Cô công chúa vừa tròn 5 tuổi chính là nguồn động lực, liều thuốc về tinh thần giúp Mai Phương tiếp tục cố gắng chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo.



Dù đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, nữ diễn viên Mai Phương vẫn nở nụ cười tươi rói khi được gặp lại con gái và chúc mừng sinh nhật con. Một người bạn rất thân thiết của cô viết "Tao chưa thấy ai bệnh mà cười tươi như mày". Vậy nên nụ cười của Phương hôm nay sẽ là tất cả hy vọng cho một kỳ tích sẽ đến mà ai ai cũng đang cầu mong cho em.



Trưa ngày 21/08, tại khoa Ung bướu bệnh viện 175 đông đảo nghệ sĩ đã tập trung tổ chức sinh nhật cho bé Lavie, được biết từ khi tiếp nhận hóa trị đến nay đây là lần đầu tiên hai mẹ con được gặp nhau.





Để giữ lại nụ cười ngây thơ này, Mai Phương sẵn sẵn sàng vượt qua muôn vàn khó khăn của cuộc sống làm mẹ đơn thân, bệnh tật dù đau đớn cũng không thể khiến Phương gục ngã





Nhìn nét mặt hạnh phúc của Mai Phương, khó ai có thể kiềm lòng. Điều quý giá nhất với cô, động lực để Mai Phương gắng gượng cho đến ngày hôm nay, chính là Lavie - cô thiên thần bé nhỏ của nữ diễn viên.






Mai Phương tươi cười hạnh phúc khi được ôm con gái trong lòng và mừng sinh nhật cho con. Mai Phương chia sẻ, con gái là động lực lớn để cô vượt qua mọi nghịch cảnh trong cuộc sống.






Con gái Mai Phương chỉ biết mẹ bị ốm, chưa nhận thức được nhiều. Bé vui vẻ hồn nhiên đón sinh nhật cùng mẹ trong bệnh viện.






Từ khi Mai Phương bị bệnh, con gái cô được phải tạm nghỉ học và được một người quen chăm sóc. Ốc Thanh Vân chia sẻ cô dự định mang con gái Lavie về chăm sóc và cho bé đi học.






Việc tổ chức sinh nhật trong bệnh viện là điều không ai mong muốn. Nhưng có lẽ nhìn cảnh mẹ con xa cách cũng chẳng ai nỡ. Dù tổ chức sinh nhật nho nhỏ thôi nhưng các nghệ sĩ cũng khá lo lắng, sợ Mai Phương xúc động trước con gái thì càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.





Diễn viên Trịnh Kim Chi chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Mạnh mẽ lắm em gái, em cười tươi làm cho mọi người yên tâm lắm, cố lên bé yêu. Hôm nay mẹ Phương và các cô chú mừng sinh nhật bé LaVie. Chúc con thật ngoan hiền xinh đẹp và sẽ là cô bé mạnh mẽ như Mẹ Phương của con nha".



Không riêng gì diễn viên Trịnh Kim Chi mà tất cả những ai được xem những hình ảnh này đều cảm động khi chứng kiến diễn viên “Những thiên thần áo trắng” lạc quan, thoải mái, nở nụ cười thật tươi bên con gái mà không hề rơi nước mắt. “Mai Phương cười tươi bên con như chưa hề bị bệnh” - nữ MC Ốc Thanh Vân chia sẻ.



Trước đó, nữ diễn viên Mai Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự nỗ lực vươn lên trong cuộc sống khi cô quyết định làm mẹ đơn thân. Thậm chí dù biết mình đang trong cơn bạo bệnh, Mai Phương vẫn liên tục đi show để giải quyết vấn đề kinh tế đang khó khăn, vì cả lòng tự trọng cá nhân không muốn người khác phải bận tâm về mình.



Còn nhớ cách đây 1 năm, Mai Phương có lịch trình lưu diễn tại Mỹ đúng vào dịp sinh nhật con gái. Vì vậy nữ diễn viên đã tổ chức sinh nhật trước cho con, với lời nhắn nhủ rất yêu thương: "Sinh nhât bé nhỏ của mẹ vào 21/8. Thế nhưng ngày đó mẹ đi làm xa con. Trước khi đi mẹ đã kịp làm cái tiệc nhỏ tại nhà cho con với các chị. Thương bé nhỏ của mẹ. Có thể giờ con vẫn chưa hiểu hết mọi thứ nhưng mẹ vẫn sợ con tủi thân. Hai mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Thêm tuổi mới ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, uống sữa nhiều hơn con nhé, còn lại cả thế giới để mẹ lo".



Có thể nói, bé Lavie là liều thuốc bổ mà ông trời mang lại cho Mai Phương. Chỉ cần bên con gái, Phương luôn nở nụ cười rạng rỡ, kể cả khi đang lâm trọng bệnh, Mai Phương vẫn dành cho con gái tình yêu vô bờ bến, không gì có thể sánh được. Chính vì vậy khi nhớ lại những lời nhắn nhủ dành con gái nhỏ trên trang cá nhân của mình, Mai Phương đã khiến ai nấy đều không khỏi chạnh lòng: "Dẫu biết cuộc đời là tan hợp, hợp tan, sinh ly tử biệt... vòng tròn này ai thoát được đâu? Cùng cầu mong những điều an lành con nhé. Rồi mọi thứ cũng sẽ qua... phải không con gái?".



Được biết hiện tại tất cả đang giấu không cho bé Lavie biết sự thật về bệnh tình của mẹ dù bé cũng mơ hồ biết mẹ không khỏe. Sắp tới là những ngày thử thách vô cùng lớn với nghị lực của mẹ Phương để một lần nữa tự xuyên qua đau đớn mà đưa con trở lại với những ngày tươi hồng như mong đợi. Một người mẹ tràn nhựa sống như Phương chắc chắn sẽ vượt qua được tất cả. Tin tưởng vào ngày mai Phương nhé!



Xem thêm: https://tv.webtretho.com/embed?watch=2ac32eac-3627-4f85-bc7d-9db7f37fe2d4&autoplay=1