theo ý của cô.



Mãi cho tới một ngày sắp sửa kết thúc năm nhất đại học thì Linh bất ngờ gặp Khánh. Một chàng trai hơn cô 6 tuổi, đẹp trai, thành đạt và đã có công ty riêng. Hôm ấy, Linh đi sinh nhật một người bạn trong lớp và Khánh chính là bạn của anh trai người bạn ấy cũng được mời tới buổi sinh nhật hôm đó.



Linh lúc đầu đã hơi bất ngờ trước một thanh niên điển trai lái chiếc ô tô sang trọng đó. Mấy hôm sau cô bạn nói rằng anh ấy muốn xin số làm quen thì Linh đã đồng ý để bạn cho anh số của mình. Sau 1 tuần nhắn tin qua lại Khánh đã và Linh đã có cuộc hẹn lần đầu tiên.


Vẫn chiếc xe đỏ sang trọng hôm đó cùng với bộ đồ hợp mốt Khánh tới đón Linh và hai người đã có một buổi uống cà phê ở bờ hồ vô cùng lãng mạn. Ngay lần gặp đầu tiên Linh đã biết được Khánh là chàng trai thành đạt có công ty riêng nhờ buôn bán nhà đất. Những cuộc nói chuyện qua điện thoại của Khánh dù Linh không hiểu nhiều nhưng chỉ nghe thấy những con số tiền tỷ mà Khánh nói với khách cũng khiến cô không khỏi choáng váng.


Vì lấy lý do Linh đang bạn thi học kỳ nên 1 tuần Khánh chỉ gặp Linh có một lần và chở cô đi ăn uống, mua sắm xả stress khiến Linh vui mừng vô cùng. Và chỉ sau 1 tháng quen biết Linh đã đồng ý nhận lời làm bạn gái của Khánh – một chàng trai đại gia hứa hẹn cho cô một tương lai vững chắc chứ không phải chỉ là mấy gã công tử nhà giàu chỉ biết tiêu tiền của bố mẹ.


st