Mới gần đây, đọc được dòng chia sẻ của một chị trên 1 diễn đàn hỏi: “Đêm tân hôn của các chị như thế nào?” với nhiều chia sẻ cười ra nước mắt như: "Chồng tôi nó khóc thút thít vì lấy mất đời trai của nó dỗ mãi mới nín...", "Chồng mình với chị dâu cả ngồi đếm tiền, mình mặc “sexy” từ nhà tắm ra giật cả mình, ngồi xem họ đếm tiền ngủ quên đến sáng"...- Tôi bật cười nhìn chồng hỏi:


- Anh ơi đêm tân hôn của tụi mình như thế nào hả anh?


- Còn dám nhắc nữa à? Ngày ấy có biết làm anh xém xíu nữa là xỉu không hả?



Anh cốc đầu tôi một cái rồi xuống bếp lấy nước ấm pha sữa cho con. Tôi nhìn theo anh mà cười tít mắt.



Cũng đã 2 năm rồi từ ngày làm vợ anh. Chúng tôi quen nhau khi cùng học chung giảng đường Đại học, 2 đứa yêu nhau nhưng suốt ngày cũng chỉ có học với học. Tính tôi nhút nhát còn anh là "mọt sách" chính hiệu, lại là tình đầu của nhau nên chuyện tình chúng tôi đúng kiểu “trong sáng” (vâng hoàn toàn trong sáng nha các chị). Hẹn nhau đi chơi chưa mới hơn 9h là lo đi về học tiếp. Lũ bạn nhìn vào chúng tôi cứ ngỡ thú lạ, mà nghĩ lại thì đúng là chúng tôi lạ thật :v Suốt khoảng thời gian yêu nhau chưa bao giờ chúng tôi đi quá giới hạn, một phần vì là tình đầu “nhát” nên chẳng có kinh nghiệm một phần vì tôi muốn giữ gìn cho đêm tân hôn nên có nhiều lần anh cũng hơi hưng phấn một chút thì tôi đã cản anh lại. Anh đồng ý và cũng không ép uổng gì tôi nên tôi càng trân trọng anh hơn.



Ra trường 2 năm thì chúng tôi cưới. Vì gia đình tôi và anh đều có nhiều mối quan hệ nên khách khứa mời khá đông. Hôm ấy 2 đứa đi chào và mời khách mỏi nhừ cả chân. Mà lạ thay là nhìn chồng tôi lúc ấy chẳng thấy anh mệt gì cả mà còn rất háo hức. Và háo hức nhất là đêm tân hôn. Tối đó tôi mệt thừ cả người sau 1 ngày đi trên đôi guốc cao 7 phân lượn gần 50 chục bàn và cười đủ kiểu trong bộ sa-rê mấy kí nên tiếp khách xong là tôi xin phép lên phòng nằm trước. Anh vì còn bận tiếp mấy thằng bạn thân “nhây” đến phút chót nên lên sau. Cảm giác được ngả lưng trên chiếc giường êm ái sau 1 ngày toàn đứng và cười đã vỗ về tôi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đang say giấc nồng thì anh vào kéo tôi dậy:



- Vợ ơi! Dậy đi! Tân hôn thôi, anh đợi ngày này lâu lắm rồi!



- Nhưng mà em mệt lắm... Với lại...



Chưa kịp để tôi nói hết câu thì anh đã đặt vào môi tôi một nụ hôn cháy bỏng. Anh thì thầm vào tai tôi:



- Hôm nay anh nhất định phải trả thù em vì đã bắt anh đợi cả mấy năm rồi!



Tôi không ngờ chàng trai năm nào ngô nghê chỉ biết học với học lại cuồng nhiệt trên giường như vậy. Anh hôn tôi đắm say, bàn tay anh mơn man trên từng thớ thịt, hơi thở nóng hổi phả tai trên má, trên cổ làm tôi như đê mê trong trò chơi cảm xúc mà quên mất có chuyện hệ trọng chưa nói với anh.



Khi bàn tay anh lần lần xuống thân dưới của tôi cũng là lúc chuyện kinh khủng xảy ra. Anh hét toáng lên:



- Trời ơi! Máu... Máu...



Tôi vội vàng bật đèn, nhìn mặt anh lúc này tái xanh khi nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình.



- Anh... bình tĩnh đi! Nhìn em này... Thật ra thì hôm nay em tới tháng mà nãy anh hăng quá nên em chưa kịp nói...



- Làm anh hết hồn, em biết anh sợ máu mà. Vậy... hôm nay mình không tân hôn được hả em? - Anh ngập ngừng hỏi, mặt nghệch ra



- Anh thấy “nước tràn bờ” rồi còn tân với chả hôn gì nữa, cục cưng ráng đợi qua mùa dâu tháng này nha, nhanh thôi!



- Ngày nào không có sao có ngay hôm nay chứ!- Anh lầm bầm trong miệng rồi xuống nhà dưới rửa tay trong uất ức.



Nhìn cái mặt anh ngắn tũn, tôi vừa buồn cười vừa thương. Tối đó anh ôm tôi ngủ mà cứ lầm bầm về sự cố “đèn đỏ” một cách không cam tâm. Sáng hôm sau, phát hiện ga giường dính máu tôi đành phải mang xuống đi giặt. Mẹ chồng thấy thế tưởng cứ tủm tỉm cười rôi nói:



- Hôm qua 2 đứa làm gì mà phải đi giặt cả ga giường thế?



Tôi cười gượng rồi 3 chân 4 cẳng chuồn vào nhà tắm dù biết mẹ chồng hiểu sai nhưng cũng không thể nào giải thích được, thật là khổ mà. Suốt mấy ngày sau, thấy chồng cứ vật vã bên cạnh, luôn miệng hỏi tôi hết chưa, anh không chịu nổi, tôi cũng muốn cố chiều nhưng lại không dám.



Thành ra 5 ngày sau khi cưới, chúng tôi mới có đêm tân hôn thực sự. May mắn vô cùng hòa hợp, mãn nguyện...


Mỗi lần nhắc đến kỷ niệm đó, hai đứa lại bấm nhau cười rúc rích. Hiện tại, tôi sống rất hạnh phúc, và đã có 1 bé trai kháu khỉnh 1 tuổi, dẫu biết tương lai thật khó nói trước, nhưng hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đang có... Đấy là đêm tân hôn nhớ đời của tôi đấy! Còn các chị thì sao? Đêm tân hôn của các chị như thế nào ạ?



Mời bạn xem thêm những bài viết hay nhất:


http://www.webtretho.com/forum/f4534/6-nam-vo-uong-thuoc-tri-vo-sinh-vo-ich-den-khi-nham-mat-xuoi-tay-nha-chong-moi-soc-ngat-khi-thay-thu-nay-duoc-bac-si-lay-ra-tu-bung-co-ay-2551026/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/tang-ca-ve-muon-vao-phong-con-thi-thay-canh-tuong-dau-long-cung-cau-noi-meu-mao-2551210/


http://www.webtretho.com/forum/f4534/biet-chong-ngoai-tinh-vo-am-tham-doi-so-co-bo-trong-danh-ba-thanh-so-cua-me-chong-2552516/