Các mẹ ơi, chuyện của em là thế này ạ. Em và ng yêu đã yêu nhau được 4 năm rồi, anh ấy sinh năm 79, em thì 86, em đã ra trường và có việc làm. Chúng em cũng rất yêu nhau, và không gặp vấn đề trở ngại j lớn cả. Vậy mà thi thoảng lại thấy "lão ấy" nói nửa đùa nửa thật là "hết tuổi muốn cưới vợ". Em nghe mà cay cú lắm. Các chị chia sẻ cho em kinh nghiệm với, làm sao mà lão ấy lại hết muốn cưới nhỉ? và em phải làm sao để lão ấy muốn cưới đây:Sad:, à, bọn em đã xxx với nhau đc hơn 2 năm rùi ạ:p, liệu đây có phải nguyên nhân không các mẹ? Các mẹ giúp em nhé. Mỗi lần nghĩ đến là em cay cú, nhưng vì là con gái nên vẫn tỏ ra ko quan tâm lắm. Híc